Hành trình đến với 'Đảo Thanh niên' Bạch Long Vĩ

Những ngày đầu tháng 5 đầy nắng, 44 cán bộ, ĐVTN của 3 đơn vị: Huyện đoàn Lâm Thao, Đoàn khối Doanh nghiệp tỉnh Phú Thọ và Đoàn khối Doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc bước chân lên con tàu bạch long để ra với 'Đảo Thanh niên' Bạch Long Vĩ. Xuất phát từ cảng tầu khách Bến Bình, sau gần 7 giờ lênh đênh trên biển, hình ảnh hòn đảo nhỏ từ từ hiện ra từ phía mũi tàu. Hòn đảo tiền tiêu của Tổ quốc nơi có những thanh niên xung phong đã cống hiến thanh xuân tham gia xây dựng đảo thanh niên Bạch Long Vĩ từ cách đây hơn 30 năm.

Đoàn công tác trao kinh phí an sinh xã hội cho Tổng đội TNXP Hải Phòng và Liên đội TNXP Bạch Long Vĩ.

Đoàn công tác trao kinh phí an sinh xã hội cho Tổng đội TNXP Hải Phòng và Liên đội TNXP Bạch Long Vĩ.

Là đảo xa bờ nhất của Việt Nam trên Vịnh Bắc Bộ, cách đất liền khoảng 140km, Bạch Long Vĩ có diện tích khoảng 2,5km2 khi thủy triều lên và 4km2 khi thủy triều xuống. Mặc dù diện tích đất tự nhiên không lớn nhưng Bạch Long Vĩ là đảo tiền tiêu có ý nghĩa quan trọng về phát triển kinh tế cũng như quốc phòng, an ninh. Đồng chí Cao Xuân Huy- Bí thư Huyện đoàn Lâm Thao cho biết: “Đảo Bạch Long Vĩ là địa điểm được 3 đơn vị lựa chọn cho Hành trình tuổi trẻ vì biển đảo quê hương trong dịp tháng 3. Nhưng do nhiều lý do về thời tiết khiến cho chương trình phải rời đến tận tháng 5. Trong hành trình này, chúng tôi đã tổ chức ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè, đây là lần ra quân với nhiều ý nghĩa, cảm xúc nhất với cán bộ, ĐVTN của 3 đơn vị”. Ngay khi đặt chân lên đảo tiền tiêu của Tổ quốc, đảo thanh niên với lịch sử hình thành từ năm 1992, ban đầu chỉ gồm 56 hộ dân là những thanh niên xung phong và dân làm dịch vụ hậu cần nghề cá tới đây lập nghiệp đã khiến cho những thanh niên đến từ Đất Tổ và tỉnh Vĩnh Phúc quên hết mệt mỏi, hừng hực khí thế cho một hành trình ý nghĩa. Khi đến với hòn đảo nhỏ xa xôi này, đặt chân lên đảo, những cơn say sóng dường như tan biến, thay vào đó là cảm giác ấm áp trước tình cảm nồng hậu của những người dân nơi đây. Đó là những nụ cười thân thiện, dễ mến, những cái bắt tay thật chặt của các đồng chí tại Liên đội TNXP Bạch Long Vĩ và những thầy cô giáo, các em học sinh, của những người dân tại các điểm diễn ra hoạt động của đoàn.

Cán bộ, ĐVTN các đơn vị tham gia nghi lễ chào cờ tại sân Liên đội TNXP Bạch Long Vĩ.

Cán bộ, ĐVTN các đơn vị tham gia nghi lễ chào cờ tại sân Liên đội TNXP Bạch Long Vĩ.

Là thành viên tham gia hành trình lần này, cô giáo Hà Thị Hạnh- Bí thư đoàn Trường THPT Long Châu Sa không giấu nổi cảm xúc bồi hồi khi nhớ lại những ngày được sống, được tham gia các hoạt động tại Bạch Long Vĩ: “Đã gần một tháng sau chuyến hành trình, nhưng cảm xúc trong tôi vẫn vẹn nguyên như thể vừa diễn ra. Chuyến đi khá vất vả với thời gian dài trên xe, trên tàu nhưng tất cả các thành viên đều cảm thấy vinh dự, tự hào khi được tham gia hành trình có ý nghĩa như thế. Chúng tôi được mang sức trẻ, tinh thần của tuổi trẻ đến với người dân, với học sinh, với các lực lượng vũ trang đóng quân trên đảo. Được cùng sống, cùng cảm nhận những thiếu thốn, vất vả của người dân nơi đây. Trong khó khăn, họ vẫn kiên cường bám đảo, giữ biển trời quê hương. Đó là những câu chuyện được viết lên bởi những TNXP, những chiến sĩ, những người dân ở các đảo tiền tiêu. Chắc chắn rằng, trong những bài giảng của tôi với các em học sinh sẽ có thêm những câu chuyện lịch sử sống động như thế để tiếp thêm tình yêu, trách nhiệm với Tổ quốc”.

Đoàn công tác trao quà cho học sinh tại Bạch Long Vĩ.

Đoàn công tác trao quà cho học sinh tại Bạch Long Vĩ.

