Hành động đẹp của bác lái xe ba gác trên con đường xuống cấp ở TPHCM

Thấy đoạn đường bị hư bỏng, nhiều ổ gà còn ngập nước do trời mưa khiến người dân đi lại khó khăn, ông Nguyễn Văn Dương lại vác đồ nghề đi 'vá' đường.

Sáng 28/6, trên đoạn đường sát cầu Rạch Chùa Lớn, từ đường Lê Văn Lương ra vòng xoay Nguyễn Hữu Thọ, chúng tôi bắt gặp hình ảnh một người đàn ông đang "vá" từng ổ gà. Đồ nghề của có một chiếc xẻng, một chiếc búa và một xe rùa. Ông là Nguyễn Văn Dương, 63 tuổi, quê ở An Giang, hiện đang mướn trọ tại ấp 5, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TP.HCM.

Ông Dương tranh thủ lúc lượng xe cộ đi lại ít để "vá" ổ gà.

Ông Dương tranh thủ lúc lượng xe cộ đi lại ít để "vá" ổ gà.

Đồ nghề của ông Dương

Đồ nghề của ông Dương

Mồ hôi nhễ nhại ướt cả chiếc khẩu trang buộc ông phải kéo thấp xuống cho dễ thở. Ông cười xòa khi có người hỏi chuyện: "Không có gì đâu, việc nhỏ mà. Đoạn này nhiều ổ gà, mỗi khi trời mưa lớn, người đi đường không chú ý là dễ sập lỗ, bị té. Tôi thấy vậy thì tranh thủ lúc chưa có khách kiếm đồ lấp lại cho bà con dễ đi".

Dưới cái nắng ngày càng gay gắt, ông Dương vẫn kiên nhẫn chờ đến khi dòng người thưa bớt mới xúc từng xẻng nhựa đường trộn đá ra lấp ổ gà, sau đó đơn giản dùng sức người để san bằng và nén xuống. Nhựa đường là phần dư thừa do công trình thi công đổ bỏ khu vực đất trống gần đó. Ông mang xe rùa ra hốt, tận dụng lại.

Những ổ gà lớn đang được ông lấp dần.

Những ổ gà lớn đang được ông lấp dần.

Phần nhựa đường người ta bỏ lại được ông tận dụng.

Phần nhựa đường người ta bỏ lại được ông tận dụng.

Đây không phải là lần đầu ông "vá" ổ gà ở đoạn đường này. Những lần trước không có nhựa đường, ông dùng xà bần khi đi chở thuê cho khách, hoặc có khi là kiếm được ở đâu đó mang tới.

Ông Dương làm nghề chở xe ba gác để tự nuôi bản thân.

Ông Dương làm nghề chở xe ba gác để tự nuôi bản thân.

Qua tìm hiểu, ông Dương làm nghề chở xe ba gác thuê. Vợ và các con vẫn sinh sống ở quê, một mình ông lên thành phố mưu sinh đã hơn 10 năm. Chạy xe ba gác, ngày nào nhiều việc thì kiếm được khoảng 500-700 nghìn đồng, ngày ít việc thì kiếm ít hơn, thỉnh thoảng cũng có khi ế hẳn.

"Tôi làm tự lo cho bản thân thôi, 2 con tôi có nghề nghiệp ổn định rồi, làm nghề giáo viên", ông tự hào.

Trước đó, do đoạn đường xuống cấp, trời nắng thì bụi mù mịt, trời mưa thì thường kẹt xe, do ai cũng muốn tránh khu vực có ổ gà. Hành động của ông Dương đã giúp người dân đi lại dễ dàng hơn. Tuy nhiên, việc vá thủ công chỉ có hiệu quả tạm thời, rất mong chính quyền địa phương quan tâm, sửa chữa.

Clip: Ông Dương "vá" đường cho người dân dễ đi lại.

Khánh Hòa

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/bac-ba-gac-tranh-thu-va-o-ga-giup-nguoi-dan-de-di-lai-2296286.html