Hành trình chinh phục danh hiệu Thủ khoa của đôi bạn cùng tiến
Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025, Trường THPT Phan Châu Trinh (TP Đà Nẵng) ghi dấu ấn đặc biệt khi có 2 học sinh (HS) cùng lớp 12/8 là Lê Hoàng Việt và Nguyễn Ngọc Phước Huy đạt danh hiệu Thủ khoa khối A00 và khối B00 của thành phố, với cùng mức điểm 29,5. Không chỉ xuất sắc về thành tích học tập, 2 chàng trai còn khiến nhiều người nể phục bởi hành trình rèn luyện đầy tự giác, tư duy độc lập và tinh thần học tập gắn liền với cuộc sống thực tiễn.

Đôi bạn thân Hoàng Việt và Phước Huy (mang kính)
Học tập với tâm thế chủ động, gắn liền với thực tiễn
Từ nhỏ, Lê Hoàng Việt đã được cha định hướng phát triển các năng khiếu bên cạnh học văn hóa. Em học guitar, chơi thể thao và không theo học thêm các môn chính khóa như nhiều bạn bè cùng trang lứa. Trong suốt 12 năm học phổ thông, Việt chỉ đi học thêm duy nhất một môn là Ngữ văn vào thời điểm ôn thi tuyển sinh vào lớp 10.
Với cách nhìn khá độc lập, Việt cho rằng học thêm không hẳn là con đường duy nhất. “Với em, việc học thêm đơn giản chỉ là chạy trước, học trước chương trình. Nhưng dù bắt đầu trước hay sau, tất cả chúng ta đều hướng tới cùng một đích đến”- Hoàng Việt chia sẻ.
Với quan điểm đó, thay vì tham gia các lớp học thêm, Việt chọn tự học qua các khóa trực tuyến, tận dụng tối đa thời gian tự học tại nhà, và giữ cho mình một nhịp sống cân bằng. Mỗi kỳ nghỉ hè, Việt không vùi đầu học hành mà dành thời gian chơi thể thao, thư giãn để bước vào năm học mới với tinh thần thoải mái.
Thành tích thủ khoa khối A00 mà Việt đạt được với điểm tuyệt đối môn Toán 10 điểm, 9,75 điểm Vật lý và Hóa học không đến từ một khởi đầu “ngôi sao”. Suốt những năm lớp 10 và 11, điểm số của Việt chỉ ở mức khá giỏi 8, 9 điểm, chưa từng nằm trong nhóm dẫn đầu lớp. Bước ngoặt đến khi bạn cùng bàn đạt giải cao trong kỳ thi học sinh giỏi (HSG) thành phố khiến Việt “bừng tỉnh”, bắt đầu suy nghĩ lại và xác định rõ mục tiêu.
Chạy nước rút trong năm lớp 12, kết quả hôm nay Việt đạt được là thành quả của việc không nản chí, dám bắt đầu, dám tin rằng mình sẽ làm được. Từ câu chuyện của mình, chàng thủ khoa chia sẻ: “Các bạn đừng lo nếu 2 năm lớp 10, lớp 11 bản thân chưa nổi bật. Khi các bạn bắt tay làm và dồn sức vào nó, thành công là điều có thể đạt được”.
Hiện tại, sau kỳ thi căng thẳng, Hoàng Việt dành thời gian nâng cao điểm IELTS và tìm kiếm công việc làm thêm để trải nghiệm thực tế, chuẩn bị cho hành trình sinh viên sắp tới.
Nếu Lê Hoàng Việt chọn đi chậm nhưng chắc thì Nguyễn Ngọc Phước Huy lại sớm xác định rõ mục tiêu ngay từ những năm đầu cấp 3. Huy chia sẻ, em từng không giỏi tiếng Anh và từng nghĩ rằng đó là rào cản. Nhưng rồi, chính sự quyết tâm và một mục tiêu rõ ràng đã giúp em “lội ngược dòng”, đạt 7.5 IELTS chỉ sau một năm ôn luyện nghiêm túc.