Với thời gian rất ngắn (gần hai ngày) trên đảo, lịch hoạt động dầy đặc, những cán bộ, ĐVTN của huyện Lâm Thao, Đoàn khối Doanh nghiệp tỉnh Phú Thọ và Vĩnh Phúc đã ghi dấu ấn với những công trình, hoạt động ý nghĩa, thiết thực. Lễ ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè được diễn ra trang nghiêm, với các hoạt động: Tổ chức nghi lễ chào cờ tại sân Liên đội TNXP Bạch Long Vĩ; tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của Cuộc vận động “Tự hào một dải non sông”, chuyến hành trình “Vì biển đảo quê hương”, về ý thức chính trị và nhiệm vụ của cán bộ, ĐVTN trong tham gia bảo vệ biển đảo, biên giới quốc gia. Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Nhung- Bí thư Đoàn khối Doanh nghiệp tỉnh chia sẻ: “Đây là lễ chào cờ thiêng liêng mang nhiều cảm xúc nhất mà tôi được tham gia. Đứng dưới lá Quốc kỳ, giữa bao la biển trời, bài hát Quốc ca vang lên hào hùng khiến cho mỗi cán bộ, ĐVTN cảm thấy vinh dự, tự hào về truyền thống của tổ chức Đoàn, của những anh hùng liệt sĩ đã chiến đấu, đã hy sinh bảo vệ nền độc lập của dân tộc. Đó là những giây phút tôi không thể nào quên”. Tại chương trình, đoàn đã trao tặng Tổng đội TNXP Hải Phòng, Liên đội TNXP Bạch Long Vĩ kinh phí an sinh xã hội trị giá 30 triệu đồng; 1 công trình “Hàng cây thanh niên” trị giá 6 triệu đồng; công trình “Cột mốc Trường Sa”; tấm bản đồ “Tự hào một dải non sông” và 100 lá cờ Tổ quốc. Đoàn công tác đã tới thăm và trao tặng Trường Mầm non, Tiểu học Bạch Long Vĩ 40 ba lô, 1 bản đồ “Tự hào một dải non sông”, tặng nhà trẻ Liên đội TNXP Bạch Long Vĩ 10 thùng sữa.

Cán bộ, ĐVTN tham gia hưởng ứng Chương trình “Mỗi thanh niên 10.000 bước chân mỗi ngày”.

Cán bộ, ĐVTN tham gia hưởng ứng Chương trình “Mỗi thanh niên 10.000 bước chân mỗi ngày”.

Trong thời gian hoạt động tại đảo Bạch Long Vĩ, CLB Lý luận trẻ của 3 đơn vị đã tổ chức giao lưu, trao đổi kinh nghiệm với chủ đề: “Bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo và hành động của thanh niên”. Đây là hoạt động có tính thực tiễn, ý nghĩa cao; qua đó góp phần tăng cường sự phối hợp, chia sẻ kinh nghiệm, thông tin giữa các khối, lĩnh vực; hướng đến các đối tượng thanh niên đặc thù, cụ thể, góp phần nâng cao tính liên kết, hiệu quả hoạt động của hệ thống CLB Lý luận trẻ trong thời gian tới. Đồng chí Cao Xuân Huy- Bí thư Huyện đoàn Lâm Thao cho biết: “Trong chuyến hành trình lần này, chúng tôi đã đến thăm, tặng quà cán bộ, chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ bảo vệ biên giới trên biển của Tổ quốc tại huyện đảo Bạch Long Vĩ; dâng hương tri ân, tưởng niệm tại Đài tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ Bạch Long Vĩ... Được lắng nghe chia sẻ của các cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ khiến mỗi cán bộ, ĐVTN càng thấy rõ được vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ đối với công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đó là những bài học thực tế nhất mà chúng tôi có được sau chuyến hành trình này”.

Là những người cùng lên kế hoạch, đón đoàn, tham gia các hoạt động cùng với đoàn, đồng chí Trần Văn Hiên- Liên đội trưởng Liên đội TNXP Bạch Long Vĩ nhắc mãi khi nhớ về hành trình này: “Từ đầu năm đến giờ Bạch Long Vĩ đã đón khoảng gần chục đoàn công tác, mỗi đoàn lại có những cảm nhận riêng. Nhưng với hành trình của Đoàn thanh niên huyện Lâm Thao, Đoàn khối Doanh nghiệp tỉnh Phú Thọ và Vĩnh Phúc, tôi thấy thực sự ý nghĩa với rất nhiều hoạt động an sinh xã hội được triển khai đến người dân, các em học sinh. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn nhưng các bạn đã tổ chức được nhiều hoạt động, ghi lại dấu ấn sâu sắc với cán bộ, chiến sĩ công tác trên đảo và người dân. Là những người đầu tiên đặt chân đến với đảo, đã sống, gắn bó với Bạch Long Vĩ, tôi thực sự xúc động và cảm nhận được tình cảm của đoàn dành cho mảnh đất này”.

Thu Hà

Nguồn Phú Thọ: https://baophutho.vn/hanh-trinh-den-voi-dao-thanh-nien-bach-long-vi-213335.htm