Hành động đẹp trong ngày hội non sông
Trong những ngày mùa thu Tháng Tám lịch sử, từ Thủ đô Hà Nội - trái tim của cả nước, biết bao hình ảnh, câu chuyện thật xúc động và tự hào đã được lan tỏa sâu rộng khắp mọi miền Tổ quốc.
Dịp lễ trọng Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2025), Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025) đã và đang tạo nên bầu không khí rộn ràng, náo nức, khơi dậy mạnh mẽ tình yêu quê hương, đất nước trong mỗi người dân Việt Nam.

Lực lượng diễu binh, diễu hành đi giữa lòng nhân dân. Ảnh: Viết Thành
1. Hình ảnh đẹp nhất, thể hiện rõ nét niềm tự hào dân tộc của người dân Việt Nam trong những ngày qua là những khoảnh khắc ấn tượng, hào hùng trong hai sự kiện tổng hợp luyện (ngày 21 và 24-8) diễn ra hoành tráng tại Quảng trường Ba Đình lịch sử của các lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9 (nhiệm vụ A80).
Ai cũng vậy, dù ở miền ngược hay miền xuôi, biên giới hay đô thị, hải đảo xa xôi và đông đảo bà con ta ở nước ngoài, đã là người Việt Nam thì Ngày Quốc khánh mang một ý nghĩa đặc biệt và rất đỗi thiêng liêng. Cảm xúc càng dâng trào khi được tận mắt chứng kiến sự đổi thay của đất nước, sức mạnh của dân tộc thể hiện trong từng bước đi hiên ngang, hùng tráng của những người con đất Việt hôm nay tiếp bước cha anh bảo vệ nền độc lập, tự do, hạnh phúc đã giành được cách đây 8 thập kỷ.
80 năm tình quân dân như cá với nước. Những bước đi đầy tự hào của các lực lượng giữa lòng Thủ đô đã khiến triệu triệu trái tim yêu Tổ quốc xúc động. Hàng vạn người dân có mặt trên các đường phố chứng kiến, cổ vũ, đã tiếp thêm sức mạnh để họ “vượt nắng, thắng mưa” hoàn thành nhiệm vụ vẻ vang mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Các khối tổng hợp luyện lần 2 diễu binh, diễu hành với sự chào đón nồng nhiệt của hàng vạn người dân hai bên đường. Ảnh: Viết Thành
Tiếp bước cha anh, họ đã đi trong vòng tay nhân dân, trong lòng dân tộc Việt Nam anh hùng.
Thủ đô Hà Nội trong tiến trình lịch sử dân tộc luôn mang trong mình vai trò và sứ mệnh lớn lao.
80 năm trước, ngày 2-9-1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh trịnh trọng đọc Bản Tuyên ngôn Độc lập tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa (nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam), thì nay, nhân dân Thủ đô càng tự hào biết bao khi chính trên mảnh đất ngàn năm văn hiến ấy, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta kỷ niệm 80 năm thành lập nước, khẳng định dấu mốc từ kỷ nguyên độc lập dân tộc đến kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, thịnh vượng của đất nước.
Trong không khí nô nức của ngày hội non sông, trong tâm thức người dân Thủ đô, ai ai cũng rất xúc động và bỏng cháy niềm tự hào dân tộc. Vì vậy, không gì tự hào và thiêng liêng hơn, khi giữa trời thu lịch sử, người dân Hà Nội được đón đoàn quân anh hùng và đồng bào trên mọi miền Tổ quốc về với Thủ đô.
Ấm áp nhường nào bởi trong khung cảnh hào hùng của các đoàn diễu binh, diễu hành là hình ảnh người dân Thủ đô mang quạt, mời nước người dân trên phố. Có nhiều chủ nhà, chủ cửa hàng dọn dẹp không gian, mời người lạ vào nghỉ ngơi, cho nghỉ nhờ miễn phí để chờ xem diễu binh, diễu hành... Rồi hình ảnh một số người dân tranh thủ hỗ trợ việc thu gom rác thải giúp nhân viên vệ sinh môi trường đỡ vất vả hơn...

