Tự hào truyền thống, vững tin tương lai

Trong khí thế sôi động, tràn đầy niềm tin của đồng bào cả nước chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 – 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/2045 - 2/9/2025), phóng viên Báo và Phát thanh, Truyền hình Lào Cai gặp gỡ và ghi lại tâm sự của 2 nguyên lãnh đạo 2 tỉnh Lào Cai và Yên Bái.

Kỳ vọng Lào Cai trở thành tỉnh phát triển, xanh và hạnh phúc

Đồng chí HOÀNG THƯƠNG LƯỢNG

Nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái

Tự hào về sự phát triển nhanh, mạnh của 2 tỉnh Lào Cai và Yên Bái trước đây, chúng tôi càng tin tưởng vào tương lai của tỉnh Lào Cai mới.

Đã 2 tháng kể từ khi tỉnh Lào Cai và tỉnh Yên Bái sáp nhập, tôi nhận thấy hoạt động của hệ thống chính quyền 2 cấp tỉnh Lào Cai mới được vận hành khá trơn tru, từng bước khẳng định chính quyền kiến tạo, phục vụ.

Việc sáp nhập mở ra không gian lớn cho tỉnh Lào Cai mới, đòi hỏi tâm thế, tầm nhìn, tư duy mới để có thể tiếp nhận và khai thác tốt không gian đó. Thuận lợi là trước đó, cả 2 tỉnh đều xây dựng được nguồn nhân lực trẻ, được đào tạo bài bản, vấn đề cần thiết hiện nay là tạo cơ chế, chính sách để thu hút nguồn nhân lực này và để họ cống hiến.

Lào Cai và Yên Bái đã từng chung dưới mái nhà Hoàng Liên Sơn, cách đây 34 năm tách ra và nay lại được hợp nhất. Lần hợp nhất này, tôi cho rằng đây là cơ hội cho tỉnh Lào Cai mới, bởi tỉnh có không gian lớn, có đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt trẻ tuổi, năng động, được tiếp cận nhiều lĩnh vực mới, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Với đội ngũ đó, tôi tin chắc các đồng chí sẽ tạo được sự đoàn kết, thống nhất, đặc biệt là khối đoàn kết trong Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Dưới sự lãnh đạo của Trung ương; sự đoàn kết, thống nhất cao trong toàn Đảng bộ, chính quyền và hệ thống chính trị; sự đồng lòng, quyết tâm của mỗi người dân, Lào Cai sẽ trở thành tỉnh phát triển, thịnh vượng, xanh và hạnh phúc.

Đoàn kết, quyết tâm vì tỉnh Lào Cai thịnh vượng

Đồng chí PHẠM VĂN CƯỜNG

Nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh Lào Cai, nguyên Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai

Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, tôi rất vui mừng và tự hào trước sự phát triển, đổi thay mạnh mẽ của tỉnh Lào Cai, góp phần vào sự phát triển chung của đất nước, cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới.

Từ mùng 1/7/2025, tỉnh Lào Cai và tỉnh Yên Bái sáp nhập thành tỉnh Lào Cai. Hơn 2 tháng qua, tôi thấy việc vận hành chính quyền địa phương 2 cấp được thực hiện đồng bộ, đạt kết quả rõ nét. Tôi tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh mới, sự nỗ lực của các ngành, các cấp, cán bộ, công chức, viên chức, Nhân dân các dân tộc trong, tỉnh Lào Cai sẽ đạt những thành tựu nổi bật hơn nữa.

Sau khi kiện toàn tổ chức, bộ máy cũng như chuẩn bị Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 2025 - 2030, chúng ta thấy được tiềm năng, thế mạnh của tỉnh Lào Cai: có một không gian mới, những nguồn nhân lực mới to lớn hơn, mạnh mẽ hơn; có những cơ chế và những suy nghĩ đổi mới tư duy trong việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp, đặc biệt là cấp xã, phường của tỉnh Lào Cai. Trong thời gian tới, việc khai thác tiềm năng, thế mạnh của tỉnh Lào Cai sẽ hiệu quả hơn nữa, đặc biệt là cửa khẩu, du lịch, khoáng sản… vừa phát triển kinh tế nhanh, bền vững, vừa đảm bảo môi trường sinh thái cũng như đảm bảo an sinh xã hội.

Chúng ta cũng cần thẳng thắn nhìn nhận, sau sáp nhập, Lào Cai vẫn là tỉnh vùng cao, biên giới, có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn, thiếu thốn. Do vậy, tỉnh cần có những cơ chế, chính sách, đặc biệt là đề xuất với Trung ương để tiếp tục triển khai xây dựng nông thôn mới và có cơ chế, chính sách đặc thù.

Với lực lượng cán bộ trẻ, được đào tạo rất bài bản, phong phú về kinh nghiệm, kiến thức thực tế, tôi rất tin tưởng truyền thống đoàn kết, gắn bó giữa Lào Cai và Yên Bái tiếp tục được phát huy, thống nhất ý chí và hành động để chỉ đạo, triển khai thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

PV

Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/tu-hao-truyen-thong-vung-tin-tuong-lai-post881047.html