Không đi học thêm rầm rộ, Huy chọn tạo cho mình một “môi trường học tập” từ chính mạng xã hội và nền tảng số. Facebook, YouTube, các diễn đàn tiếng Anh, hay những video mẹo thi được Huy tận dụng triệt để. Em xác định rõ mình cần gì và học với tâm thế chủ động.
Không học khuya, không áp lực bản thân quá mức, mỗi tối Huy học từ 19 giờ đến 22giờ, sau đó nghỉ ngơi. Còn buổi sáng Huy duy trì thói quen chạy bộ từ 4 giờ 30 đều đặn, giúp em bắt đầu ngày mới với tinh thần tỉnh táo, đầy năng lượng. “Chỉ đến những tháng cuối ôn thi, em mới tạm gác việc chạy bộ. Còn lại, chạy là cách giúp em rèn ý chí và tạo nhịp học ổn định”- Huy kể.
Với điểm số ấn tượng, Toán và Hóa 10 điểm, Sinh học 9,5, Huy trở thành thủ khoa khối B00 của TP Đà Nẵng. Em đặt nguyện vọng vào ngành Công nghệ sinh học - Phát triển thuốc của Trường đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội. Lý do chọn ngành học này đến từ một trải nghiệm rất riêng. “Em từng mắc COVID-19 và cảm thấy bất lực vì không thể làm gì. Từ đó, em muốn theo đuổi con đường nghiên cứu, góp phần vào các dự án phát triển thuốc, để đóng góp một phần nhỏ cho xã hội”- Phước Huy xúc động chia sẻ.
Tình bạn cùng tiến và khát vọng cống hiến cho cộng đồng
Một điều thú vị là Hoàng Việt và Phước Huy, cùng một người bạn khác trong lớp, được mệnh danh là “bộ ba cùng tiến” của 12/8. Các bạn từng đặt mục tiêu cao cho kỳ thi năm nay, nhiều bạn bè trong lớp nửa đùa nửa thật rằng “bộ ba thủ khoa là chuyện có thể xảy ra”, và điều đó đã thành sự thật.
Phước Huy thú thật, ban đầu, Huy từng không mấy thiện cảm với Việt. Nhưng sau những lần trao đổi bài, được Việt giúp giải những bài toán khó, Huy bắt đầu thấy mến người bạn trầm tính, ít nói nhưng luôn nhiệt tình. Dần dần, cả 2 gắn bó hơn, từ học tập đến hoạt động lớp.
Còn với Hoàng Việt, Huy là người có năng lực từ lớp 10, luôn đoạt giải HSG và có ý chí rõ ràng. Đến lớp 12, khi cùng tham gia các hoạt động phong trào, 2 bạn càng trở nên thân thiết. Họ không chỉ là đôi bạn cùng tiến mà còn truyền cảm hứng cho nhiều học sinh khác trong lớp.
Bí quyết học tập của 2 thủ khoa cũng không quá xa lạ: học gắn liền với đời sống. Cả hai tận dụng mạng xã hội như TikTok, Facebook để theo dõi các kênh chia sẻ kiến thức, xem video bài giảng, giải trí mà vẫn tiếp thu được tri thức.
Nhớ lại khoảnh khắc biết tin thủ khoa, Hoàng Việt vẫn còn nguyên cảm xúc: “Khi biết mình và Phước Huy đều đạt thủ khoa, em rất bất ngờ. Em biết thông tin trước nên gọi liền cho Huy. Cảm xúc của bọn em lúc đó vỡ òa, rất vui mừng...”.
Phước Huy và Hoàng Việt đang cùng hướng về tương lai, không chỉ bằng học lực mà còn bằng ý chí và trách nhiệm với cộng đồng. “Hy vọng tụi em vẫn sẽ tiếp tục là những người bạn tốt, đồng hành cùng nhau trong những chặng đường phía trước”- Hoàng Việt nói, ánh mắt đầy tin tưởng.