Hạnh phúc từ ý chí mạnh mẽ
Anh Trần Hữu Phúc (sinh năm 1982, ở thôn Hưng Tân, xã Bù Đăng, tỉnh Đồng Nai) tuy bị teo cơ cả 2 chân từ khi còn nhỏ, sức khỏe yếu, song anh đã dùng chính đôi tay và nghị lực của mình để vượt lên nghịch cảnh, làm kinh tế giỏi, nuôi con học đại học.

Anh Trần Hữu Phúc vừa chống nạng, vừa phát cỏ trong vườn. Ảnh: Quang Minh
Anh Phúc bị bại liệt từ lúc 3 tuổi, sau một trận sốt nặng. Tuy bị khuyết tật vận động nhưng anh rất có ý chí. Năm 2005, anh Phúc xin làm công nhân ở Thành phố Hồ Chí Minh, sau đó nên duyên vợ chồng với chị Nguyễn Thị Ngọc Ánh cũng bị bệnh teo cơ 2 chân.
Anh Phúc cho biết: “Thật may mắn, các con tôi được sinh ra hoàn toàn khỏe mạnh. Sau khi sinh con gái, tôi quyết định chuyển gia đình về quê vợ ở thôn 1, xã Minh Hưng, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước cũ (nay thuộc xã Bù Đăng, tỉnh Đồng Nai) lập nghiệp. Cuộc sống mới đã "bén rễ" với những điều tốt đẹp được nhân lên mỗi ngày”.
Người đàn ông nhỏ bé, cân nặng chỉ 45kg chưa từng kêu ca, phàn nàn hay mặc cảm, tự ti về số phận. Ngược lại, sự chủ động đối diện với thực tế đã rèn luyện cho anh một ý chí, nghị lực mạnh mẽ để vượt qua mọi trở ngại trong đời. Nhiều năm trước, anh Phúc phải ngồi trên xe lăn, đi làm đủ nghề để mưu sinh: sửa chữa xe máy, bán kem dạo, bán bò viên chiên; nuôi bò sinh sản và ghép giống bán cây hoa hồng. Mấy năm nay, anh tập trung sản xuất, canh tác sầu riêng và cà phê trên 7 sào đất sau nhà.
Qua bàn tay chăm sóc cần mẫn của anh mỗi ngày, vườn sầu riêng càng phát triển. Vụ sau ra nhiều trái hơn vụ trước như phần thưởng dành tặng người đàn ông đầy nghị lực.
Anh Phúc cho biết: “Vườn sầu riêng đã trồng được 6 năm. Vụ trước cho thu bói, năng suất chỉ được 1,5 tấn. Tuy nhiên, vụ vừa qua, nhờ học được cách thụ phấn hoa trong đêm, bón phân, tưới nước đúng thời điểm nên sản lượng được trên 5 tấn, trị giá gần 300 triệu đồng. Cả gia đình tôi mừng lắm, nghĩ rằng cây không phụ công người”.
Những năm đầu cây sầu riêng còn nhỏ, anh đã kịp thời trồng xen cà phê để tận dụng quỹ đất còn trống giữa các hàng cây. Theo anh, cà phê thấp, mau cho thu hoạch. Khi trồng xen không chiếm diện tích quang hợp của cây sầu riêng. Việc chăm sóc cà phê cũng không quá khó, trong khi bón phân cho sầu riêng, cà phê cũng được hưởng lợi, qua đó giảm bớt đầu tư.
Chị Ánh muốn góp sức cùng chồng nên đã làm chuồng nuôi heo. Hiện chị Ánh đảm nhận chính việc nuôi 5 con heo nái. Heo nái sinh sản tới đâu, chị nuôi thành heo thịt đến đấy. Dự tính trong năm nay, nếu may mắn heo được giá, gia đình chị sẽ có tổng thu lên tới hàng trăm triệu đồng.
Anh Phúc chia sẻ: “Hiện con gái lớn của tôi học đại học năm thứ 2, con trai út vào lớp 9. Để có kinh phí lo cho con ăn học, chúng tôi phải tiếp tục cố gắng”.
Bà Nguyễn Thị Liên, Chủ tịch Hội Bảo trợ người khuyết tật, trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo tỉnh Đồng Nai, cho biết: “Anh Phúc là điển hình về nghị lực sống kiên cường, tinh thần lạc quan. Tháng 4-2024, anh được chọn là một trong những cá nhân của tỉnh tham dự Hội nghị Biểu dương người khuyết tật, trẻ mồ côi và người bảo trợ tiêu biểu toàn quốc lần thứ VI, do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (nay là Bộ Nội vụ) phối hợp tổ chức”.
Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/xa-hoi/202508/hanh-phuc-tu-y-chi-manh-me-4e400a0/