Hàng vạn công nhân, kỹ sư hối hả làm việc trên công trường xuyên lễ 2/9
Trên công trường ở Đồng Nai, công nhân làm việc xuyên lễ 2/9. Từ cao tốc, vành đai đến sân bay, từng mét đường, nhịp cầu, mái nhà ga... đang thành hình trong nhịp lao động hối hả.


Ngày 1/9, khi khắp phố phường cả nước ngập tràn cờ hoa rực rỡ, người dân sum vầy trong kỳ nghỉ Quốc khánh 2/9 thì ở Đồng Nai, trên những công trường trọng điểm quốc gia, nhịp độ lao động vẫn sôi động, khẩn trương. Hơn 15.000 kỹ sư, công nhân miệt mài “ăn công trường, ngủ công trường”, giữ guồng tiến độ cho những dự án lớn.

Từ cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, đường Vành đai 3 TP.HCM, sân bay quốc tế Long Thành cho đến các tuyến giao thông huyết mạch nội tỉnh như đường ven sông Cái, đường trục trung tâm Biên Hòa với cầu Thống Nhất hay những tuyến tỉnh lộ 25B, 25C... công nhân đều đẩy nhanh tiến độ công việc. Nhiều dự án đang gấp rút hoàn thiện nhằm hướng tới cột mốc lịch sử ngày 19/12.

Men theo quốc lộ 51, công trường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu hiện ra với quang cảnh nhộn nhịp. Trên tuyến, xe ben chở đất đá nối đuôi, công nhân tay xẻng, tay cuốc, tiếng xe lu rền vang xen lẫn âm thanh máy khoan, máy xúc. Dọc hàng chục kilomet, các mũi thi công chia thành "3 ca, 4 kíp", liên tục san gạt nền đường, lắp đặt hệ thống thoát nước, đổ bê tông hạng mục cầu (trong ảnh thi công nút giao cao tốc và đường Võ Nguyên Giáp).

“Anh em không ai nghỉ lễ, tất cả đều bám công trường. Chúng tôi huy động tối đa nhân lực, quyết tâm đến ngày 19/12 phải kịp thông xe kỹ thuật. Đây là tuyến cao tốc được kỳ vọng gỡ điểm nghẽn nhiều năm trên quốc lộ 51, đồng thời mở ra trục kết nối chiến lược cho cả vùng Đông Nam Bộ nên ai cũng muốn làm nhanh, chất lượng”, anh Nguyễn Minh Nhật (phải) thi công cao tốc chia sẻ.




Ông Nguyễn Linh, Phó Giám đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai cho biết, dịp lễ này, các nhà thầu huy động gần 2.000 nhân sự cùng hàng trăm xe máy thiết bị, thi công không nghỉ. Ban QLDA còn quan tâm, động viên tinh thần để kỹ sư, công nhân vừa làm việc vừa cảm nhận được không khí ngày lễ. “Đến nay, sản lượng dự án thành phần 1 cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đạt hơn 48%. Chúng tôi đang nỗ lực hết mình để sớm về đích", ông Linh nhấn mạnh.

Rời cao tốc, theo các tuyến tỉnh lộ, đại công trường Vành đai 3 TP.HCM qua địa bàn Đồng Nai cũng hiện ra với khí thế hối hả. Trên đoạn tuyến dài hơn 11km, những nhịp cầu đang dần vươn ra, mặt đường trải nhựa nóng hổi, công nhân chia nhóm hàn thép, đổ bê tông, cần cẩu liên tục vươn mình.

Theo Ban QLDA, dự án hiện đạt khoảng 46% giá trị hợp đồng với 3 gói thầu xây lắp chính đang đồng loạt triển khai.

Song song các công trình quốc gia, nhiều dự án nội tỉnh cũng được Đồng Nai đẩy nhanh. Tại tuyến đường ven sông Cái, công nhân làm việc cả ngày lẫn đêm, các cầu trên tuyến được huy động nhân sự tăng tốc.

