Hành động lặng lẽ của Ronaldo sau tiếng còi mãn cuộc
Chiến thắng trước Croatia khép lại bằng khoảnh khắc Cristiano Ronaldo mặc áo số 21 của Diogo Jota. Tuyển Bồ Đào Nha dành nhiều cử chỉ tri ân người đồng đội đúng một năm ngày mất.

Ronaldo và các đồng đội cầm chiếc áo số 21 để tưởng nhớ Diogo Jota sau khi Bồ Đào Nha giành vé vào vòng 16 đội World Cup 2026. Trận đấu diễn ra đúng dịp tròn một năm ngày tiền đạo xấu số qua đời. Ảnh: Jeenah Moon/Reuters.
Cristiano Ronaldo gây chú ý khi khoác chiếc áo số 21 của cố tiền đạo Diogo Jota sau chiến thắng nghẹt thở 2-1 của tuyển Bồ Đào Nha trước Croatia ở vòng 32 đội World Cup 2026. Hành động của đội trưởng 40 tuổi diễn ra đúng dịp tròn một năm ngày người đồng đội qua đời, khép lại một trận đấu mà tuyển Bồ Đào Nha dành nhiều cử chỉ đặc biệt để tưởng nhớ Jota.
Theo giờ địa phương tại Toronto (Canada), trận đấu diễn ra ngày 2/7. Tuy nhiên, tại Bồ Đào Nha đã bước sang ngày 3/7, một năm kể từ khi Jota cùng em trai Andre Silva thiệt mạng trong vụ tai nạn giao thông tại Tây Ban Nha.
Ngay từ trước giờ bóng lăn, ban tổ chức đã trình chiếu hình ảnh của Jota trên màn hình lớn khi các cầu thủ Bồ Đào Nha thực hiện nghi thức chào cờ. Trong lúc quốc ca vang lên, Ronaldo khép mắt tưởng niệm người đồng đội cũ, còn các cầu thủ và người hâm mộ trên khán đài cũng dành những tràng pháo tay để bày tỏ sự tiếc thương.
Trước đó, toàn đội Bồ Đào Nha bước ra sân khởi động với những chiếc vòng tay tưởng nhớ Jota. Theo truyền thông nước này, món quà được chính Thủ tướng Lúis Montenegro gửi tới các cầu thủ trước trận đấu.
Không chỉ trên sân, sự hiện diện của Jota còn được tuyển Bồ Đào Nha gìn giữ trong hành trình tại World Cup 2026. Trước cuộc đối đầu với Croatia, HLV Roberto Martínez tiết lộ ông đã đưa tên tiền đạo quá cố vào đội hình danh dự của đội tuyển.

Chiếc áo số 21 của Diogo Jota xuất hiện trên vai Cristiano Ronaldo sau trận thắng Croatia. Ảnh: Mike Segar/Reuters.
“Giấc mơ của Diogo Jota vẫn đi cùng chúng tôi. Đôi khi trong tập luyện, chúng tôi vẫn nhớ về anh ấy. Jota sẽ mãi ở bên cạnh toàn đội”, chiến lược gia người Tây Ban Nha chia sẻ.
Cuộc đối đầu với Croatia càng mang ý nghĩa đặc biệt khi đây là đối thủ gắn liền với hai cột mốc đáng nhớ nhất trong sự nghiệp quốc tế của Jota. Tiền đạo sinh năm 1996 ghi cả bàn thắng đầu tiên lẫn bàn thắng cuối cùng trong màu áo tuyển Bồ Đào Nha vào lưới Croatia. Một năm sau ngày anh qua đời, hai đội lại gặp nhau ở vòng đấu loại trực tiếp của World Cup.
Jota khoác áo tuyển Bồ Đào Nha 49 lần và là gương mặt được người hâm mộ yêu mến nhờ lối chơi giàu năng lượng. Ngày 3/7 năm ngoái, anh cùng em trai Andre Silva gặp nạn khi chiếc Lamborghini chở hai người bốc cháy trên một tuyến cao tốc ở Tây Ban Nha.
Jota qua đời ở tuổi 28, còn Silva hưởng dương 25 tuổi. Vụ việc gây chấn động làng bóng đá thế giới, để lại khoảng trống lớn trong màu áo Liverpool cũng như tuyển Bồ Đào Nha.
Khoảnh khắc Ronaldo khoác chiếc áo số 21 sau tiếng còi mãn cuộc vì thế trở thành hình ảnh khép lại một ngày nhiều cảm xúc với tuyển Bồ Đào Nha. Chiến thắng trước Croatia giúp đội bóng giành vé đi tiếp, đồng thời là lời tưởng nhớ dành cho người đồng đội vẫn luôn được tập thể này nhắc đến sau một năm kể từ ngày ra đi.














