Hành trình 15 năm cất nhà từ thiện ở Đồng Tháp

Không phải thợ cơ khí, thợ mộc hay thợ xây, thế nhưng hơn chục năm qua đã có hàng ngàn căn nhà được bàn giao cho các hộ nghèo. Những căn nhà được xây dựng bởi các thành viên trong Tổ cất nhà từ thiện tại xã Phú Điền, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp trong suốt hơn 15 năm qua.

Khi chúng tôi vừa đến Tổ cất nhà từ thiện của xã Phú Điền, các thành viên đang hăng say thực hiện phần việc của mình như cắt cột, ra nẹp vách, ai cũng bận rộn với công việc của mình. Ở đây thành viên trẻ nhất cũng đã ngoài 30, còn lớn thì cũng đã gần 60. Đây là những công việc được các thành viên chuẩn bị trước để kịp hoàn thiện đầy đủ khung sườn phục vụ cho việc dựng nhà.

Anh Nguyễn Song Pha, thành viên Tổ cất nhà từ thiện cho biết, anh tham gia Tổ cất nhà từ thiện này đã được mười mấy năm rồi, ngoài công việc gia đình khi rảnh thì anh đi phụ cất nhà từ thiện, giúp đỡ cho bà con có hoàn cảnh khó khăn: “Chúng tôi sắp xếp công việc để vận động anh em đi phụ làm để kịp thời vụ, kịp mùa mưa bão tới. Cất xong rồi họ cám ơn. Đó là động lực để anh em phấn khởi đi làm”.

Trong hành trình 15 năm đi khắp các xã, các địa phương trên địa bàn Tháp Mười và một số vùng lân cận để xây những căn nhà giúp cho gia chủ an cư lập nghiệp, ổn định cuộc sống.

Các thành viên tổ cất nhà từ thiện làm công việc của mình

Các thành viên tổ cất nhà từ thiện làm công việc của mình

Anh Huỳnh Văn Hậu, thành viên Tổ cất nhà từ thiện chia sẻ: “Mấy anh em Tổ cất nhà từ thiện ở đây, khi nào có trường hợp cần cất nhà gấp, anh em có thể bỏ công việc nhà sẵn sàng để đi làm. Có trường hợp nhà đó đã xiêu vẹo, muốn sập, anh em phải tranh thủ cất gấp. Anh em hợp lại làm, ra khung 1 ngày, dựng 1 ngày nữa là xong căn nhà”.

Với thu nhập bấp bênh, đi làm thì có tiền mà nghỉ thì đồng nghĩa không có tiền công, hàng tháng thu nhập vài triệu đồng từ công việc làm thuê, làm mướn và lo toan bộn bề cuộc sống gia đình từ cái ăn, cái mặc, chi phí học hành cho hai đứa con còn không đủ thì lấy đâu ra tiền mà để cất nhà. Đây là điều mà vợ chồng anh Trần Văn Cường, ở xã Mỹ An, huyện Tháp Mười chẳng bao giờ nghĩ tới. Thế nhưng niềm vui đã đến với vợ chồng anh Cường khi Tổ cất nhà từ thiện đã giúp vợ chồng anh có được căn nhà để che mưa, che nắng.

Vui mừng, hạnh phúc trong ngày dọn vào nhà mới anh Trần Văn Cường vui mừng chia sẻ: “Bây giờ không lo mưa gió nữa. Từ hôm có căn nhà mới, chúng tôi rất vui, yên tâm tập trung đi làm để nuôi con”.

Hành trình 15 năm cất nhà từ thiện ở Đồng Tháp

Hành trình 15 năm cất nhà từ thiện ở Đồng Tháp

Từ nguồn vận động của Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo xã Phú Điền, huyện Tháp Mười, mỗi năm thành viên Tổ cất nhà từ thiện tiến hành xây dựng khoảng 100 căn nhà cho bà con khó khăn, chi phí hỗ trợ xây dựng nhà giao động từ 25 - 50 triệu đồng tùy theo nguồn lực vận động được và điều kiện thực tế của từng hộ gia đình.

Chị Nguyễn Ngọc Điệp, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo xã Phú Điền, Tổ trưởng Tổ cất nhà từ thiện cho biết, từ nay đến cuối năm sẽ làm thêm trên 40 căn nhà cho các hộ khó khăn về nhà ở để họ có nơi an cư, lập nghiệp. Khi có nhà thì người dân mới có động lực để vươn lên ổn định cuộc sống và thoát nghèo bền vững.

“Chúng tôi thấy bà con rất đáng thương, lớn tuổi có, đa số là những người không thể tự cất nhà được. Vì vậy để họ làm thì họ không thể tự động dựng được căn nhà, từ đó mới thành lập Tổ cất nhà từ thiện. Chúng tôi vận động anh em để bỏ công từ thiện, kết hợp xin tài trợ. Ở đây địa phương thì bỏ công, còn nhà tài trợ thì vận động những người từ phương xa đến để cất nhà cho bà con”, Chị Nguyễn Ngọc Điệp cho hay.

Tổ cất nhà từ thiện tại xã Phú Điền, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp

Tổ cất nhà từ thiện tại xã Phú Điền, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp

Các thành viên trong Tổ cất nhà từ thiện sẵn sàng bỏ thời gian, công sức, thậm chí là cả tiền bạc chỉ mong nhận lại niềm vui, hạnh phúc và nụ cười của các hộ dân là mọi người cảm thấy mãn nguyện. Mặc dù ăn cơm nhà, lo việc thiên hạ, lấy niềm vui, hạnh phúc của người nghèo làm động lực nhưng với tấm lòng thiện nguyện, các thành viên Tổ cất nhà từ thiện luôn cố gắng làm sao cất thật nhiều căn nhà để giúp cho các hộ dân ổn định cuộc sống.

Trong hành trình đang ở phía trước, các thành viên Tổ cất nhà từ thiện xã Phú Điền, huyện Tháp Mười vẫn tiếp tục đến với những hộ dân đang bức thiết về nhà ở để nhắn nhủ, động viên và gửi gắm niềm yêu thương đến các gia đình, với mong muốn tất cả mọi người đều có nhà che mưa, che nắng.

Phạm Hải/VOV-ĐBSCL

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/hanh-trinh-15-nam-cat-nha-tu-thien-o-dong-thap-post1102341.vov