Hành trình hơn 30 năm để được cấp CCCD của người đàn ông 72 tuổi ở Đà Lạt

Sau hành trình gian nan kéo dài hơn 30 năm, ông Hoàng Bá Liên cuối cùng đã được cấp căn cước công dân.

Sáng 6-6, tại bộ phận một cửa UBND phường 4, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, một người đàn ông tay run run cầm tờ thông báo về việc đã hoàn tất hồ sơ đăng ký thường trú, kiên nhẫn xếp hàng chờ gọi tên.

Đó là ông Hoàng Bá Liên, 72 tuổi, cư trú tại số nhà E11, khu quy hoạch Mạc Đĩnh Chi, đường Hoàng Văn Thụ, phường 4, TP Đà Lạt.

 Ông Hoàng Bá Liên đến bộ phận một cửa UBND phường 4, TP Đà Lạt từ rất sớm. Ảnh: VÕ TÙNG

Ông Hoàng Bá Liên đến bộ phận một cửa UBND phường 4, TP Đà Lạt từ rất sớm. Ảnh: VÕ TÙNG

Sau hàng chục năm sinh sống tại TP Đà Lạt trong tình trạng không hộ khẩu, không căn cước công dân (CCCD), ông Liên cuối cùng đã được cấp CCCD hợp pháp.

Một việc tưởng chừng đơn giản, nhưng với ông là kết quả của hành trình gian nan kéo dài hơn 3 thập kỷ qua.

Chuyện bắt đầu từ năm 1987, khi ông Liên vào làm việc tại Công ty Ngoại thương Lâm Đồng (sau đổi tên thành Công ty Liên hiệp Xuất nhập tỉnh Lâm Đồng). Theo quy định lúc bấy giờ, ông phải nhập hộ khẩu vào tập thể công ty.

Tuy nhiên, đến năm 1991, do chủ trương tinh giản biên chế, ông nghỉ việc và trở về sinh sống cùng cha mẹ tại số 12/4 đường Hoàng Văn Thụ, TP Đà Lạt.

Ngày 14-6-1995, cha ông đã làm đơn xin cho ông được nhập khẩu trở lại hộ gia đình, nhưng không được chấp thuận. Từ đó đến nay, ông Liên sống cùng người chị ruột là bà Hoàng Thị Yến trong căn nhà do cha mẹ để lại, nhưng bản thân ông không có tên trong hộ khẩu, đồng nghĩa với việc không thể làm CCCD.

 Ông Hoàng Bá Liên làm thủ tục để được cấp CCCD và hộ khẩu thường trú. Ảnh: VÕ TÙNG

Ông Hoàng Bá Liên làm thủ tục để được cấp CCCD và hộ khẩu thường trú. Ảnh: VÕ TÙNG

Mặc dù đã nhiều lần gửi đơn và đến cơ quan chức năng để xin xác nhận tạm trú, đặc biệt là lần gần đây nhất vào cuối năm 2023, khi ông đến Trung tâm Phục vụ Hành chính công để làm CCCD, thì bị yêu cầu quay về phường xin xác nhận thời gian tạm trú từ năm 1991. Nhưng Công an phường 4 từ chối xác nhận vì ông chưa đăng ký tạm trú tại địa chỉ nói trên, khiến toàn bộ hồ sơ bị đình trệ.

Đúng 1 năm trước, vào ngày 6-6-2024, sau khi Báo Pháp Luật TP.HCM đăng tải bài viết phản ánh trường hợp của ông, sự việc đã nhận được sự quan tâm đặc biệt từ lãnh đạo UBND TP Đà Lạt.

 Ông Hoàng Bá Liên được làm CCCD.

Ông Hoàng Bá Liên được làm CCCD.

Trưởng Công an TP Đà Lạt thời điểm đó là Đại tá Trần Vĩnh Phú cũng đã trực tiếp chỉ đạo các đơn vị liên quan kiểm tra, rà soát hồ sơ của ông Liên.

Mới đây nhất, ngày 3-6, bà Trần Thị Vũ Loan, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Lạt thông tin đã yêu cầu UBND phường 4 nhanh chóng hoàn thiện thủ tục cư trú và cấp CCCD cho ông Liên.

Và cuối cùng, sau nhiều năm trời kiên nhẫn, sau nhiều lần gõ cửa các cơ quan công quyền và không ít lần thất vọng, sáng ngày 6-6 năm nay, ông Hoàng Bá Liên đã được gọi tên để làm CCCD – một tấm thẻ nhỏ nhưng mang ý nghĩa lớn.

Tấm thẻ không chỉ khẳng định tư cách công dân của ông, mà còn mở ra quyền lợi pháp lý, giúp ông thực hiện các thủ tục hành chính, chăm sóc y tế và hưởng chính sách an sinh xã hội.

 Ông Hoàng Bá Liên sống nhiều năm ở TP Đà Lạt. Ảnh: VÕ TÙNG

Ông Hoàng Bá Liên sống nhiều năm ở TP Đà Lạt. Ảnh: VÕ TÙNG

Trường hợp của ông Liên là minh chứng cho việc báo chí, chính quyền và người dân cùng phối hợp có thể tạo nên thay đổi tích cực.

Một hành động nhỏ nhưng đầy tính nhân văn, khẳng định trách nhiệm và sự sát sao của chính quyền địa phương trong việc bảo đảm quyền lợi hợp pháp cho từng công dân – đặc biệt là những người yếu thế, thiệt thòi.

VÕ TÙNG

Nguồn PLO: https://plo.vn/video/hanh-trinh-hon-30-nam-de-duoc-cap-cccd-cua-nguoi-dan-ong-72-tuoi-o-da-lat-post853736.html