Không xả rác bừa bãi vì Thủ đô sạch đẹp
Mỗi người dân cần chung tay giữ gìn mỹ quan đô thị xanh - sạch - đẹp trong dịp lễ Quốc khánh 2/9 quan trọng của dân tộc.
Mỗi hành động nhỏ sẽ góp phần tạo nên hình ảnh Thủ đô xanh – sạch – đẹp, chào đón sự kiện 80 Quốc khánh 2/9 thật trang trọng và ý nghĩa.Những hành vi cần loại bỏ
Vừa qua, với một số người, đi xem diễu binh là để thể hiện lòng yêu nước, tự hào dân tộc hay phơi bày cách hành xử thiếu văn minh? Thực tế cho thấy nhiều hành vi đáng quan ngại như: chen lấn, xô đẩy, thậm chí đánh nhau vì chỗ ngồi. Có người đẩy rào chắn, không tuân theo chỉ dẫn của lực lượng an ninh. Một số khác tranh cãi với nhau cũng vì chỗ ngồi, lối đi lại; phá hoại tài sản của người khác để xem hợp luyện; coi thường sự an toàn của con trẻ; mang đồ ăn đi xem hợp luyện như đi cắm trại...
Kết quả, quang cảnh sau khi họ ra về là những chậu hoa, hàng cây, thảm cỏ, vừa được chăm chút mừng đại lễ đã bị giẫm đạp, trở nên xác xơ; rác thải, đồ ăn sau khi được sử dụng bị vứt bừa bãi trên đường.
Không vứt rác: Hành động nhỏ, ý nghĩa lớn
Những buổi tổng duyệt cho ngày lễ lớn luôn là dịp để người dân Thủ đô náo nức xuống phố, cùng hòa mình trong không khí trang nghiêm, hùng tráng của đoàn diễu binh, diễu hành. Thế nhưng, sau những phút giây rộn ràng ấy, trên nhiều tuyến phố còn sót lại một hình ảnh chưa đẹp, đó là rác thải do người xem bỏ lại. Điều đáng mừng là chỉ sau một đêm, phố phường đã trở lại sạch đẹp, nhờ sự nỗ lực thầm lặng của những công nhân vệ sinh và ý thức của các hộ dân.
Buổi sáng, dọc con phố Nguyễn Thái Học đã sạch sẽ, gọn gàng. Để có được khung cảnh sạch sẽ này, có những người lặng lẽ hy sinh giấc ngủ, làm việc âm thầm trong đêm tối. Cùng với đó là những công nhân môi trường cần mẫn, chăm chỉ.
Chị Nguyễn Thị Quyên (phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám) chia sẻ: "Những điểm công cộng không có bảo vệ, không có chủ nhà nhưng vỉa hè rộng nên ngồi đông và rác thì ngập, khiến các công nhân môi trường rất vất vả”.
Chỉ một hành động nhỏ như bỏ rác đúng chỗ, tự mang túi rác của mình ra điểm tập kết, cũng đủ giúp công việc của những công nhân môi trường vơi bớt nhọc nhằn. Sự háo hức, niềm vui để lại sau buổi tổng duyệt là những ấn tượng đẹp. Nhưng hình ảnh những đống rác thải còn sót lại trên phố, lại khiến nhiều người không khỏi băn khoăn.
Ông Nguyễn Đức Trung - Phó Giám đốc Công ty Môi trường URENCO cho biết: "Chúng tôi mong muốn tất cả người dân sau khi đi xem tổng hợp luyện xong. nếu có phát sinh rác thải thì thu gom và đưa đến nơi tập kết theo đúng quy định, giảm bớt sức vất vả cho người lao động, công nhân môi trường".
Những hành động đẹp vì môi trường
Vì số lượng rác nhiều và cùng lúc trên nhiều tuyến phố nên công việc của các công nhân vệ sinh môi trường bị quá tải, phải làm việc tới 2-3h sáng, đến khi gom hết rác mới xong việc. Do đó, ý thức của mỗi người rất quan trọng. Chỉ đơn giản là mang túi rác của mình ra nơi tập kết, hành động đó cũng giúp cho những người công nhân rất nhiều.
Bên cạnh những người thiếu ý thức thì hiện nay cũng có những tình nguyện viên, những người dân chủ động ở lại dọn dẹp, thu gom rác sau mỗi buổi xem diễu bình, diễu hành. Đó thật sự là những hành động đẹp cần được nhân rộng và thiết thực nhất. Đó chính là cách để thể hiện tình yêu đất nước, quảng bá hình ảnh của Thủ đô và góp phần tổ chức trang trọng, ý nghĩa, văn minh sự kiện trọng đại của dân tộc.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/khong-xa-rac-bua-bai-vi-thu-do-sach-dep-354963.htm