Hạnh phúc nảy mầm bên cột mốc thiêng liêng

Trên khắp nẻo biên cương của Tổ quốc, nhiều cán bộ Biên phòng đã 'bén duyên' với các cô gái tại địa phương tạo nên hậu phương vững chắc tại chỗ; có cả những cán bộ Biên phòng đưa vợ con lên biên giới cùng bám trụ suốt cuộc đời binh nghiệp. Với họ, 'Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt' không còn là khẩu hiệu, mà đã trở thành lẽ sống, niềm tin.

Trung tá Hoàng Kim Song và Trung úy Cao Xuân Tuấn bên cột mốc 138. Ảnh: Lê Khoa

Trung tá Hoàng Kim Song và Trung úy Cao Xuân Tuấn bên cột mốc 138. Ảnh: Lê Khoa

“Cột mốc 138 cộng”

Trong chuyến công tác cuối năm, khi cùng Trung tá Hoàng Kim Song, Phó Đội trưởng Đội Nghiệp vụ, Đồn Biên phòng Vàm Trảng Trâu, Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh xuống địa bàn, bên cạnh những chia sẻ về việc giúp dân xóa đói giảm nghèo; giữ gìn an ninh trật ở khu vực biên giới…, tôi khá ấn tượng với câu chuyện tình yêu của anh.

Trung tá Song quê ở Nghệ An, nhập ngũ năm 1995. Năm 2001, anh được điều động về nhận nhiệm vụ trinh sát viên tại Đồn Biên phòng Vàm Trảng Trâu. Đã hơn 20 năm gắn bó với nơi đây, anh Song vẫn nhớ như in những ngày mới về đơn vị. Khi ấy địa bàn Vàm Trảng Trâu còn hoang sơ, rừng cây rậm rạp, giao thông đi lại khó khăn. Tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia đoạn qua Vàm Trảng Trâu do đơn vị phụ trách chưa được phân giới, cắm mốc. Lợi dụng điều này, một số phần tử xấu phía Campuchia thường xuyên xúi giục người dân qua đất Việt Nam xâm canh, xâm cư. Để duy trì an ninh trật tự, cán bộ, chiến sĩ đơn vị lúc đó phải ngày đêm bám trụ bảo vệ biên giới, tìm mọi cách để ngăn chặn, bảo vệ không để những phần tử xấu xâm phạm chủ quyền lãnh thổ quốc gia.

“Năm 2002, tại địa bàn ấp Lồ Cồ, xã Biên Giới (cũ) xảy ra vụ cướp có vũ trang. Đơn vị phân công tôi xuống “ém” tại địa bàn để đấu tranh với tội phạm khi có tình huống xảy ra. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, anh em được nhân dân hết lòng bao bọc, che chở. Cũng trong thời gian này, tôi gặp và quen Lê Thị Nhẫn, một cô gái tháo vát, chăm chỉ và yêu mến Bộ đội Biên phòng” - Trung tá Song nhớ lại. Rồi anh chia sẻ tiếp: “Đánh án xong, một thời gian sau, tôi cưới Lê Thị Nhẫn và chính thức trở thành rể ở mảnh đất giàu nghĩa tình này. Điều kiện gia đình hai bên đều khó khăn, tôi thì xa quê, xa gia đình nên vợ tôi về bên ngoại, tôi ở đơn vị, thi thoảng về thăm nhà”.

Trung tá Hoàng Kim Song thường xuyên thăm, kiểm tra cột mốc 138. Ảnh: Lê Khoa

Trung tá Hoàng Kim Song thường xuyên thăm, kiểm tra cột mốc 138. Ảnh: Lê Khoa

Ngồi bên Trung tá Song, nghe anh nhắc lại chuyện đã qua, chị Lê Thị Nhẫn chốc chốc lại mỉm cười đầy hạnh phúc: “Hồi đó, lương anh Song ít lắm, rồi phải đi học xa nhà thêm mấy năm. Ở nhà, tôi nuôi heo, bò, gà, vịt, trồng thêm khoai, lúa… Năm 2006, hai vợ chồng mới mua được mảnh đất gần chốt Biên phòng và xây căn nhà cấp 4 để ở. Có nhà, vợ chồng tôi chăm lo cho con học hành, anh Song cũng an tâm công tác”.

Thời gian trôi qua, dấu chân của Trung tá Song đã in đậm khắp nẻo đường biên giới này. Từ chỗ chưa được phân giới, cắm mốc, đến nay, cột mốc số 138 phân định đường biên giới giữa Việt Nam - Campuchia được xây dựng ngay phía sau nhà của anh chị đang ở. Những năm tháng gắn bó với biên cương vì thế với anh Song, chị Nhẫn càng thêm ý nghĩa.

“Cột mốc 138 cộng” không biết từ bao giờ được anh em đơn vị và người dân địa phương dành để ví về gia đình anh Song - nơi mỗi thành viên trong gia đình anh tựa như “cột mốc sống”.

