Hành trình chạm đến giấc mơ nghệ thuật của chàng trai đến từ Quảng Bình
Trong thế giới nghệ thuật, không có con đường nào trải đầy hoa hồng. Có người may mắn tỏa sáng ngay từ những bước đi đầu tiên, nhưng cũng có không ít người phải kiên trì, vượt qua thử thách và thất bại để chạm đến ước mơ. Lê Mạnh Tường một chàng trai đến từ Quảng Bình chính là minh chứng rõ nét cho sự bền bỉ và niềm đam mê cháy bỏng với nghệ thuật.

Lê Mạnh Tường (2002), sinh viên ngành Diễn viên Kịch – Điện ảnh trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương.
Ngay từ khi còn nhỏ, Lê Mạnh Tường đã bộc lộ niềm yêu thích đặc biệt với diễn xuất. Cậu bé miền Trung ngày ấy thường bắt chước các nhân vật trên màn ảnh, từ Tôn Ngộ Không tinh nghịch đến Nam Tào, Bắc Đẩu hài hước, rồi say sưa tái hiện lại trước sự thích thú của lũ bạn trong xóm. Những buổi biểu diễn ngẫu hứng ấy tuy giản đơn nhưng đã gieo vào lòng cậu một giấc mơ lớn là trở thành một diễn viên kịch.

Thế nhưng, con đường đến với nghệ thuật chưa bao giờ dễ dàng. Tường từng hai lần thi trượt ngành diễn viên kịch trước khi chính thức trở thành sinh viên Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương. Đã có lúc, Tường hoài nghi bản thân, thậm chí nghĩ đến việc rẽ sang một hướng đi khác. Nhưng rồi, tình yêu với nghệ thuật chưa bao giờ nguội lạnh trong anh. Lần thứ ba kiên trì thi lại, cuối cùng Tường đã chứng minh rằng chỉ cần đủ quyết tâm, ước mơ sẽ không bao giờ quá xa vời.

Vượt qua hai lần thi trượt, Tường kiên trì theo đuổi đam mê và chạm tay vào giấc mơ diễn xuất.
Là một chàng trai miền Trung với chất giọng đặc trưng, ban đầu Tường lo lắng rằng đây sẽ là rào cản trong sự nghiệp diễn xuất. Nhưng rồi, khi nhìn thấy nhiều diễn viên đưa chất giọng quê hương lên màn ảnh và tạo nên dấu ấn riêng, Tường nhận ra rằng thay vì xem đó là nhược điểm, có thể biến nó thành lợi thế.
Không chỉ vậy, ngoại hình nhỏ bé và nét mộc mạc của Tường cũng từng khiến nhiều người nghĩ rằng đó là một trở ngại. Nhưng với Tường, đó lại là một may mắn, bởi Tường có thể dễ dàng hóa thân vào nhiều dạng nhân vật khác nhau: từ những con người lam lũ, những số phận nghèo khổ đến các nhân vật lịch sử hay vai diễn có tạo hình đặc biệt.

Mạnh Tường (bên phải) luôn trân trọng từng cơ hội dù chỉ là vai phụ hay diễn viên quần chúng.
Dù hiện tại vẫn đang là một diễn viên trẻ, phần lớn chỉ đảm nhận vai phụ hoặc diễn viên quần chúng, nhưng với Tường, không có vai diễn nào là nhỏ bé. Tường trân trọng từng cơ hội được đứng trước ống kính, bởi mỗi lần hóa thân là một trải nghiệm quý giá. Một trong những kỷ niệm đáng nhớ nhất của Tường là khi được vào vai một người tù chính trị trong một bộ phim, phải cạo đầu, nhuộm da, ăn cơm bằng gáo dừa và sống trong điều kiện khắc nghiệt giữa rừng. Vai diễn tuy không lớn, nhưng lại giúp Tường hiểu hơn về sự hy sinh của những người đi trước và càng trân trọng cơ hội được kể những câu chuyện ý nghĩa qua từng thước phim.
Không chỉ cống hiến cho nghệ thuật, Lê Mạnh Tường còn dành nhiều tâm huyết cho các hoạt động thiện nguyện. Tường tham gia vào nhiều hoạt động tình nguyện như hiến máu, nấu cơm chay ở chùa, tham gia sự kiện gây quỹ Trung Thu cho em.

Mạnh Tường tích cực tham gia hoạt động thiện nguyện, giúp đỡ cộng đồng.
Tường luôn tâm niệm rằng trước khi chạm đến thành công, điều quan trọng nhất là trở thành một con người tử tế. Với Tường, nghệ thuật không chỉ là ánh đèn sân khấu rực rỡ, mà còn là cách một người sống, yêu thương và mang lại giá trị tốt đẹp cho cuộc đời. Chính suy nghĩ ấy đã giúp Tường không ngừng hoàn thiện bản thân, không chỉ trong sự nghiệp diễn xuất mà còn trong cách Tường đối xử với mọi người xung quanh.
Hành trình phía trước vẫn còn dài, nhưng với tâm hồn nhiệt huyết và ý chí bền bỉ, Lê Mạnh Tường đang từng ngày tiến gần hơn đến giấc mơ nghệ thuật của mình.
(Ảnh NVCC)