'Hành trình Công lý và Trái tim' về với xã biên giới Sơn La
Ngày 31/3, chương trình thiện nguyện mang tên 'Hành trìnhvà Trái tim' do Báophối hợp tổ chức đã trao nhiều phần quà có ý nghĩa đến với học sinh và người dân xã Chiềng Sơn (Sơn La). Đây không chỉ là những phần quà, mà còn là sự sẻ chia chân thành, kịp thời trao đến những người dân xã biên giới còn gặp nhiều khó khăn.
Tham dự chương trình có ông Bùi Ngọc Hòa, nguyên Phó Chánh án Thường trực TANDTC; ông Trần Đức Vinh, Ủy viên BCH Đảng bộ TANDTC, Bí thư Chi bộ - Tổng Biên tập Báo Công lý; ông Nguyễn Minh Hải, Tỉnh ủy viên, Chánh án TAND tỉnh Sơn La; ông Lương Long Bình, Chánh án TAND khu vực 6 - Sơn La, cùng đại diện lãnh đạo chính quyền xã Chiềng Sơn, tỉnh Sơn La.

Toàn cảnh buổi trao quà tại nhà văn hóa bản Sa Lai.
Tại đây, Ban tổ chức đã trao tổng kinh phí 160 triệu đồng tặng người dân và học sinh. Trong đó, hỗ trợ 20 hộ nghèo tại bản Sa Lai (trị giá 4 triệu đồng/hộ) để phát triển kinh tế, mua cây, con giống, công cụ phục vụ sản xuất; tặng 3 máy lọc nước cho nhà văn hóa bản và điểm trường; tặng 4 bồn chứa nước cho điểm trường mầm non và tiểu học, cùng 45 suất quà (mỗi suất trị giá 1 triệu đồng) và 20 suất quà (mỗi suất 2 triệu đồng) tặng học sinh tại điểm trường Mầm non Sa Lai và điểm trường Tiểu học và THCS Chiềng Xuân.

Trao 65 suất quà đến với những học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
Theo chia sẻ của đại diện chính quyền địa phương, Chiềng Sơn là xã biên giới của tỉnh Sơn La, giáp với nước CHDCND Lào, điều kiện phát triển kinh tế - xã hội còn nhiều hạn chế, phụ thuộc chủ yếu vào sản xuất nông nghiệp nên thu nhập của người dân còn thấp, tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo trên địa bàn vẫn ở mức khá cao.

Đại diện xã Chiềng Sơn cảm ơn những tấm lòng mà Báo Công lý, cùng các nhà hảo tâm trao tặng cho người dân địa phương.
Đặc biệt, bản Sa Lai - nơi 100% là đồng bào dân tộc Mông sinh sống, cuộc sống của đa số người dân còn nhiều khó khăn, thiếu thốn…Do đó, những món quà được Đoàn trao đã kịp thời hỗ trợ người dân, góp phần thắp lên niềm tin về một tương lai tốt đẹp cho người dân nơi đây.
Chia sẻ tại chương trình, ông Bùi Ngọc Hòa bày tỏ xúc động khi được đồng hành cùng chương trình, trực tiếp đến với địa bàn vùng sâu, vùng xa để hiểu rõ hơn những khó khăn mà người dân đang đối mặt. Những phần hỗ trợ tuy không lớn nhưng mang ý nghĩa thiết thực, góp phần tiếp thêm động lực để bà con từng bước cải thiện đời sống và phát triển kinh tế.

Ông Bùi Ngọc Hòa, nguyên Phó Chánh án Thường trực TANDTC và Tổng Biên tập Báo Công lý Trần Đức Vinh trao kinh phí hỗ trợ cho người dân bản Sa Lai.
Nhận được hỗ trợ từ chương trình “Hành trình Công lý và Trái tim”, anh Lý A Giàng, bản Sa Lai nghẹn ngào chia sẻ: “Gia đình tôi thực sự rất biết ơn những món quà mà Báo Công lý cùng các mạnh thường quân trao tặng hôm nay. Trước đây cuộc sống khó khăn, thiếu thốn đủ bề, nay được hỗ trợ như thế này, chúng tôi mừng lắm… Từ nay, gia đình chúng tôi sẽ cố gắng làm ăn và lo cho con cái học hành tốt hơn”.
Không chỉ là hỗ trợ vật chất, điều khiến người dân xúc động hơn cả chính là sự quan tâm, lặn lội đến tận nơi của đoàn công tác. Con đường dài gần 17km từ trung tâm xã vào bản Sa Lai vốn đã khó đi, nhưng sự hiện diện của đoàn đã khiến khoảng cách địa lý dường như được xóa nhòa.

Tổng Biên tập Báo Công lý Trần Đức Vinh chia sẻ về chương trình thiện nguyện "Hành trình Công lý và Trái tim".
Phát biểu tại chương trình, ông Trần Đức Vinh - Tổng Biên tập Báo Công lý nhấn mạnh: “Chúng tôi mong rằng, mỗi phần quà hôm nay không chỉ giúp bà con giải quyết khó khăn trước mắt, mà còn là nguồn động viên để người dân thêm vững tin vào cuộc sống, tiếp tục nỗ lực vươn lên. Với chúng tôi, những người làm Báo Công lý, đây không chỉ là một chương trình thiện nguyện, mà là hành trình của trách nhiệm, của sự kết nối và sẻ chia đối với cộng đồng”.
Đồng hành với Chương trình, ông Nguyễn Minh Hải, Tỉnh ủy viên, Chánh án TAND tỉnh Sơn La cũng đã có những phần quà trao tặng các thầy cô giáo và học sinh tại điểm trường Mầm non Sa Lai, điểm trường Tiểu học và THCS Chiềng Xuân.

“Hành trình Công lý và Trái tim” đến với Sơn La không chỉ dừng lại ở việc trao quà, mà còn là hành trình gieo mầm hy vọng, kết nối yêu thương và lan tỏa tinh thần nhân ái, đến với người dân vùng biên xã Chiềng Sơn.
Một số hình ảnh tại chương trình:




















