Hành lang chung cư nồng nặc mùi độc hại, hình ảnh camera tố cáo hành vi độc ác của bà hàng xóm

Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ nhặt quanh chỗ để xe đạp, người đàn bà 62 tuổi đã âm thầm thực hiện chuỗi hành vi quấy rối tàn nhẫn suốt nhiều năm trời.

Một người phụ nữ tại Singapore vừa phải nhận án tù sau nhiều năm liên tục gây hấn, thực hiện hàng loạt hành vi cực đoan từ tạt thuốc tẩy trước cửa nhà cho đến xịt thuốc trừ sâu vào cả trẻ em đối với gia đình hàng xóm, xuất phát từ mâu thuẫn tranh cãi về chỗ để xe đạp.

Tờ Ngôi sao dẫn thông tin từ CNA và tờ Shin Min Daily News đưa tin hôm 14/5, bị cáo Ng Seoh Hui, 62 tuổi, đã bị tuyên phạt 14 tuần và 19 ngày tù giam. Bản án được đưa ra sau khi bà Ng thừa nhận nhận tội đối với 8 cáo buộc, bao gồm các hành vi sử dụng chất độc hại gây thương tích và lăng mạ lực lượng chức năng khi thi hành nhiệm vụ. Bên cạnh đó, hội đồng xét xử cũng xem xét thêm 13 cáo buộc khác có liên quan đến chuỗi vụ việc này để đưa ra hình phạt tổng hợp.

Hồ sơ vụ án cho thấy nguồn cơn mâu thuẫn bắt đầu nhen nhóm từ tháng 5/2022. Thời điểm đó, gia đình nạn nhân có mua hai chiếc xe đạp và dựng tại khu vực sảnh thang máy của tòa nhà, nơi nhiều cư dân khác trong khu vực cũng thường xuyên tận dụng để phương tiện và các chậu cây cảnh.

Không lâu sau, hội đồng quản lý khu dân cư liên tục nhận được các đơn khiếu nại về việc này. Ít lâu sau, phía nạn nhân phát hiện các chậu cây cảnh đặt trước cửa căn hộ của mình bị ai đó đổ thuốc tẩy phá hoại và đổ dồn sự nghi ngờ cho gia đình bà Ng. Kể từ cột mốc này, mối quan hệ giữa hai bên hàng xóm lập tức rơi vào trạng thái căng thẳng tột độ.

Theo tài liệu từ tòa án, bà Ng đã liên tục có những lời lẽ chửi bới xúc phạm hàng xóm, đồng thời nhiều lần cố tình đổ các chất lỏng lạ lên hệ thống camera giám sát trước cửa căn hộ của nạn nhân. Những cuộc tranh cãi nảy lửa về việc để xe đạp ngoài hành lang cứ thế tiếp diễn mà không có hồi kết.

Đến tháng 7/2025, tình hình xung đột tiếp tục leo thang nghiêm trọng. Bà Ng bị cáo buộc đã cố tình đổ nước cà ri gần khu vực đổ rác chung, gián tiếp khiến nạn kiến xuất hiện dày đặc bủa vây trước cửa nhà hàng xóm.

Nhằm xoa dịu tình hình, gia đình nạn nhân đã chủ động chuyển xe đạp ra khu vực sảnh thang máy, nhưng bà Ng vẫn không dừng lại mà tiếp tục gửi khiếu nại lên ban quản lý để yêu cầu phải dời xe đi nơi khác.

Sự việc đẩy lên cao trào vào ngày 17/7/2025, khi người nhà nạn nhân ngửi thấy mùi thuốc tẩy nồng nặc bốc lên từ phía bên ngoài căn hộ và phát hiện toàn bộ khu hành lang đã bị đổ đầy chất tẩy trắng.

Hình ảnh trích xuất từ camera an ninh cho thấy bà Ng chính là thủ phạm và hành vi này đã được bà thực hiện lặp đi lặp lại liên tiếp trong nhiều ngày. Khi lực lượng cảnh sát đến hiện trường để làm việc, người phụ nữ 62 tuổi này lập tức thừa nhận hành vi, đồng thời lớn tiếng phân bua rằng do chính quyền không giải quyết thỏa đáng nên bà phải tự mình xử lý.

Bà cũng tuyên bố sẽ tiếp tục tạt thuốc tẩy cho đến khi nào nhà hàng xóm chịu dời xe đạp đi chỗ khác mới thôi. Thậm chí, trong quá trình bị lực lượng chức năng bắt giữ, bà Ng còn có hành vi chống đối khi đá hai lần vào một sĩ quan cảnh sát và liên tục la hét, buông lời nhục mạ tổ công tác.

Đáng chú ý, dù sau đó được cơ quan chức năng cho phép tại ngoại, bà Ng vẫn không hề ăn ăn hối cải mà tiếp tục thực hiện các hành vi gây hấn nguy hiểm hơn. Vào ngày 24/2/2026, khi người mẹ cùng con gái 9 tuổi đang trên đường đi về nhà, bà Ng đã bất ngờ lao ra và xịt thẳng thuốc trừ sâu vào người hai mẹ con.

Chỉ hai ngày sau đó, hành vi tàn nhẫn này lại tiếp tục được tái diễn. Mặc cho người mẹ liên tục lớn tiếng yêu cầu dừng tay, bà Ng vẫn thản nhiên bước ra khỏi nhà và tiếp tục xịt hóa chất độc hại về phía họ.

Trước tình thế nguy cấp, chồng của nạn nhân đã phải gọi điện báo cảnh sát để can thiệp khẩn cấp. Do phơi nhiễm hóa chất, hai mẹ con nạn nhân ngay sau đó đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện và được các bác sĩ chẩn đoán nhiễm độc thuốc trừ sâu ở mức độ nhẹ.

Tờ Mothership dẫn thông tin, tại phiên tòa, luật sư bào chữa cho biết bị cáo Ng Seoh Hui vốn mắc chứng rối loạn trầm cảm nặng và bản thân bà cũng đã tỏ ra hối hận về những việc mình làm sau khi bị bắt giữ.

Tuy nhiên, thẩm phán nghiêm khắc nhận định rằng bị cáo đã liên tục phạm tội ngay cả trong thời gian đang được tại ngoại, hành vi này gây ra sự hoảng sợ, bất an tột cùng cho gia đình hàng xóm, đặc biệt là đối với trẻ nhỏ.

Khẳng định trước tòa khi tuyên án, vị thẩm phán nhấn mạnh rằng có rất nhiều phương thức văn minh để giải quyết các tranh chấp trong cuộc sống, nhưng việc tự ý hành xử theo kiểu vô pháp luật như bị cáo hoàn toàn không phải là một trong số đó.

Đạt Trần (T/h)

Nguồn Góc nhìn pháp lý: https://gocnhinphaply.nguoiduatin.vn/hanh-lang-chung-cu-nong-nac-mui-doc-hai-hinh-anh-camera-to-cao-hanh-vi-doc-ac-cua-ba-hang-xom-40245.html