Tương tự, ở đường trục trung tâm Biên Hòa, cầu Thống Nhất đang gấp rút hoàn thiện, vừa thi công phần cầu, vừa lu lèn nền đường, khoan cọc, chuẩn bị cho những hạng mục tiếp theo. Khi hoàn thành, khu vực này không chỉ giải tỏa áp lực giao thông nội đô, mà còn trở thành điểm nhấn kiến trúc của thành phố.


“Ngày lễ, thấy bạn bè, người thân được nghỉ ngơi, tụ tập cũng nhớ lắm, nhưng nghĩ tới công trình mình góp sức sẽ sớm xong, mang lại lợi ích cho bao người, anh em lại có thêm động lực bám trụ. Tôi sẽ gom tiền thưởng lễ để mua quà tặng người nhà”, công nhân Nguyễn Minh Huy (phải) nói.

Cách đó không xa, tại các công trường tỉnh lộ 25B, 25C, “mạch máu” kết nối QL51 để vào sân bay Long Thành, không khí lao động cũng khẩn trương không kém. Máy móc hoạt động liên tục, đất đá được san gạt nhanh gọn, hàng trăm công nhân chia ca làm việc xuyên lễ. Những đoạn đường đã thảm nhựa thẳng tắp xen lẫn các đoạn đang dang dở, rào chắn cẩn thận để bảo đảm an toàn.


Cũng như các dự án khác, trên công trường sân bay quốc tế Long Thành, sức nóng còn tăng lên gấp bội. Hơn 13.000 kỹ sư, công nhân làm việc suốt lễ, tạo nên bức tranh lao động hối hả xuyên lễ từ sáng đến đêm. Nhà ga hành khách đã rõ hình dáng hoa sen khổng lồ, tháp không lưu sừng sững, đường băng trải dài. Mỗi hạng mục đều được giám sát nghiêm ngặt, giữ vững mục tiêu tiến độ.

Theo Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), hơn 13.000 người lao động và khoảng 3.000 máy móc được huy động thi công xuyên lễ theo tinh thần “3 ca, 4 kíp”, “vượt nắng, thắng mưa, không thua gió bão”. Riêng gói thầu 5.10 hạng mục thi công nhà ga hành khách đã tập trung gần 6.000 nhân lực, máy móc, duy trì thi công liên tục. Đến nay, kết cấu bê tông cốt thép phần ngầm và 4 tầng đã hoàn thành; khung thép, khung đỡ vách kính cơ bản lắp đặt xong. Nhiều hạng mục như nền, trần, ốp lát gạch đang bước vào giai đoạn hoàn thiện.

Các hệ thống thiết bị hiện đại phục vụ vận hành nhà ga, từ xử lý hành lý (BHS), dẫn đậu tàu bay (VDGS), thang cuốn, thang bộ hành (ES/MW)… cũng được vận chuyển đến công trường và lắp đặt. Trong những ngày nghỉ lễ, người lao động được trả lương theo đúng quy định, đồng thời chủ đầu tư bố trí đầy đủ lực lượng trực, giám sát, bảo đảm an toàn, chất lượng thi công.

“Mặc dù làm xuyên lễ có phần vất vả, bù lại, chúng tôi nhận được sự quan tâm, hỗ trợ từ nhà thầu, chế độ đầy đủ. Quan trọng nhất là niềm tự hào khi được góp sức vào công trình lịch sử của đất nước, mỗi người một việc và mong chờ máy bay sớm được cất cánh từ sân bay Long Thành”, anh Huấn thi công sân bay chia sẻ.


Còn tại dự án thành phần 2, phần tháp không lưu cũng đang được tăng tốc thi công. Tháp đã đạt độ cao theo thiết kế và sẵn sàng lắp đặt các thiết bị liên quan. Dự kiến ngày 25/9 sẽ có chuyến bay hiệu chuẩn đầu tiên và đến 19/12 có chuyến bay khởi hành từ sân bay Nội Bài hạ cánh tại sân bay Long Thành.