Hành trình 'gieo' những hạt lành

Hơn 1 năm gắn bó với chiếc xe cứu thương, chị Đoàn Thị Hà ở phường Quảng Trị đã trực tiếp lái hàng trăm chuyến xe nghĩa tình, đưa bệnh nhân nghèo đến bệnh viện, người gặp nạn đi cấp cứu và người xấu số trở về với gia đình. Nhưng phía sau những chuyến xe ấy là một hành trình thiện nguyện đã kéo dài hơn một thập kỷ, bắt đầu từ điều rất giản dị là sự sẻ chia, cho đi và mong muốn trở thành cầu nối giữa những tấm lòng thơm thảo.

Nhắc đến các nhóm thiện nguyện trên địa bàn tỉnh, nhiều người biết đến chị Đoàn Thị Hà ở phường Quảng Trị như một “thủ lĩnh” luôn nhiệt huyết với các hoạt động vì cộng đồng.

Gắn bó với công tác thiện nguyện gần 13 năm, chị Hà đã dành nhiều thời gian, tâm huyết cho các hoạt động thiện nguyện, hỗ trợ bệnh nhân nghèo, người gặp hoàn cảnh khó khăn và những mảnh đời kém may mắn. Cơ duyên đến với công tác thiện nguyện ban đầu chỉ là những việc làm xuất phát từ sự sẻ chia đơn thuần, nhưng khi tham gia, chị nhận thấy vẫn còn rất nhiều người cần sự giúp đỡ.

Những ngày đầu tháng 9/2026, khi học sinh bước vào năm học mới cũng là lúc những chuyến xe chở đầy hàng hóa, thực phẩm và quà tặng của “Bếp cơm vui vẻ 0 đồng-Xe cứu thương 0 đồng tỉnh Quảng Trị” của chị Hà và các nhà hảo tâm bắt đầu hành trình về thôn Ra Ró, xã Tà Rụt.

Kéo dài 2 ngày 1 đêm, chuyến đi mang theo chương trình “Hiểu và thương-tiếp sức đến trường và Vui hội trăng rằm” cùng mong muốn đem một mùa Trung thu ấm áp hơn đến với trẻ em và những gia đình còn nhiều khó khăn nơi vùng cao, biên giới.

Chị Đoàn Thị Hà chia sẻ, để đến được Ra Ró, đoàn phải vượt qua những cung đường gập ghềnh, quanh co, nhiều đoạn dốc cao trơn trượt sau cơn mưa. Nhưng vì nụ cười của các em nơi đây, chúng tôi cố gắng vượt qua. Đến nơi, người vào bếp xào mì, người chiên xúc xích; nhóm khác lắp đèn lồng, chuẩn bị quà và sân khấu cho chương trình. Bằng tấm lòng của nhiều nhà hảo tâm, 600 suất “bữa ăn yêu thương”, 200 suất ăn vặt, 150 suất quà cho học sinh và 127 suất quà cho các hộ gia đình khó khăn đã được trao tận tay bà con.

Từ Ra Ró trở về, hành trình yêu thương của chị Đoàn Thị Hà lại tiếp tục. Mới đây, cùng với Chi hội Phụ nữ Công an phường Quảng Trị và các nhà hảo tâm, chị Hà đã trao hàng trăm phần quà đến tay các hội viên có hoàn cảnh khó khăn của Hội Người mù phường Quảng Trị.

Xúc động trước tình cảm của chị Hà và các nhà hảo tâm, ông Nguyễn Phước, Phó Chủ tịch Hội Người mù phường Quảng Trị chia sẻ, hội hiện có 95 thành viên, phần đông gặp trở ngại trong việc làm và cuộc sống. Nên với chúng tôi, sự hỗ trợ vật chất dù lớn hay nhỏ đều đáng quý, nhưng hơn hết là cảm giác được cộng đồng quan tâm, sẻ chia.

Đến bây giờ, chị Hà không nhớ chính xác mình đã bắt đầu bao nhiêu chuyến đi, trao bao nhiêu phần quà. Chị chỉ biết rằng, từ những lần cùng bạn bè giúp đỡ người nghèo, hoạt động thiện nguyện dần trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của chị. “Xuất phát từ tâm, từ những biến cố trong cuộc đời, tôi thấy cuộc sống này vô thường. Vì vậy, gần 13 năm qua, tôi luôn hướng thiện, luôn nhìn xuống để hài lòng và biết đủ. Tôi luôn nghĩ mình may mắn hơn rất nhiều người”.

Từ suy nghĩ ấy, “Bếp cơm vui vẻ 0 đồng” được chị duy trì tại Quảng Trị gần 6 năm, sau khoảng 12 năm thực hiện mô hình tại TP. Hồ Chí Minh. Hiện bếp từ thiện của chị Hà duy trì nấu mỗi tuần một lần, phục vụ bệnh nhân nghèo, người nhà bệnh nhân và những người lang thang, cơ nhỡ; đồng thời hỗ trợ định kỳ hằng tháng cho các hoàn cảnh khó khăn.

Từ bữa cơm 0 đồng, tiếp sức đến trường, trao quà vùng cao, hành trình gieo “hạt lành” của chị Đoàn Thị Hà tiếp tục được nối dài bằng những chuyến xe cứu thương 0 đồng, áo quan, mai táng và tẩm liệm 0 đồng-những công việc thầm lặng nhưng đặc biệt cần thiết đối với các gia đình nghèo, những người ở thời khắc khó khăn nhất của cuộc đời.

Hơn 1 năm trước, với mong muốn hỗ trợ người nghèo thiết thực hơn, chị Hà tham gia nhóm thiện nguyện "Xe cứu thương 0 đồng Quảng Trị". Từ nguồn kinh phí cá nhân và sự chung tay của các nhà hảo tâm, chị đầu tư một chiếc xe cứu thương để phục vụ miễn phí cho những người cần giúp đỡ. Từ đó, chiếc xe trở thành phương tiện đặc biệt trên hành trình thiện nguyện của chị.

Phó trưởng Phòng Văn hóa-Xã hội, UBND phường Quảng Trị Cao Nguyên Vũ cho biết, thời gian qua, chị Đoàn Thị Hà đã tích cực, năng động, luôn có mặt khi cộng đồng cần. Từ việc lái hàng trăm chuyến xe nghĩa tình, hỗ trợ bệnh nhân nghèo, người gặp nạn đến bệnh viện, lặng lẽ đưa người xấu số trở về với gia đình, đến việc kết nối các phần quà cho những hoàn cảnh khó khăn.

Đồng hành cùng những hoạt động thiện nguyện thiết thực này, địa phương đã chỉ đạo các tổ chức chính trị-xã hội tăng cường phối hợp với chị Hà trong các chương trình hỗ trợ người yếu thế. Từ những suất cơm hỗ trợ bệnh nhân, hoạt động tiếp sức đến trường, đến việc hỗ trợ xe cứu thương, áo quan, mai táng 0 đồng..., các hoạt động thiện nguyện ngày càng tạo được sự lan tỏa trong cộng đồng.

Trong những ngày bình thường, chiếc xe cứu thương của chị Đoàn Thị Hà có thể đứng yên trước nhà, nhưng chỉ cần một cuộc gọi, nó lại bắt đầu một hành trình. Và ở mỗi chuyến đi, người nữ tài xế ấy đều mang theo một điều, đó là sự tử tế.

Nguồn Quảng Trị: https://baoquangtri.vn/multimedia/emagazine/202609/hanh-trinh-gieo-nhung-hat-lanh-7f832c7/