Hạnh phúc bình dị

Sau bao năm tháng cống hiến tuổi xuân cho đất nước, những cặp vợ chồng cựu thanh niên xung phong cao tuổi tiêu biểu quận Ba Đình đã nắm tay nhau vượt qua nhiều khó khăn. Bằng tình yêu thương và lòng chung thủy sắt son, họ đã xây dựng gia đình hạnh phúc bình dị, vững bền suốt hơn nửa thế kỷ qua. Đến nay, dù tuổi cao, sức yếu nhưng các ông, bà luôn phát huy trí tuệ, kinh nghiệm sống, tiếp tục xây dựng gia đình kiểu mẫu, là tấm gương sáng cho con cháu noi theo.

Các cặp vợ chồng cựu thanh niên xung phong cao tuổi tiêu biểu quận Ba Đình tại buổi gặp mặt, tôn vinh.

Các cặp vợ chồng cựu thanh niên xung phong cao tuổi tiêu biểu quận Ba Đình tại buổi gặp mặt, tôn vinh.

Tuổi trẻ xông pha, về già mẫu mực

Tình cảm nắm tay nhau bước vào hội trường dự buổi lễ tôn vinh cựu thanh niên xung phong cao tuổi của quận Ba Đình, hai ông, bà Nguyễn Ngọc Thịnh (86 tuổi) và Phan Thị Thủy (84 tuổi) cười rạng rỡ. Ông Thịnh chia sẻ: “Chúng tôi đều là thanh niên Hà Nội, tình nguyện tham gia thanh niên xung phong từ năm 1955. Tôi công tác tại đơn vị C5 - Đoàn Tây Bắc, còn bà nhà tôi công tác tại Đoàn khảo sát mỏ Apatit Lào Cai. Sau đó, năm 1957, ra quân về địa phương chúng tôi mới quen biết nhau qua tham gia công tác Đoàn ở phường Yên Phụ”.

Tiếp lời ông, bà Thủy cười tươi ôn lại chuyện xưa: “Chúng tôi cưới nhau được 64 năm và có 4 người con, 9 cháu nội, ngoại, 3 chắt. Trong suốt quãng thời gian từ đấy đến giờ, hai vợ chồng vẫn luôn vui vẻ, tình cảm, cùng nhau nuôi dạy con cháu trưởng thành. Chúng tôi đều là đảng viên 60 năm tuổi Đảng”.

Như nhiều thanh niên yêu nước khác, ông Trần Văn Tài (87 tuổi) tham gia thanh niên xung phong làm đường tại tỉnh Hòa Bình từ năm 1953, còn bà Nguyễn Thị Đãi (85 tuổi) nhập ngũ năm 1955 và công tác tại tuyến đường sắt Yên Bái - Lào Cai. Sau đó, cả hai cùng về công tác, là những thành viên đầu tiên của Viện Chống lao trung ương (Bệnh viện Phổi trung ương hiện nay). Từ đây, họ nên vợ nên chồng. Sau đó, ông Tài đi học bác sĩ và chuyển sang công tác tại Trường Đại học Y.

Ông Tài niềm nở kể: “Chúng tôi kết hôn năm 1957 và có 3 con cùng 4 cháu, 2 chắt. Cả nhà có 7 đảng viên. Hiện chúng tôi đang sống cùng con trai, con dâu và các cháu. Các con tôi trưởng thành, gia đình ấm êm như ngày hôm nay, tất cả đều nhờ bà ấy luôn gương mẫu trong mọi việc”.

Trong niềm hạnh phúc ngấn lên khóe mắt, bà Đãi nhớ lại: “Từ hồi chống Mỹ cứu nước, việc gì khó khăn là chúng tôi lại được cơ quan, tổ chức cử đi. Đến giờ tôi vẫn tham gia công tác xã hội tại địa phương, mong đóng góp sức lực còn lại cho cộng đồng”. Được biết dù đã 85 tuổi, bà Đãi vẫn rất nhanh nhẹn và đảm nhận vai trò Chi hội trưởng Chi hội Cựu thanh niên xung phong số 4, phường Cống Vị, tích cực góp sức vào các hoạt động xã hội tại địa phương.

Còn với vợ chồng ông, bà Ngô Doãn Dị (87 tuổi) - Trần Thị Kim Vinh (80 tuổi) cũng đã có hơn 55 năm “đầu gối, tay ấp”, cuộc sống của ông bà luôn ấm êm cùng 5 người con, 9 cháu và 3 chắt. Bà Vinh tâm sự: “Chúng tôi lấy nhau từ năm 1968. Tôi luôn dạy dỗ con cháu thật thà, chăm chỉ và luôn coi dâu, rể như con đẻ, vì vậy các con đều yêu thương và kính trọng bố mẹ”. Ngồi sát bên bà, ông Dị nói: “Tôi là Đội phó Đội thanh niên xung phong đi xây dựng Khu gang thép Thái Nguyên từ năm 1966, sau đó về công tác tại ngành Điện lực, rồi về hưu. Lúc còn khỏe, tôi tham gia công tác thanh niên xung phong tại tổ dân phố, sau sức khỏe yếu, tôi mới nghỉ vài năm nay”.

