Hạnh phúc là khi các tuyến đường luôn sạch đẹp...

Trong số các cá nhân xuất sắc được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ mới đây có bà Đào Thị Bích Thùy, Tổ trưởng tổ 4 Đội quét đường Xí nghiệp môi trường, Công ty CP Môi trường Sonadezi thuộc Tổng công ty CP Phát triển khu công nghiệp.

Bà Đào Thị Bích Thùy nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ dịp cuối tháng 7-2020. Ảnh: H.Dung

Bà Đào Thị Bích Thùy nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ dịp cuối tháng 7-2020. Ảnh: H.Dung

* 18 năm gắn bó với nghề quét đường

Bà Bích Thùy cho biết, năm 2002 bà bắt đầu làm công nhân quét đường. Suốt 18 năm qua, từ 1-6 giờ sáng mỗi ngày, khi mọi người đang say trong giấc ngủ, bà Thùy cùng các anh chị em công nhân trong tổ lại bắt tay vào công việc quét dọn đường phố, thu gom rác thải. Bất kể ngày nắng hay mưa, trong bộ đồ bảo hộ, với cây chổi trên tay, các công nhân quét đường đều nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ được giao để làm sạch phố phường.

“Đặc thù công việc là làm vào ban đêm nên có nhiều bất tiện, nhất là lúc tôi mang bầu hay khi con còn nhỏ. 3 tháng và sau này là 6 tháng sau khi sinh, các nữ công nhân quét đường đã phải quay trở lại với công việc hằng đêm. Do đó, suốt thời gian con nhỏ, chồng là người thay tôi đêm đêm pha sữa, thay tã cho con”- bà Thùy bộc bạch.

Cũng vì làm việc vào ban đêm, trong môi trường nặng nhọc, độc hại, dù đã mặc đồ bảo hộ nhưng bà Thùy đã 2 lần bị tai nạn giao thông do những người say rượu điều khiển xe máy gây ra.

Lần thứ nhất là vào năm 2005, khi đang quét đường ở khu vực Cổng 1, TP.Biên Hòa, bà bị xe máy tông từ phía sau, ngã đập mặt xuống đường. May mắn, bà được những người đi chợ sớm phát hiện đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Lần thứ 2 xảy ra cách đây khoảng 4 năm, khi đang quét dọn trên đường Trương Định (P.Tân Mai, TP.Biên Hòa) thì bà bị một thanh niên say rượu đi xe máy tông phải. Cú tông rất mạnh làm bà Thùy bất tỉnh, chấn thương sọ não, được người dân đi đường đưa vào Bệnh viện quốc tế Hoàn Mỹ Đồng Nai cấp cứu, sau đó phải chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) điều trị hơn 1 tháng trời. Hậu quả của vụ tai nạn khiến bà Thùy bị mất vị giác và khứu giác vĩnh viễn.

Nhớ lại khoảng thời gian sau tai nạn, bà Thùy chia sẻ, có những lúc bà cảm thấy thật sự ám ảnh và đôi khi muốn bỏ nghề. Nhưng có lẽ, nghề đã chọn người, và những lúc bà gặp khó khăn nhất luôn có gia đình, đồng nghiệp, ban lãnh đạo công ty chia sẻ, tạo điều kiện để vượt qua khó khăn nên bà tiếp tục quay trở lại với công việc quét đường.

* Sáng kiến để làm việc tốt hơn

Với tư cách là Tổ trưởng tổ 4, lại là người có nhiều năm kinh nghiệm về quét dọn đường phố, bà Thùy luôn trăn trở, suy nghĩ để tìm ra những cách làm hiệu quả nhằm rút ngắn thời gian lao động cho cả 14 thành viên trong tổ mà vẫn đảm bảo được chất lượng công việc.

Chẳng hạn, với những công nhân mới vào nghề, bà Thùy hướng dẫn họ cách quét, cách cầm chổi như thế nào để quét nhẹ tay, cách cuộn, bó rác, tạo hình bó rác như thế nào cho nhanh, cầm chổi sải tay dài để đỡ tốn sức lao động. Hay có những khi có người trong tổ xin nghỉ phép, sau khi mỗi người trong tổ quét dọn xong tuyến đường của mình, tổ trưởng sẽ tập trung mọi người lại để cùng nhau quét dọn tuyến đường của người nghỉ phép. Nhờ đó mà công việc của tổ luôn được hoàn thành đúng thời gian, đảm bảo chất lượng.

Khi được hỏi, suốt 18 năm qua, điều gì làm cho bà cảm thấy hạnh phúc nhất, bà Thùy cho rằng: “Với công nhân môi trường, niềm hạnh phúc nhất chính là được thấy các tuyến đường, cảnh quan xung quanh thành phố luôn xanh, sạch, đẹp. Mọi người đi trên các tuyến đường đó không phải bận tâm, phàn nàn về vấn đề vệ sinh môi trường. Bởi vậy, ngoài việc luôn cố gắng thực hiện thật tốt nhiệm vụ của mình, chúng tôi mong muốn người dân trong thành phố nói riêng và cả nước nói chung sẽ cùng chung tay bảo vệ môi trường, bỏ rác đúng nơi quy định, để tất cả các tuyến đường luôn xanh, sạch, đẹp”.

Phát biểu cảm tưởng tại lễ trao tặng các phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước năm 2020 mới đây, bà Đào Thị Bích Thùy cho rằng, làm bất kỳ công việc gì, ở vị trí nào, chỉ cần mỗi người luôn có ý thức tự giác cao, quyết tâm, nỗ lực hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao cũng là đang góp phần tích cực vào phong trào thi đua yêu nước. Sau mỗi lần được nhận giấy khen, bằng khen từ công ty, từ các cấp lãnh đạo TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, Thủ tướng Chính phủ, bà Đào Thị Bích Thùy tự nhủ với bản thân sẽ luôn nỗ lực phấn đấu, làm tốt hơn nữa công việc được giao, để xứng đáng với phần thưởng cao quý mà Đảng và Nhà nước đã trao tặng.

Hạnh Dung

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/chinhtri/202010/hanh-phuc-la-khi-cac-tuyen-duong-luon-sach-dep-3027786/