Hạnh phúc vỡ òa của những cặp vợ chồng hiếm muộn

Tủi hổ vì hiếm muộn suốt 6 năm sau cưới, chị Hồ Thị Chính từng nuốt nước mắt vào trong khi đề nghị ly hôn chồng. May mắn đến với chị, khi chồng chị không buông tay và chị có cơ hội được thực hiện IVF miễn phí.

Ngày 28/6, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội tổ chức "Lễ công bố và trao quyết định 10 ca thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) miễn phí 100% và các chương trình xét duyệt miễn phí khác".

Tại đây, ôm chặt bé Bo trong lòng, vợ chồng chị Hồ Thị Chính và anh Lê Đức Huy (trú tại huyện Gio Linh, Quảng Trị) rưng rưng nước mắt khi nhắc lại hành trình "hái trái ngọt" nhiều biến cố. Kết hôn năm 2018, niềm vui mang thai đến sớm nhưng nhanh chóng vụt tắt khi chị Chính nhận tin không có phôi thai. Gia đình khó khăn, sống nhờ công việc cạo mủ cao su và đồng lương ít ỏi của anh Huy, họ không đủ điều kiện thăm khám các bệnh viện chuyên khoa.

Vợ chồng chị Chính và anh Huy xúc động chia sẻ hành trình "hái trái ngọt" nhiều biến cố.

Vợ chồng chị Chính và anh Huy xúc động chia sẻ hành trình "hái trái ngọt" nhiều biến cố.

Trong 5 năm, hành trình tìm con chỉ là những thang thuốc dân gian và nỗi khắc khoải mong chờ phép màu. Là con trai một trong gia đình, anh Huy chịu áp lực lớn, nhưng anh luôn động viên chị vượt qua khó khăn, kể cả khi chị từng đề nghị ly hôn để anh tìm hạnh phúc mới. Hoàn cảnh chị Chính càng thêm thương cảm khi là em út trong gia đình có ba anh, chị bị ảnh hưởng chất độc da cam.

Năm 2023, anh chị vượt 600km ra Hà Nội thăm khám và được bác sĩ chỉ định cần thực hiện IVF. Tuy nhiên, nhìn vào dự toán số tiền viện phí lại khiến anh chị chùn bước. Điều may mắn đến khi vợ chồng Chính được lựa chọn hỗ trợ IVF miễn phí trong chương trình Tuần lễ vàng. Sau lần chuyển phôi đầu tiên tháng 8/2023, chị Chính mang thai và hạ sinh bé Lê Đức Hiếu (ở nhà thường gọi bé Bo), khép lại 6 năm chờ đợi bằng niềm vui trọn vẹn.

Cùng gia đình có mặt tại Hà Nội, chị Chính xúc động chia sẻ: "Nếu 2 năm trước, hành trình đưa chúng tôi từ Quảng Trị ra Hà Nội chất chứa niềm hi vọng, dù mong manh, thì giờ đây vẫn hành trình ấy chúng tôi hạnh phúc vì bên cạnh đã có bé Bo".

Tương tự, gia đình chị Nguyễn Thị Mới (1995) và anh Lộc Xuân Anh (1995) ở Yên Minh, Hà Giang, là người dân tộc Tày, cặp đôi kết hôn năm 2020 nhưng hai năm sau vẫn chưa có con. Kết quả khám bệnh, chị Mới bị ứ dịch vòi trứng, anh Xuân Anh tinh trùng yếu, chỉ IVF mới mang lại hy vọng. Tuy nhiên với thu nhập vô cùng eo hẹp, thì chi phí IVF dường như dập tắt ước mơ của họ. Chị Mới cho hay: "Vợ chồng mình là công nhân, kinh tế hạn hẹp. Gom góp từng đồng, hy vọng đủ tiền chữa trị, nhưng chi phí IVF thực sự quá lớn. Mình chỉ còn biết hy vọng và cầu mong một phép màu xảy ra".

Sau nhiều lần thất bại với thuốc dân gian, vợ chồng chị cũng may mắn được hỗ trợ làm IVF miễn phí. Lắng nghe những nhịp đập tim thai đầu tiên khiến chị Mới vỡ òa hạnh phúc. Sau đủ 9 tháng 10 ngày mang thai, tổ ấm của anh chị Mới đón thêm thành viên mới.

Trao đổi với PV Báo Xây dựng, ThS.BS Lê Thị Thu Hiền, Giám đốc chuyên môn Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội, chia sẻ: "Suốt 6 năm qua, chương trình 'Tuần lễ vàng – Ươm mầm hạnh phúc' đã trở thành cầu nối đưa ước mơ làm cha mẹ đến gần hơn với nhiều gia đình hiếm muộn trên khắp cả nước. Tính đến thời điểm hiện tại, đã có 67 gia đình được hỗ trợ 100% chi phí IVF, 70 thiên thần nhỏ đã chào đời và hàng trăm vợ chồng được hỗ trợ can thiệp kỹ thuật sinh sản miễn phí.

Tiếp nối hành trình mang lại hy vọng cho các gia đình hiếm muộn, năm nay, bệnh viện tiếp tục hỗ trợ 100% chi phí thực hiện IVF cho 10 gia đình; miễn phí phẫu thuật vi phẫu tinh hoàn tìm tinh trùng Micro TESE cho 10 gia đình, mang đến cơ hội làm cha cho những người cha "vô tinh". Và 22 gói hỗ trợ miễn phí xét nghiệm phôi bệnh lý đơn gen như: Thalassemia, Hemophilia, xương thủy tinh, loạn dưỡng cơ Duchenne… giúp nâng cao tỷ lệ đậu thai thành công, giảm thiểu rủi ro sảy thai và dị tật bẩm sinh".

Vũ Vũ

Nguồn Xây Dựng: https://baoxaydung.vn/hanh-phuc-vo-oa-cua-nhung-cap-vo-chong-hiem-muon-192250628161000866.htm