Hành trình chinh phục giải ba 'Nhịp cầu Hán ngữ' thế giới của nữ sinh Trường ĐH Sư phạm TPHCM

Nguyễn Thị Thanh Trúc, sinh viên Trường Đại học Sư phạm TPHCM vừa giành giải ba cuộc thi 'Nhịp cầu Hán ngữ sinh viên thế giới lần thứ 23'.

Nguyễn Thị Thanh Trúc, sinh viên Trường Đại học Sư phạm TPHCM tại cuộc thi “Nhịp cầu Hán ngữ sinh viên thế giới lần thứ 23”. (Ảnh: NTCC)

Nguyễn Thị Thanh Trúc, sinh viên Trường Đại học Sư phạm TPHCM tại cuộc thi “Nhịp cầu Hán ngữ sinh viên thế giới lần thứ 23”. (Ảnh: NTCC)

Hồi cuối tháng 5/2024, Nguyễn Thị Thanh Trúc, sinh viên khoa Tiếng Trung, Trường Đại học Sư phạm TPHCM đã xuất sắc vượt qua 32 thí sinh từ 17 trường đại học để cuộc thi "Nhịp cầu Hán ngữ" 2024 khu vực phía Nam.

Hành trình chinh phục giải ba thế giới

Thanh Trúc đến với tiếng Trung rất tình cờ. Hồi nhỏ, cô thường xem những bộ phim truyền hình của Trung Quốc và cảm thấy chúng rất thú vị. Bởi niềm yêu thích này nên cô muốn tìm hiểu rõ về văn hóa, con người và phong tục tập quán, biết được ngôn ngữ của họ.

Sau quá trình học tập hơn 3 năm tại khoa tiếng Trung, Trường Đại học Sư phạm TPHCM, cô tân sinh viên ngày nào chưa biết tiếng Trung là gì đã đạt giải Ba thế giới một cuộc thi uy tín, mang tầm vóc thế giới về tiếng Trung với kỹ năng nghe - nói - đọc - viết vô cùng điêu luyện cùng kiến thức và tài năng tuyệt vời.

 Nguyễn Thị Thanh Trúc (đứng đầu tiên từ trái sang) trong một phần thi tại cuộc thi “Nhịp cầu Hán ngữ sinh viên thế giới lần thứ 23”. (Ảnh: NTCC)

Nguyễn Thị Thanh Trúc (đứng đầu tiên từ trái sang) trong một phần thi tại cuộc thi “Nhịp cầu Hán ngữ sinh viên thế giới lần thứ 23”. (Ảnh: NTCC)

Cuộc thi “Nhịp cầu Hán ngữ sinh viên thế giới lần thứ 23” có quy mô rất lớn, với sự tham gia của 147 thí sinh đến từ 95 quốc gia khác nhau.

Trong suốt hành trình 22 ngày tham gia cuộc thi, hầu như ngày nào Thanh Trúc cũng phải sử dụng tiếng Trung để giao lưu với các bạn quốc tế và vượt qua tất cả các phần thi.

Chính vì thế, kỹ năng tiếng Trung của Thanh Trúc đã được cải thiện rõ rệt và bản thân bạn cũng học được rất nhiều từ mới, tiếp cận được nhiều suy nghĩ, tư tưởng mới từ các bạn thí sinh khác đến từ nhiều quốc gia.

Ở hành trình "Nhịp cầu Hán ngữ sinh viên thế giới" này, Thanh Trúc đã phải trải qua nhiều phần thi và thử thách khác nhau như trả lời câu hỏi về kiến thức tổng quát trên giấy, viết một bài luận theo chủ đề, các hoạt động trải nghiệm thực tế, tài năng cá nhân, hùng biện... , tại cả 3 vòng thi: sơ loại, chung kết và tổng chung kết.

Thanh Trúc chia sẻ: “Khó khăn nhất đối với em trong cuộc thi là vòng chung kết vì tài liệu có rất nhiều kiến thức cần phải nắm bắt nhưng thời gian chuẩn bị rất ngắn. Đây cũng là một cuộc thi với sự cạnh tranh gay gắt của 30 thí sinh giỏi nhất đến từ nhiều quốc gia khác nhau”.

