Vạn người nô nức xin chữ tại Văn Miếu ngày mùng 3 Tết Bính Ngọ: Đậm đà bản sắc, trật tự văn minh
Ngày mùng 3 Tết Bính Ngọ 2026, hàng vạn người dân Thủ đô và du khách thập phương lại nô nức hội tụ về Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội) để du xuân, vãn cảnh và xin chữ đầu năm. Không chỉ là nơi lưu giữ truyền thống tôn sư trọng đạo, Hội chữ Xuân năm nay còn ghi điểm mạnh mẽ bởi công tác tổ chức chuyên nghiệp, đảm bảo an ninh trật tự, mang lại một không gian văn hóa an toàn, văn minh và đậm đà bản sắc.

Ngày Mùng Ba Tết Bính Ngọ, dòng người tấp nập đổ về không gian cổng chính Khu di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Tiết trời xuân se lạnh không làm giảm đi sự háo hức của người dân trong hành trình tìm về cội nguồn tri thức.

Ngay từ sáng sớm, hàng dài người dân đã kiên nhẫn xếp hàng trật tự tại quầy bán vé. Sắc đỏ rực rỡ của những luống hoa trạng nguyên vươn mình trong gió xuân như tô điểm thêm hy vọng về một năm mới đỗ đạt, thành danh cho các sĩ tử.

Điểm sáng trong công tác tổ chức năm nay là việc đảm bảo an ninh trật tự, văn minh đô thị. Các bảng thông báo cỡ lớn, màu sắc bắt mắt được Ban quản lý di tích đặt ở vị trí dễ quan sát, hướng dẫn người dân gửi xe đúng nơi quy định, kiên quyết xử lý tình trạng hàng rong và xe đỗ tràn lan trên vỉa hè.

Trong dòng người đông đúc, lực lượng Công an luôn túc trực, tuần tra liên tục để phân luồng, hướng dẫn và đảm bảo an toàn tuyệt đối. Sự có mặt của các cán bộ chiến sĩ mang lại cảm giác an tâm, thân thiện cho du khách, đặc biệt là du khách quốc tế khi trải nghiệm văn hóa bản địa.

Không khí lễ hội thêm phần rộn rã, tưng bừng với các màn múa rồng truyền thống bên Hồ Văn, thu hút ánh nhìn thích thú của đông đảo người dân đủ mọi lứa tuổi.

Từng nhịp trống vang lên thúc giục, linh vật rồng uốn lượn uyển chuyển mang theo ước vọng của muôn dân về một năm mới mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an, vạn sự hanh thông.

Trung tâm của sức hút những ngày này chính là khu vực Hội chữ Xuân trong Văn Miếu. Không gian các gian hàng của ông đồ luôn kín đặc người. Sắc đỏ của giấy điệp hòa cùng nhịp bước vội vã tạo nên một bức tranh du xuân đầy sức sống

Từng nét cờ bay bướm lượn, phượng múa rồng bay cẩn trọng hiện lên trên nền giấy đỏ. Người dân chăm chú, thành kính chờ đợi để nhận được "lộc chữ" mang đậm triết lý nhân sinh từ các thư pháp gia.

Mỗi bức thư pháp không chỉ là một tác phẩm nghệ thuật mà còn mang theo lời chúc tốt lành, sự gửi gắm tâm tư của người cho và người nhận. Từng bức chữ xin về đều được nâng niu, trân trọng, chờ khô mực trước khi cuộn lại mang về nhà.

Ánh mắt chăm chú và nụ cười rạng rỡ của các em nhỏ bên bức thư pháp mang hai chữ "Hiếu Học". Xin chữ đầu năm là nét đẹp văn hóa, nhắc nhở thế hệ trẻ về tinh thần mài dùi kinh sử, nỗ lực vươn lên trên con đường tri thức.

Niềm vui lan tỏa qua ánh mắt của hai thế hệ trong một gia đình khi xin được chữ ưng ý. Bức thư pháp không chỉ là món quà may mắn ngày xuân mà còn là định hướng giáo dục sâu sắc của ông bà, cha mẹ dành cho con cháu.

Các nữ sinh, em nhỏ duyên dáng trong tà áo dài truyền thống tự hào khoe những bức thư pháp "Đăng Khoa", "Đỗ Đạt". Đây được xem là "lá bùa" tinh thần quý giá, tiếp thêm sự tự tin trước những kỳ thi quan trọng sắp tới.

Một khoảnh khắc đẹp và dung dị về sự thân thiện của người chiến sĩ Công an Thủ đô khi vui vẻ nán lại trò chuyện, gửi lời chúc mừng đến các nữ sinh vừa xin được những bức thư pháp ý nghĩa.

Bên cạnh việc xin chữ, dòng người cũng không quên dâng hương tại các ban thờ bên trong khu Nội tự để bày tỏ lòng thành kính với các bậc Tiên thánh, Tiên hiền, cầu mong một năm mới bình an, gia đạo ấm êm.

Giữa làn khói nhang huyền ảo, những cái chắp tay khấn nguyện thầm lặng gửi gắm ước mơ về một chặng đường học vấn hanh thông

Hội chữ Xuân năm nay ghi điểm mạnh mẽ bởi công tác tổ chức chuyên nghiệp, đảm bảo an ninh trật tự, mang lại một không gian văn hóa an toàn, văn minh và đậm đà bản sắc.

Vạn người nô nức xin chữ tại Văn Miếu ngày mùng 3 Tết Bính Ngọ: Đậm đà bản sắc, trật tự văn minh













