Hành trình 18 km trong đêm của 7 chú chó sau khi thoát khỏi kẻ trộm khiến ai cũng xúc động

Sau khi bị kẻ trộm bắt đi, 7 chú chó đã tự phá lồng, chạy gần 18 km trong đêm để tìm đường về nhà, hành trình khiến nhiều người không khỏi kinh ngạc.

Tối 16/3, một sự việc hiếm gặp xảy ra tại thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc, khi 7 chú chó bị trộm bắt đã tự thoát thân và tìm đường trở về nhà. Hành trình kéo dài gần 18 km trong đêm nhanh chóng thu hút sự chú ý của dư luận.

Theo tờ Dahe Daily, 7 con chó thuộc nhiều giống khác nhau như Becgie, Golden và Corgi, đều là vật nuôi của người dân trong cùng một ngôi làng. Chúng bị những kẻ trộm bắt giữ và đưa lên xe, dự định chở đến lò mổ. Trong quá trình bị vận chuyển trên tuyến cao tốc Trường Song, đàn chó đã cắn rách lồng sắt để trốn thoát. Sau khi thoát ra ngoài, chúng men theo lề đường giữa dòng xe cộ đông đúc, tìm cách rời khỏi khu vực nguy hiểm.

Hình ảnh được camera hành trình của các phương tiện ghi lại cho thấy cả đàn di chuyển sát mép đường. Sau đó, chúng chuyển hướng, băng qua một cánh đồng hoang để tìm đường trở về huyện Song Dương, cách đó gần 18 km. Trong hành trình này, một con chó Becgie bị thương ở chân, di chuyển khó khăn. Những con còn lại đã đứng vây quanh, di chuyển chậm lại để bảo vệ và hỗ trợ con vật bị thương.

Chú chó chăn cừu Đức bị thương ở chân và được những con chó khác bảo vệ. Ảnh: Douyin

Chú chó chăn cừu Đức bị thương ở chân và được những con chó khác bảo vệ. Ảnh: Douyin

Sau khi nhận được tin báo từ người đi đường, trạm cứu hộ động vật Cát Lâm đã nhanh chóng triển khai lực lượng tìm kiếm. Nhiều tình nguyện viên được huy động, kết hợp sử dụng drone để quét các khu vực cánh đồng và phối hợp với người dân địa phương rà soát từng tuyến đường.

Đến rạng sáng hôm sau, toàn bộ 7 con chó đã được tìm thấy và đưa trở về nhà an toàn. Kết quả này khiến nhiều người thở phào, đồng thời làm dấy lên sự quan tâm lớn trên mạng xã hội.

Câu chuyện nhanh chóng lan truyền và thu hút hàng nghìn bình luận. Nhiều người bày tỏ sự kinh ngạc trước khả năng sinh tồn và tinh thần gắn kết của đàn chó, đặc biệt là cách chúng bảo vệ đồng loại bị thương trong suốt hành trình.

Những trường hợp động vật tự tìm đường về nhà không phải là hiếm trong lịch sử. Năm 2015, một chú chó tên Georgia May đã đi bộ 56 km để trở về nhà sau khi bị lạc tại vùng đồi núi ở California, Mỹ.

Một trường hợp khác là chú chó săn Laser, tự tìm về khu phố của mình tại Canada sau 6 tuần mất tích, với quãng đường lên tới 80 km. Những câu chuyện này từng khiến nhiều người bất ngờ về khả năng định hướng của loài chó.

Kỷ lục đáng chú ý nhất thuộc về chú chó lai Bobbie, đã vượt hơn 4.500 km từ bang Indiana đến Oregon, Mỹ trong vòng 6 tháng vào năm 1924. Hành trình này được xem là một trong những trường hợp đặc biệt nhất từng được ghi nhận.

Theo tạp chí National Geographic, khả năng định hướng của chó có nguồn gốc từ tổ tiên là loài sói xám. Khứu giác của chó nhạy bén hơn con người từ 10.000 đến 100.000 lần, giúp chúng nhận diện môi trường xung quanh một cách chính xác. Zazie Todd, tác giả nghiên cứu về hành vi động vật, cho biết chó có thể xây dựng một “bản đồ tinh thần” nhờ việc ghi nhớ mùi hương. Đây là yếu tố quan trọng giúp chúng xác định phương hướng.

Bà Bridget Schoville, Giám đốc khoa học hành vi tại Hiệp hội Phòng chống ngược đãi động vật Mỹ, cho biết chó còn định hướng bằng âm thanh và các điểm mốc quen thuộc. Nhờ đó, chúng có thể vạch ra đường đi để trở về ngay cả khi bị đưa đến những nơi xa lạ.

Phương Anh (Theo Sohu, HK01)

Nguồn Góc nhìn pháp lý: https://gocnhinphaply.nguoiduatin.vn/hanh-trinh-18-km-trong-dem-cua-7-chu-cho-sau-khi-thoat-khoi-ke-trom-khien-ai-cung-xuc-dong-35863.html