Hành trình 'Công lý và trái tim' tiếp tục sưởi ấm bà con vùng lũ lụt
Thời gian qua, mưa lũ bất ngờ ập xuống nhiều địa phương, cuốn trôi hoa màu, làm hư hại nhà cửa, khiến cuộc sống của hàng trăm hộ dân rơi vào cảnh chồng chất khó khăn. Ngay khi nước lũ vừa rút, những con đường còn lầy lội, những mái nhà còn loang lổ bùn đất thì Hành trình và trái tim' lại lên đường – mang theo sự sẻ chia, hơi ấm tình người đến với bà con vùng thiên tai.
Tiếp nối chuỗi hoạt động thiện nguyện vì cộng đồng, Báo Công lý đã phối hợp cùng Tổng công ty Xây dựng DIC (DIC Group) - đơn vị tài trợ; cùng với Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3, Lãnh đạo đồn Biên phòng, Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk; chính quyền các địa phương đã phối hợp tham gia, triển khai hỗ trợ người dân tại những khu vực bị thiệt hại nặng nề.
Những món quà đến đúng lúc khi bà con cần

Đoàn đang vận chuyển hàng xuống để phân phát cho bà con.
Lũ rút nhưng những nỗi lo còn ở lại: lương thực vơi dần, nước sạch khan hiếm, quần áo còn ẩm, đồ dùng sinh hoạt nhiều thứ hư hỏng. Hiểu được khó khăn ấy, đoàn công tác đã khẩn trương trao tổng cộng 300 phần quà, mỗi phần 1 triệu đồng tiền mặt, kèm theo nhu yếu phẩm và đồ dùng thiết yếu khác - nguồn hỗ trợ thiết thực giúp bà con sớm ổn định cuộc sống.

Những món hàng đến đúng lúc khi bà con rất cần.
Đặc biệt, chương trình được triển khai cụ thể tại các địa phương gồm: Xã Tuy An Đông: 100 phần quà, mỗi phần 1 triệu đồng và nhu yếu phẩm; Phường Tuy Hòa: 100 phần quà, mỗi phần 1 triệu đồng và nhu yếu phẩm; phường Hòa Hiệp: 100 phần quà, mỗi phần 1 triệu đồng và nhu yếu phẩm.

Lời cảm ơn run run vì xúc động của một cụ già 85 tuổi.
Những ánh mắt đỏ hoe sau những ngày vật lộn với nước lũ bỗng rạng lên khi nhận những phần quà đầy nghĩa tình. Từng cái nắm tay siết chặt, từng lời cảm ơn run run vì xúc động khiến cả đoàn không khỏi nghẹn lại.

Nhà báo Đan Hà đang động viên bà con.
Tại buổi trao quà, Nhà báo Đan Hà chia sẻ: “Những ngày mưa lũ vừa qua đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của bà con Đắk Lắk. Đến tận nơi, chứng kiến những mất mát của người dân, chúng tôi càng thấu hiểu trách nhiệm của mình.
Với tinh thần ‘lá lành đùm lá rách’, hy vọng sự hỗ trợ hôm nay sẽ giúp bà con vơi bớt khó khăn và có thêm nghị lực vượt qua giai đoạn thử thách này. Báo Công lý sẽ tiếp tục đồng hành cùng các địa phương trong nhiều chương trình an sinh xã hội sắp tới.”
Lũ Đi qua nhưng tình người còn ở lại
Trao đổi với phóng viên Báo Công lý, ông Nguyễn Chiến Thắng, Phó Chủ tịch Công đoàn Tập đoàn DIC, cho biết: “DIC Group luôn coi trọng trách nhiệm xã hội với cộng đồng. Chúng tôi mong rằng những phần quà này sẽ trở thành nguồn động viên thiết thực, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống sau thiên tai.

Ông Nguyễn Chiến Thắng, Phó Chủ tịch Công đoàn Tập đoàn DIC trao đổi với PV.
Đồng thời, DIC Group sẽ tiếp tục đồng hành cùng Báo Công lý trong nhiều hoạt động nhân ái hơn nữa, nhất là tại những nơi thường xuyên chịu ảnh hưởng bởi bão lũ, thiên tai”.
Dẫu phía trước còn nhiều gian nan, nhưng sự quan tâm kịp thời của Báo Công lý, DIC Group, lực lượng Cảnh sát biển, Bộ đội Biên phòng cùng chính quyền địa phương đã tiếp thêm động lực để bà con vùng lũ mạnh mẽ đứng dậy, khôi phục cuộc sống sau những ngày thiên tai khắc nghiệt nhất.











