Hành động đẹp làm ấm lòng ngày Đông

BHG - Trong cuộc sống thường ngày, chúng ta luôn bắt gặp, chứng kiến những hành động, những việc làm xuất phát từ trái tim, chỉ cho đi, không mưu cầu nhận lại. Với tôi, vừa rồi được chứng kiến và đồng hành trong một trường hợp như vậy.

Trần Trung Kiên cung cấp thông tin vụ tai nạn cho lực lượng chức năng.

Trần Trung Kiên cung cấp thông tin vụ tai nạn cho lực lượng chức năng.

Vào khoảng 11 giờ 50 phút, ngày 20.1 vừa qua, trên Quốc lộ 2, đoạn Km 27 (thuộc địa phận thị trấn Việt Lâm, huyện Vị Xuyên) xảy ra va chạm giữa xe ô tô, xe máy và 1 xe điện. Cùng lúc đó, anh Trần Trung Kiên (làm việc tại Công ty Phương Đông) đi ngang qua, anh đã dừng lại và nhanh chóng cùng bà con quanh khu vực đỡ nạn nhân vào lề đường để sơ cứu. Khi thấy nạn nhân kêu đau đầu, tinh thần hoảng loạn, anh đã đưa người bị nạn lên Bệnh viện Đa khoa huyện Vị Xuyên để chụp chiếu. Trên đường đến bệnh viện, tôi tranh thủ hỏi Kiên: Em cùng đoàn đi với em Cáu à? (Lù Mí Cáu, sinh năm 2001, tại xã Ngam La, huyện Yên Minh là người bị tai nạn) Kiên bảo: Không chị ạ, em chỉ là người qua đường, thấy tai nạn thì em dừng lại giúp đỡ nạn nhân thôi. Qua câu chuyện trên đường, được biết Kiên nghỉ tranh thủ đi từ huyện Yên Minh về quê ở tỉnh Phú Thọ để tổ chức lễ 49 ngày mất của người ông.

Khi đưa nạn nhân lên bệnh viện, do người nhà chưa đến kịp, Trần Trung Kiên đã tự nguyện, nhiệt tình giúp đỡ đưa nạn nhân vào các khoa, phòng khám, chụp chiếu… cho tới khi người nhà của bệnh nhân có mặt (lúc đó vào gần 16 giờ).

Trong lúc vội vàng, Kiên đã để chiếc xe máy của mình bên lề đường cạnh hiện trường vụ tai nạn để giúp đưa nạn nhân lên xe của tôi. Khi xong việc ở bệnh viện, Kiên bắt xe ôm quay lại lấy xe máy, tiếp tục hành trình về quê trong chiều Đông sập tối. Trước mắt là quãng đường về quê còn dài hàng trăm km, người thân đang nóng lòng mong đợi.

Thật trân trọng hành động đầy nhân văn của Trần Trung Kiên, mong muốn tấm lòng ấy được nhân rộng trong toàn xã hội, mỗi chúng ta đều ghi nhận và học tập, để con người được sống trong đùm bọc, yêu thương!

Bài, ảnh: Ngọc Hoa (Đài Phát thanh – Truyền hình Hà Giang)

Nguồn Hà Giang: http://baohagiang.vn/xa-hoi/202401/hanh-dong-dep-lam-am-long-ngay-dong-ed52f20/