Hạnh phúc từ những điều nhỏ bé
Ngày Quốc tế Hạnh phúc (20/3) được Liên hợp quốc chính thức công nhận vào năm 2012, với mục tiêu nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của hạnh phúc, góp phần xây dựng cuộc sống ý nghĩa, bình yên và tràn đầy niềm vui.
Năm nay, với chủ đề “Hạnh phúc từ những điều nhỏ bé”, Ngày Quốc tế Hạnh phúc kêu gọi mọi người hãy cùng nhau tạo nên những khoảnh khắc hạnh phúc từ chính những hành động giản dị, gần gũi trong cuộc sống hằng ngày. Ðó có thể là lời động viên, chia sẻ với bạn bè, đồng nghiệp; lối sống tử tế, tích cực; giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn, yếu thế; tham gia các hoạt động thiện nguyện...
“Hạnh phúc từ những điều nhỏ bé” gửi gắm thông điệp: Hạnh phúc không chỉ là cảm xúc cá nhân mà còn là món quà vô giá chúng ta có thể trao tặng nhau, để cuộc sống tràn ngập tiếng cười, sự yêu thương và lòng nhân ái.

Hạnh phúc của các em khiếm thính tại Trung tâm Nuôi dạy trẻ khuyết tật - mồ côi Nhân Ái (Phường 9, TP Cà Mau) khi được học nghề, tự tay tạo nên những chậu hoa kẽm nhung xinh xắn.

Quán mì 0 đồng (đường Phạm Hồng Thám, Phường 2, TP Cà Mau) tại nhà bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết, Phó ban Từ thiện xã hội Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, hằng ngày giúp hơn 150 lao động nghèo được no bụng, ấm lòng.

Niềm vui của các cụ tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh khi có được mảnh vườn nhỏ để trồng trọt và chăm sóc rau màu, cây cảnh hằng ngày.

Mô hình “Quyên góp phế liệu - Trao triệu yêu thương” của Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Tân Thành, TP Cà Mau, gây quỹ hỗ trợ, tiếp thêm niềm tin, động lực cho trẻ mồ côi, trẻ thuộc hộ nghèo, cận nghèo.

Các em ở Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh hạnh phúc dưới mái nhà chung, bên những người mẹ thứ hai giàu lòng nhân ái.

Hội LHPN Phường 1, duy trì các tổ tiết kiệm, hỗ trợ phụ nữ khó khăn mua BHYT, giúp vốn mua bán nhỏ.
Nguồn Cà Mau: https://baocamau.vn/hanh-phuc-tu-nhung-dieu-nho-be-a37899.html