'Hạnh phúc với tôi đơn giản là được cho đi'

Đó là chia sẻ của chị Nguyễn Thị Hòa (sinh năm 1973), Trưởng Ban công tác Mặt trận ấp 9 (xã Long Thới, huyện Nhà Bè, TPHCM). Nhiều năm nay, chị Hòa luôn năng nổ tham gia các hoạt động xã hội. Đặc biệt, chị đã đề xuất thành lập và duy trì mô hình 'Nghĩa tình phụ nữ', với nhiều hoạt động thiết thực giúp đỡ phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

 Chị Hòa trao quà cho trẻ có hoàn cảnh khó khăn

Chị Hòa trao quà cho trẻ có hoàn cảnh khó khăn

Từng là Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ ấp 1 (xã Long Thới, huyện Nhà Bè, TPHCM), trong thời gian tham gia hoạt động Hội, chị Hòa đã phối hợp tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, tư vấn pháp luật, giới thiệu việc làm, hỗ trợ phụ nữ địa phương vay vốn.

"Ngày trước, tôi ham học lắm nhưng vì hoàn cảnh gia đình khó khăn quá nên tôi phải nghỉ học sớm. Tôi hiểu cái nghèo đáng sợ như thế nào, vậy nên, tôi luôn tâm nguyện sẽ hỗ trợ chị em nghèo ở địa phương có cơ hội vươn lên, con cái được đến trường đầy đủ".

Nói ít làm nhiều, ngày này qua tháng nọ, chị Hòa lặng lẽ giúp người. Ai có việc gì cần là chị giúp trong khả năng của mình, lúc thì hỗ trợ bà con thực hiện các thủ tục pháp lý, khi thì đứng ra vận động, quyên góp những món đồ đã qua sử dụng để chia sẻ với người cần…

Chị đã chủ động đề xuất với Hội LHPN xã Long Thới thành lập mô hình "Nghĩa tình phụ nữ". Mô hình hướng đến giúp đỡ phụ nữ và người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Một trong những hoạt động nổi bật của mô hình là vào ngày 14 âm lịch hằng tháng, chị Hòa cùng một số chị em khác chung tay nấu từ 300 đến 500 phần ăn (bánh canh, bánh ướt,…) cho người có hoàn cảnh khó khăn.

Số tiền để thực hiện hoạt động này do chị Hòa và chị em trong Chi hội đóng góp. Ngoài ra, chị Hòa còn vận động một số nhà hảo tâm trên địa bàn xã.

Chị Đinh Kim Loan, người cùng tham gia thực hiện mô hình "Nghĩa tình phụ nữ", chia sẻ: "Có hôm chị Hòa vừa chăm sóc mẹ già, vừa cùng chị em mang từng phần ăn đến tận nhà cho các cụ già gặp khó khăn trong việc đi lại. Chị cứ lặng lẽ làm, chúng tôi chưa bao giờ nghe chị than mệt".

Chị Phạm Thị Út, Chủ tịch Hội LHPN xã Long Thới, nhận xét chị Hòa là người có trách nhiệm, có lối sống giản dị, dễ tạo được niềm tin với người đối diện.

Chị Hòa luôn cân đối giữa việc nhà với việc xã hội. Gia đình chị có 3 thế hệ, với 13 người sống chung một nhà, chị Hòa là người con hiếu thảo khi vừa chăm mẹ ruột và mẹ chồng đều đã lớn tuổi.

Phạm Hoài - Khánh Lâm

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/hanh-phuc-voi-toi-don-gian-la-duoc-cho-di-20240715132807138.htm