Hành trình khẳng định bản lĩnh với những bước tiến táo bạo của nữ sinh Ngoại giao
Từng được định hướng trở thành bác sĩ, Võ Khánh Hà – sinh viên Học viện Ngoại giao – đã chọn rẽ lối sang lĩnh vực truyền thông đầy thử thách. Cô khẳng định bản thân bằng những thành tích đáng nể, minh chứng cho tinh thần dám nghĩ, dám làm và quyết tâm theo đuổi đam mê.

Võ Khánh Hà hiện đang là sinh viên ngành Truyền thông quốc tế, Học viện Ngoại giao.
Ngoại giao không phải là lựa chọn sai lầm
Xuất phát điểm là học sinh chuyên Sinh tại Trường THPT Chuyên Võ Nguyên Giáp, Khánh Hà được bố mẹ mong đợi sẽ là một bác sĩ giỏi trong tương lai. Cho đến những năm cấp ba, cô tham gia CLB Truyền thông và đảm nhận vai trò chủ chốt. Dần dần, nữ sinh nhận thấy bản thân có năng khiếu về truyền thông, thích công việc có tính sáng tạo cao.
Khánh Hà đã quyết định lựa chọn ngành Truyền thông quốc tế, Học viện Ngoại giao trong sự ngỡ ngàng của gia đình. Quyết định lệch hướng so với kỳ vọng của bố mẹ đã thúc đẩy cô phải nỗ lực gấp mười lần để chứng minh “Ngoại giao không phải là một lựa chọn sai lầm!”
Trên con đường chinh phục ước mơ ở Ngoại giao, thách thức lớn nhất với Khánh Hà là thoát khỏi cái kén an toàn bao lâu nay. Cô cần phấn đấu để chứng minh khả năng và đam mê với gia đình, mong muốn bố mẹ yên tâm và tin tưởng vào con cái.

Nữ sinh nỗ lực không ngừng để khẳng định lựa chọn của mình là đúng.

Sau quá trình phấn đấu, nữ sinh đã đạt được nhiều thành tích ấn tượng như Đại diện duy nhất của Học viện Ngoại giao lọt vào vòng chung kết cuộc thi NCKH Éureka 2024 và đạt bằng khen Khuyến khích lĩnh vực Khoa học xã hội; Top 1 Học bổng KKHT xuất sắc HKII 2022-2023 Khoa Truyền thông và Văn hóa đối ngoại Học viện Ngoại giao; Đứng tên một bài viết Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế do Bộ TT&TT tổ chức; Quý Quân cuộc thi Khởi nghiệp I-StartUp 2024; Top 08 Đại diện Học viện tham gia cuộc thi Sinh viên thế hệ mới...
Chứng kiến được hành trình phấn đấu và ghi danh nhiều thành tích đáng nể của Khánh Hà, bố mẹ tự hào về người con theo học Truyền thông tại Học viện Ngoại giao. Tuy nhiên, cô chia sẻ: “Mình còn muốn cho gia đình thấy rõ hơn về quyết định đúng đắn của bản thân. Truyền thông là nghề mình có thể kết bạn với nó đến cuối đời, tức là nó bền vững.”
“Giữ chuỗi” danh hiệu Sinh viên 5 tốt
Vừa qua, Khánh Hà đạt được danh hiệu Sinh viên 5 tốt cấp Học viện và cấp Thành phố chỉ sau một lần ứng tuyển. Với nữ sinh, đây là cơ hội để nhìn lại và nhắc nhở bản thân không được ngủ quên trên chiến thắng.
Cô chia sẻ: “Danh hiệu Sinh viên 5 tốt không “hữu danh vô thực”. Nó là cột mốc nổi bật bao gồm những tiêu chí giúp mình nỗ lực rèn luyện, mài giũa những khuyết thiếu của bản thân, tôi rèn thứ sẵn có để bắt kịp với chân dung Sinh viên thế hệ mới trong Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.”

Khánh Hà ý thức được vai trò quan trọng của sinh viên trong Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Đôi khi, nữ sinh cảm thấy áp lực vì sợ mình chưa xứng đáng với danh hiệu. Nhưng cô xem đó là động lực để tiếp tục học hỏi và phát triển. Bởi lẽ, theo Khánh Hà, quan trọng nhất không phải là giữ một hình ảnh hoàn hảo, mà là luôn cố gắng trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình.
Những ước mơ của Khánh Hà không chỉ đơn thuần nằm trên trang giấy
Khánh Hà là cô gái dám thử, kể cả những việc tưởng chừng như vượt ngoài trình độ của sinh viên và chứa đựng nhiều rủi ro về khả năng thành công.
“Từ những bài giữa kì, cuối kì tại Học viện, mình đã bước ra khỏi suy nghĩ an toàn, chọn những đề tài mang tính rủi ro cao và chưa bao giờ nghĩ sinh viên sẽ làm”, cô nói.

Khánh Hà không ngừng trải nghiệm và học hỏi để hoàn thiện bản thân mỗi ngày.

Quá trình đó giúp cô trải nghiệm nhiều lần đầu: lần đầu tiên cầm máy quay, lần đầu tiên phỏng vấn bác sĩ người dân tộc, lần đầu viết những trang báo… Bên cạnh đó, Khánh Hà hiểu được tầm quan trọng của việc lắng nghe ý kiến, cách sắp xếp và nhanh nhẹn xử lí tình huống phát sinh. Hơn hết, nữ sinh trưởng thành hơn nhờ quá trình làm việc trực tiếp với nhiều người khác nhau.
Nhìn lại hành trình ba năm - chặng đường của những bài học đắt giá
Cô sinh viên chưa bao giờ cảm thấy áp lực đồng trang lứa. Khánh Hà nói: “Mình chỉ nên so sánh mình với ngày hôm qua. Liệu mình đã làm tốt hơn chưa? Đây là quá trình giúp mình phấn đấu hơn để tự tạo áp lực hình thành nên kim cương”.
Nếu thành công đạt được mục tiêu, nữ sinh nhắc nhở bản thân không có chỗ trú ngụ của sự kiêu ngạo và phải trở về nhịp sống bình thường, phấn đấu cho những mục tiêu tiếp theo. Nếu thất bại, cô sẽ có khoảng lặng để chiêm nghiệm xem mình thiếu ở đâu, cần bổ sung điều gì. Sau khi suy nghĩ xong, cô sẽ tiếp tục bước với sự chắc chắn về mục tiêu và phương hướng.

Với Khánh Hà, không gì là không thể khi ta còn trẻ. Vì vậy, đừng ngần ngại sống hết mình và thử hết lòng.
Khánh Hà tự hào là người con của mảnh đất Quảng Bình nhiều nắng nhiều gió. Cô nói: “Việc mọi người nhắc đến tên mình và nhớ ngay đến quê hương Quảng Bình chính là dấu ấn trên con đường thành công. Mình cảm thấy tự hào khi bản thân có thể góp một phần nhỏ xây dựng thương hiệu địa phương.”
Cô quan niệm rằng: “Khi còn trẻ, hãy sống hết mình, thử hết lòng. Bởi lẽ, chỉ có như thế mới biết điều gì thực sự hợp với bản thân, có hướng đi đúng đắn trong tương lai.”