Chia sẻ thông tin về 7 cặp đôi hội viên được biểu dương, Chủ tịch Hội Cựu thanh niên xung phong quận Ba Đình Dương Bá Hoạch nói: “Trong 400 hội viên hơn 80 tuổi của Hội Cựu thanh niên xung phong quận Ba Đình, đây đều là những cặp vợ chồng sống hạnh phúc 50-60 năm, con cái thành đạt. Nêu cao phẩm chất “Tuổi trẻ xông pha, về già mẫu mực”, các cặp đôi cao tuổi luôn gương mẫu và tích cực tham gia công tác xã hội, hoạt động tại địa phương. Trong gia đình, các ông, bà thực sự “nêu gương sáng” về lối sống cần, kiệm, thanh liêm, thủy chung, trân trọng lễ giáo gia phong, giáo dục nhân cách cho thế hệ trẻ. Là thế hệ tiếp nối, chúng tôi rất tự hào khi thấy các ông, bà trường thọ, khỏe mạnh, vui vẻ cùng con cháu”.

Điểm tựa trong gia đình

Niềm tự hào lớn nhất của gia đình ông, bà Trần Văn Tài và Nguyễn Thị Đãi chính là đã xây dựng được nếp nhà mẫu mực, con cháu hiếu thảo. Chia sẻ về cách gìn giữ nền nếp gia đình, xây dựng hạnh phúc bền vững, bà Đãi nói: “Mỗi người sẽ có cách riêng để vun đắp và xây dựng tổ ấm. Nhưng tôi thấy điều quan trọng nhất là các thành viên trong gia đình luôn quan tâm chăm sóc nhau bằng sự yêu thương, cha mẹ phải làm gương để con cái học tập”.

Chị Trần Thị Xuân Phương, con gái cả của vợ chồng ông Tài bày tỏ: “Chúng tôi rất tự hào về bố mẹ. Ông bà là tấm gương về sự nỗ lực và rèn luyện để con cháu soi vào, học tập. Kế thừa nền nếp của gia đình, tôi cũng học cha mẹ, luôn làm gương, khuyến khích con cháu học hành, sống có trách nhiệm, giúp đỡ nhau, biết quan tâm đến người xung quanh”.

Như một phần không thể thiếu trong mái ấm gia đình, ông, bà Ngô Doãn Dị và Trần Thị Kim Vinh luôn là điểm tựa, tạo cho các con, cháu cảm giác an toàn, hạnh phúc, phấn đấu rèn luyện trở thành người có ích, cống hiến cho xã hội. Tuy bận rộn với công việc, nhưng các con, cháu thường xuyên quây quần bên hai cụ, lắng nghe lời khuyên dạy của cha mẹ, ông bà. Là con út trong gia đình, anh Ngô Doãn Thắng hiện đang công tác tại một doanh nghiệp nước ngoài hãnh diện chia sẻ: “Cha mẹ đã có những cống hiến cho đất nước, điều đó khiến chúng tôi rất tự hào. Tôi thường xuyên đưa con cháu đến với ông bà để các cháu học hỏi từ ông bà. Tuy các cụ cao tuổi, không còn có thể dạy các cháu học, nhưng vẫn dạy con cháu về cách sống. Chúng tôi cũng học kinh nghiệm từ cha mẹ để gia đình luôn sống vui vẻ, hạnh phúc và có đóng góp cho xã hội”.

Chứng kiến và ghi nhận buổi gặp mặt, tôn vinh cựu thanh niên xung phong cao tuổi tiêu biểu quận Ba Đình tổ chức ngày 1-2 mới đây, Trưởng ban Thi đua - Khen thưởng (Hội Cựu thanh niên xung phong thành phố Hà Nội) Nguyễn Khổn chia sẻ, việc làm này của Hội Cựu thanh niên xung phong quận là hoạt động triển khai phong trào thi đua yêu nước “Tuổi cao, gương sáng”, phát huy truyền thống “kính lão trọng thọ”. Điều đáng quý, 7 gia đình cựu thanh niên xung phong cao tuổi của quận Ba Đình thực sự là những hạt nhân của phong trào xây dựng “Đời sống văn hóa ở cộng đồng dân cư”, xây dựng “Người Hà Nội thanh lịch, văn minh”.

“Chúng tôi mong việc biểu dương hội viên cao tuổi được nhân rộng tại tất cả 30 quận, huyện, thị xã của Thủ đô. Qua đó, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các gia đình, nhất là gia đình trẻ nỗ lực vun đắp, xây dựng gia đình thuận hòa, tiến bộ, hạnh phúc; đồng thời động viên các cụ sống vui, sống khỏe, sống có ích và tiếp tục nêu gương sáng, xây dựng gia đình kiểu mẫu, ông bà cha mẹ mẫu mực, con cháu thảo hiền, vợ chồng hòa thuận, anh chị em đoàn kết, thương yêu nhau, cùng nhau đóng góp để xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh”, ông Nguyễn Khổn bày tỏ.

Dương Linh

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/phong-su-ky-su/1055889/hanh-phuc-binh-di