 Thanh Trúc mặc áo dài cài cờ đỏ sao vàng tại cuộc thi. (Ảnh: NTCC)

Thanh Trúc mặc áo dài cài cờ đỏ sao vàng tại cuộc thi. (Ảnh: NTCC)

Với tà áo dài, ngực áo gắn cài cờ đỏ sao vàng, Thanh Trúc đã tự tin tỏa sáng và thể hiện phần thi của mình một cách ấn tượng.

Sự nỗ lực và đam mê của nữ sinh khoa Tiếng Trung không chỉ tỏa sáng trong từng câu chữ mà còn chạm đến trái tim của mọi người xung quanh.

Lời cảm ơn từ trong trái tim

Đối với Nguyễn Thị Thanh Trúc, niềm hạnh phúc không chỉ đến từ thành công cá nhân mà còn từ việc mình được làm điều mình yêu thích và theo đuổi đam mê thật sự.

“Em nghĩ việc em đạt được giải thưởng trong một cuộc thi lớn như thế này sẽ là một cánh cửa rộng mở và cơ hội tốt nhất cho con đường sắp tới của em. Vì em có dự định sẽ sang Trung Quốc du học chuyên ngành Giáo dục Hán ngữ quốc tế và mong muốn được tham gia công tác giảng dạy tiếng Trung để trở thành cầu nối văn hóa Trung Quốc và Việt Nam cho các bạn trẻ", Thanh Trúc chia sẻ.

 Thanh Trúc (thứ ba từ phải sang) cùng các thí sinh quốc tế trong cuộc thi. (Ảnh: NTCC)

Thanh Trúc (thứ ba từ phải sang) cùng các thí sinh quốc tế trong cuộc thi. (Ảnh: NTCC)

Để có được thành tích hôm nay, nữ sinh gửi lời cảm ơn đến cha mẹ, anh chị trong gia đình đã ủng hộ cô trong suốt hành trình vừa qua.

"Xin cảm ơn thầy cô khoa Tiếng Trung của em đã không quản ngại khó khăn, truyền đạt thật nhiều kiến thức, tạo môi trường rèn luyện kỹ năng và hỗ trợ nhiệt tình cho em trong quá trình học tập tại trường. Cảm ơn anh chị khóa trên, các bạn cùng khóa và các em khóa dưới đã luôn ủng hộ về tinh thần cho em trong hành trình vừa qua. Cảm ơn Ban tổ chức, Ban Giám khảo và lực lượng tình nguyện viên của cuộc thi đã tạo cơ hội và hỗ trợ nhiệt tình cho em tham gia cuộc thi", Thanh Trúc bày tỏ.

 Trao giải cuộc thi “Nhịp cầu Hán ngữ sinh viên thế giới lần thứ 23”.

Trao giải cuộc thi “Nhịp cầu Hán ngữ sinh viên thế giới lần thứ 23”.

Thành tích mà Thanh Trúc đạt được hôm nay không chỉ là của riêng bản thân bạn mà còn là niềm tự hào của khoa Tiếng Trung, Trường Đại học Sư phạm TPHCM. Giải thưởng này đồng thời góp phần khẳng định vị thế của sinh viên Việt Nam trên đấu trường quốc tế.

"Nhịp cầu Hán ngữ" là cuộc thi do Bộ Giáo dục Trung Quốc tổ chức thường niên trên phạm vi toàn thế giới.

Đây là sân chơi tri thức dành cho sinh viên học tiếng Trung Quốc thể hiện khả năng ngôn ngữ của mình, đồng thời cũng là cơ hội tăng cường giao lưu, trao đổi kiến thức, góp phần làm phong phú thêm vốn hiểu biết về nền văn hóa, đất nước, con người Trung Quốc.

Lê Nam

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/hanh-trinh-chinh-phuc-giai-ba-nhip-cau-han-ngu-the-gioi-cua-nu-sinh-truong-dh-su-pham-tphcm-post699660.html