Công nhân môi trường chủ động đến khu vực người dân ngồi xem hợp luyện thu gom rác thải. Ảnh: Đức Hiệp

Đoàn viên, thanh niên phường Ba Đình cùng nhau dọn dẹp rác sau tổng hợp luyện lần 2, tối ngày 24-8-2025. Ảnh: MH
2. Trong hai lần tổng hợp luyện của các lực lượng thực hiện nhiệm vụ A80, trên mọi nẻo đường, con phố Thủ đô, không khí rộn ràng, náo nức hiện rõ trên gương mặt từng người. Ai ai cũng háo hức và mong muốn chia sẻ lên mạng xã hội những khung hình đẹp nhất, ý nghĩa nhất để lan tỏa không khí hào hùng của dân tộc.
Hàng vạn người dân mặc áo cờ đỏ sao vàng, tay cầm cờ Tổ quốc, sẵn sàng chờ hàng vài tiếng đồng hồ bất chấp nắng, mưa... Mọi người đều nghiêm trang, thực hiện đúng hướng dẫn của lực lượng chức năng để xem diễu binh, diễu hành. Giữa bầu không khí phấn chấn, hồi hộp của các buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành, có những khoảnh khắc đẹp, câu chuyện nhân văn, giản dị khiến nhiều người xúc động, được lan tỏa mạnh mẽ trên không gian mạng.
Đó là ở nhiều địa điểm, người dân cùng hòa ca các bài hát: Nối vòng tay lớn, Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng, Tiến quân ca… trong lúc chờ đoàn diễu binh.
Đó là lần hội ngộ hiếm hoi giữa những chiến sĩ tham gia diễu binh và người thân trở nên thiêng liêng hơn bao giờ hết...
Đó là những du khách nước ngoài trên tay cầm lá cờ đỏ sao vàng hòa mình cùng nhân dân Việt Nam chào mừng ngày đại lễ...
Không khí náo nức, tiếng hát ngân vang, các tràng pháo tay rền vang đã xóa đi khoảng cách, mọi người như gần nhau hơn.

Nhiều hoạt động sinh hoạt văn hóa, nghệ thuật được tổ chức tại các trường học trên địa bàn Hà Nội chào mừng 80 năm Quốc khánh. Ảnh: Nguyên Anh
Trong tâm thức của những người có mặt chứng kiến đoàn quân hùng dũng tiến bước trên các con phố Thủ đô thấm đẫm lịch sử dân tộc đều chung một tư tưởng, tình cảm dành cho quê hương, đất nước và niềm tự hào dân tộc. Họ mong muốn có mặt để được chứng kiến thời khắc lịch sử phản ánh rõ nhất sự phát triển, lớn mạnh của đất nước và cảm nhận sâu sắc hơn sự hy sinh, cống hiến của bao thế hệ cha anh, từ đó biết trân trọng giá trị hòa bình hôm nay.
3. Không chỉ nhân dân Thủ đô thể hiện sự thanh lịch, nhân ái và đậm sâu nghĩa tình với đồng bào cả nước trong từng việc nhỏ; Đảng bộ, chính quyền Thủ đô cũng đang cùng với các cơ quan, đơn vị liên quan chuẩn bị những điều kiện tốt nhất cho sự kiện trọng đại của dân tộc.
Cùng với công tác trang trí, khánh tiết bảo đảm trang nghiêm, trang trọng và an ninh, an toàn, thành phố đặc biệt quan tâm đến công tác phục vụ đồng bào cả nước tham dự và xem lễ diễu binh, diễu hành trong ngày Quốc khánh.

