Hành trình giành lại sự sống cho bé trai bị bỏng nặng sau vụ hỏa hoạn thương tâm

Ngày 28/11, các bác sĩ tại Bệnh viện Nhi đồng 1 Thành phố Hồ Chí Minh vừa viết nên hành trình đẹp đầy nhân văn khi cứu sống một bé trai bị bỏng nặng trong vụ hỏa hoạn thương tâm đã cướp đi cả cha lẫn mẹ em. Bé được cứu chữa thành công bằng sự phối hợp chuyên môn chặt chẽ và tinh thần trách nhiệm cao của đội ngũ y tế.

Bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 1 tặng quà cho bé T.

Bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 1 tặng quà cho bé T.

Vụ hỏa hoạn xảy ra ngày 19/10 đã để lại nỗi đau không gì bù đắp của gia đình nhỏ ở tỉnh Gia Lai. Trong phút chốc, cả cha và mẹ của bé trai 5 tuổi đều không qua khỏi, cháu bé trong tình trạng thương tích nguy kịch được chuyển vào Bệnh viện Nhi đồng 1 với diện tích bỏng lên đến 65% cơ thể, tổn thương sâu cả vùng mặt, cổ, lưng và chân tay, đặc biệt là bỏng đường hô hấp.

Đây là một trong những dạng bỏng nặng có tiên lượng tử vong lên đến 80% nhưng bằng tinh thần y đức, quyết tâm và sự phối hợp đồng bộ của các chuyên khoa, tập thể thầy thuốc đã đưa cháu bé vượt qua lằn ranh sinh tử.

Cuộc chạy đua với thời gian

4 giờ sáng 20/10, Khoa cấp cứu, Bệnh viện Nhi đồng 1 tiếp nhận bé T. trong tình trạng sốc bỏng, suy hô hấp nặng do hít khói và bụi than. Vết thương bỏng sâu, rộng, gây phù nề trên mặt, cổ, đường thở khiến cháu gần như không thể tự thở.

Bác sĩ Diệp Quế Trinh, Trưởng khoa phỏng-tạo hình cho biết: “Khi nhập viện bé trong tình trạng sốc và suy hô hấp rất nặng, diện tích bỏng gần như cả người, trong đó nhiều vùng bị bỏng độ 3. Chúng tôi tiến hành hồi sức chống sốc, cho bé thở máy, truyền dịch và nội soi rửa đường hô hấp, nếu chậm vài phút nguy cơ tử vong rất cao”.

 Bác sĩ Trinh thăm hỏi, trò chuyện cùng bé T.

Bác sĩ Trinh thăm hỏi, trò chuyện cùng bé T.

Bụi than và mô chết bám sâu vào lớp niêm mạc khí quản khiến đường thở của bé gần như tắc nghẽn, việc nội soi rửa đường thở phải tiến hành nhanh, chính xác và chỉ sau một lần, tình trạng hô hấp của bé đã cải thiện. Cùng lúc việc xử trí vết bỏng phải bảo đảm vô khuẩn tuyệt đối để tránh nhiễm trùng.

Sau bốn ngày thở máy, tình trạng huyết động của bé đã ổn định, bé được cai máy thở, chuyển sang giai đoạn điều trị bỏng chuyên sâu, ghép da và chăm sóc đặc biệt.

Hành trình hồi phục đầy nghị lực

Bác sĩ tại Bệnh viện Nhi đồng 1 cho biết, quá trình điều trị do bé bị nhiều vết bỏng nên việc đặt ống thở máy phải làm sao để giữ ống ổn định, không bị tuột ống và những vết bỏng ở mặt và cổ bị phù nề cản trở vấn đề hô hấp của bé rất nhiều.

Thông thường những bệnh nhi có mức độ bỏng tương tự như bé T. cần điều trị ít nhất ba tháng mới hồi phục, tuy nhiên với sự vào cuộc tích cực của hệ thống chuyên môn, quá trình hồi phục của bé diễn ra nhanh hơn gấp đôi.

Sau 38 ngày, bé T. đã được ghép da hoàn chỉnh, vết bỏng đáp ứng tốt, điều đáng mừng là khả năng vận động đang hồi phục dần, điều quan trọng hiện tại là phòng ngừa việc tạo sẹo đối với bé. Bé bị bỏng độ 3 nên đối diện với khả năng bị sẹo, nhất là vùng mặt và phải qua một năm những vết sẹo mới ổn định. Do đó theo các bác sĩ, trong thời gian này phải có nhiều giải pháp để ngăn không để sẹo lồi lên dẫn đến co kéo mi, mắt, vùng mũi,..

 Bé T. luôn có bà nội đồng hành suốt quá trình điều trị.

Bé T. luôn có bà nội đồng hành suốt quá trình điều trị.

“Khi sẹo hình thành phải có những can thiệp nhiều hơn như phục hồi bằng laser, nẹp sẹo khi cần và có thể kết hợp với phẫu thuật để tạo hình lại. Chắc chắn bé phải đi tái khám nhiều lần và quan trọng hơn là sự đồng hành của gia đình trong chăm sóc tâm lý lẫn vận động cho bé”, bác sĩ Trinh cho biết.

Ở bên cạnh chăm sóc cháu nội từ những ngày đầu, nhìn cháu hồi phục từng ngày, bà Lê Thị Hoa, bà nội bé T. xúc động cho biết: “Nhìn những lúc thay băng hay sinh hoạt hằng ngày thấy cháu đau đớn, xót xa lắm. Giờ mừng vì thấy cháu đã hồi phục nhưng cũng lo vì sợ sau này khi đi học bề ngoài như vậy nó sẽ mặc cảm, tự ti với bạn bè nên giờ cứ có đồng nào là lo chạy chữa những vết sẹo cho cháu”.

 Nhân viên y tế đưa bé T. về khoa điều trị nội trú.

Nhân viên y tế đưa bé T. về khoa điều trị nội trú.

Bà Hoa chia sẻ thêm, cha mẹ của bé đã mất, cả ba anh em của bé giờ nương tựa vào ông bà nội, ngoại trong khi gia cảnh hai bên đều khó khăn. Những ngày điều trị cho cháu, bà Hoa phải xin cơm từ thiện để ăn, dành tiền để mua cho cháu những món bé thích mong cháu nhanh lành bệnh.

Với quá trình phục hồi như hiện tại, dự kiến đầu tháng 12, bé T. sẽ được xuất viện. Cho đến nay, toàn bộ chi phí điều trị đều được Bảo hiểm y tế chi trả, những khoản chi phí phát sinh khác được phòng Công tác xã hội của bệnh viện hỗ trợ toàn bộ. Ngoài ra, trong những đợt tái khám về sau, bệnh viện sẽ có phương án hỗ trợ chi phí di chuyển cho bé và người thân để bảo đảm quá trình phục hồi được thực hiện kịp thời và đầy đủ.

Các bác sĩ cho biết, trong giai đoạn điều trị tại nhà việc tiếp cận và gần gũi với bệnh nhân là rất quan trọng để hỗ trợ tâm lý giúp bé hồi phục và tái hòa nhập cộng đồng một cách tốt nhất.

Nhật Thành

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/hanh-trinh-gianh-lai-su-song-cho-be-trai-bi-bong-nang-sau-vu-hoa-hoan-thuong-tam-post926546.html