Niềm vui trước thềm năm mới Bính Ngọ

Những ngày cuối tháng 12/2025, Vàm Trảng Trâu nắng gay gắt, cảm giác mọi thứ khô quắt sau vài giờ phơi nắng. Trên sân bê tông đang thi gan cùng nắng nóng, Trung úy Cao Xuân Tuấn, Đội trưởng Đội Vũ trang, Đồn Biên phòng Vàm Trảng Trâu với khẩu khí to, rõ, động tác dứt khoát đang duy trì cho cán bộ, chiến sĩ huấn luyện các nội dung theo kế hoạch của Đồn trưởng.

Trung úy Cao Xuân Tuấn sinh ra và lớn lên ở phường Vĩnh Lộc, tỉnh Nghệ An. Tốt nghiệp Học viện Biên phòng, anh được điều động về công tác tại Đồn Biên phòng Vàm Trảng Trâu từ tháng 9/2023. Mới hơn 2 năm gắn bó với Vàm Trảng Trâu, song với chất giọng “quân sự” trầm ấm, anh kể về nơi đây đầy thân thuộc. “Ngày đầu về nhận nhiệm vụ còn bỡ ngỡ, chưa quen địa bàn, phong tục, giọng nói vùng miền có phần khác nhau, nhưng được anh em đơn vị, bà con trên địa bàn hỗ trợ, chia sẻ, đến nay, tôi đã bắt nhịp được với “quê hương” mới” - Trung úy Cao Xuân Tuấn tâm sự.

Tết này, gia đình Trung úy Cao Xuân Tuấn có thêm thành viên mới. Ảnh: Lê Khoa

Tết này, gia đình Trung úy Cao Xuân Tuấn có thêm thành viên mới. Ảnh: Lê Khoa

Giống như ngày anh Song mới cưới, Trung úy Tuấn tạm thời “gửi” vợ về bên nhà ngoại gần cột mốc 138 để mỗi ngày có cớ ra “thăm cột mốc”. Thông cảm hoàn cảnh vợ chồng trẻ, nên thi thoảng chỉ huy đơn vị tạo điều kiện cho anh về thăm, động viên vợ, nhất là giai đoạn này, vợ anh sắp sinh em bé.

“Là sĩ quan trẻ, năng động và nhiệt huyết, tôi và các đoàn viên, thanh niên trong đơn vị thường xuyên phối hợp với Đoàn Thanh niên địa phương tổ chức các hoạt động giúp dân vào các ngày thứ Bảy, Chủ nhật; các hoạt động an sinh xã hội... Từ hoạt động Đoàn và phong trào thanh niên, tôi quen được một đoàn viên nữ ở xã Hòa Hội tên là Hoàng Lê Thùy Uyên. Sau đó mới biết, Uyên là con gái đầu của Trung tá Hoàng Kim Song, cùng đơn vị. Được sự hỗ trợ của Ban Chỉ huy và anh em trong đơn vị, đầu năm 2025, gia đình nội ngoại từ Nghệ An đã vào Tây Ninh tổ chức đám cưới cho chúng tôi. Hạnh phúc hơn, chúng tôi sẽ có thành viên mới trước thềm năm mới Bính Ngọ này” - Trung úy Tuấn vui mừng chia sẻ.

Khi hỏi về đón Tết xa quê, xa gia đình, Trung úy Tuấn cười nhẹ và nói: “Ai đi xa cũng mong quay về sum vầy bên gia đình, người thân trong mấy ngày Tết cổ truyền của dân tộc, nhưng đối với cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng nói chung, cá nhân tôi nói riêng, thời gian này, tất cả đều xác định bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ quốc gia, giữ bình yên cho nhân dân vui Xuân, đón Tết là nhiệm vụ hàng đầu”.

Thượng tá Hoàng Như Nam, Chính trị viên Đồn Biên phòng Vàm Trảng Trâu cho biết: Trong số cán bộ đang công tác tại đơn vị, ngoài gia đình “Cột mốc 138 cộng” còn có một số gia đình quân nhân có quê miền Trung, miền Bắc và Tây Ninh đang sinh sống, công tác trên địa bàn. Nhờ có hậu phương tại chỗ đã tiếp thêm động lực cho các quân nhân vững chắc tay súng, ngày đêm bám trụ trên tuyến đầu.

Khu vực biên giới do Đồn Biên phòng Vàm Trảng Trâu quản lý hôm nay, những con đường nông thôn, tuyến đường tuần tra biên giới trải nhựa và bê tông, được thắp sáng bởi điện năng lượng mặt trời, từng mái ấm biên cương được dựng lên..., kinh tế - xã hội phát triển, đời sống nhân dân vùng biên không ngừng được nâng lên. Trong sự đổi thay tích cực đó có sự đóng góp quan trọng của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Vàm Trảng Trâu.

Lê Khoa

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/hanh-phuc-nay-mam-ben-cot-moc-thieng-lieng-post500673.html