Tình nguyện viên hỗ trợ bánh ngọt tiếp sức cho người dân chờ đợi theo dõi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành. Ảnh: TT

Đoàn viên, thanh niên hỗ trợ nước uống tại điểm tập kết các lực lượng diễu binh, diễu hành. Ảnh: TT
Đến nay, thành phố đã chuẩn bị 60.000 vật phẩm, từ mũ, quạt giấy đến cờ cầm tay và cung cấp hàng trăm nghìn suất ăn nhẹ cho người dân và đại biểu. Một triệu chai nước, 800.000 bánh ngọt cũng đã được tập kết để phục vụ các lực lượng và người dân. Công tác y tế được chuẩn bị chi tiết với 370 cán bộ và 37 xe cứu thương túc trực tại các địa điểm diễn ra sự kiện.
Thành phố cũng đã tuyển chọn 8.800 tình nguyện viên để hỗ trợ hậu cần và hướng dẫn cho sự kiện. Thành phố đang tiến hành lắp đặt các nhà bạt để phục vụ người dân, trong đó đặc biệt quan tâm đến chỗ nghỉ ngơi cho các cựu chiến binh, người có công với cách mạng, người già, phụ nữ, trẻ em, người khuyết tật...
Thủ đô ngàn năm văn hiến, anh hùng luôn xứng đáng là trái tim của cả nước. Từ trong mưa bom bão đạn, đến thời kỳ độc lập, tự do, Hà Nội luôn cùng cả nước, vì cả nước. Tinh thần ấy sẽ tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ, chảy mãi trong tiềm thức, huyết quản của nhân dân Thủ đô.
Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô xác định nhiệm vụ A80 là sự kiện trọng đại của đất nước, Hà Nội vinh dự, tự hào được góp công sức tham gia tổ chức, phục vụ để sự kiện thành công.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài phát biểu chỉ đạo tại hội nghị Thường trực Thành ủy Hà Nội chủ trì làm việc với các tiểu ban giúp việc Ban Tổ chức Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9. Ảnh: Viết Thành
Quán triệt tinh thần này, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài đã nhấn mạnh: “Trung ương tin cậy, cả nước hướng về Thủ đô, vì vậy, chúng ta không chỉ làm việc với trách nhiệm cao nhất, mà phải làm bằng tất cả tâm huyết, tình cảm với Thủ đô và đất nước. Đây là lúc các cấp, ngành từ thành phố xuống cơ sở và mỗi người dân Thủ đô thể hiện phẩm chất thanh lịch, văn minh, nghĩa tình, khẳng định vinh quang của thời đại Hồ Chí Minh, tính ưu việt của chủ nghĩa xã hội với đồng bào cả nước và du khách quốc tế”.
Chúng ta đang được sống trong những sự kiện lịch sử trọng đại của dân tộc. Cùng với sự nỗ lực của các lực lượng chức năng để tổ chức ngày đại lễ thực sự ý nghĩa và thành công, mỗi người dân Thủ đô cũng như cả nước cần thể hiện tình yêu quê hương, đất nước và lòng tự hào dân tộc bằng những hành động đẹp, nhân văn tại chính nơi ở và khu công cộng.
Cùng với giữ gìn, tạo dựng hình ảnh đẹp cho bản thân, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, mọi người cần hết lòng giúp đỡ, nhường nhịn nhau, không chen lấn, xô đẩy, cãi vã, tranh giành chỗ ngồi... nơi công cộng. Đặc biệt, mỗi người cần có ý thức, thể hiện hành động văn minh, không xả rác ra môi trường và bảo vệ cây xanh, công trình nơi công cộng.
Chúng ta phải ý thức rằng, những hình ảnh chưa đẹp và xấu xí nơi công cộng sẽ làm ảnh hưởng trước hết đến cá nhân, và rộng hơn là cộng đồng. Văn minh, thanh lịch, sống có nghĩa tình và luôn biết sẻ chia, giúp đỡ nhau chính là cách thể hiện sâu sắc nhất lòng yêu nước, yêu đồng bào.
Chỉ khi mỗi việc làm, hành động đều xuất phát từ ý thức và tình yêu quê hương, đất nước, thì chúng ta mới có thể cùng nhau vẽ nên bức tranh đẹp nhất cho ngày hội non sông.
Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/hanh-dong-dep-trong-ngay-hoi-non-song-713937.html