'Tự lập như trẻ vùng cao'

Trong những ngôi trường bán trú vùng cao, nơi những dãy núi trùng điệp bao quanh, những đứa trẻ đang từng ngày vượt qua nỗi nhớ nhà và thích nghi với cuộc sống xa gia đình. Tại Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Sen Thượng (huyện Mường Nhé), nhiều em học sinh 6 - 8 tuổi đã phải rời xa vòng tay cha mẹ để theo đuổi con chữ. Dù vẫn trong vòng tay thầy cô, trường lớp, bên bạn bè... nhưng tính tự lập là một trong những điều quan trọng để các em trưởng thành.

Hằng tuần, vòng lặp của các em học sinh Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Sen Thượng là vượt qua quãng đường dài 10 - 20km trở về nhà - quay lại trường. Cuộc sống nội trú là hành trình rèn luyện tính tự lập.

"Con nhớ mẹ lắm, buổi tối nằm ngủ mà cứ muốn về nhà thôi" - em Toán Yến Nhi, học sinh lớp 2, nhà cách trường hơn 20km kể lại những ngày đầu xa nhà. Đối với nhiều em, đặc biệt là học sinh lớp 1, những giọt nước mắt thường trực rơi trong những đêm đầu tiên ở trường. "Lúc mới vào, con khóc suốt, chẳng muốn ăn cơm, chỉ muốn về nhà với bố mẹ. Nhưng các thầy cô và bạn bè đã an ủi, động viên con, dần dần con cũng quen" - Nhi chia sẻ.

Các em nhỏ thời gian đầu sẽ được sắp xếp ở cùng phòng với anh chị lớn để được hỗ trợ, giúp đỡ

Các em nhỏ thời gian đầu sẽ được sắp xếp ở cùng phòng với anh chị lớn để được hỗ trợ, giúp đỡ

Cô giáo Pờ Seo Bợ, người đã gắn bó với trường nhiều năm, chia sẻ: "Lớp 1, các em còn rất nhỏ, chưa quen với việc tự chăm sóc bản thân. Nhiều em còn khóc đêm vì nhớ nhà. Chúng tôi phải thay phiên nhau dỗ dành, an ủi, giúp các em nguôi ngoai, thích nghi".

Mỗi buổi sáng, tiếng chuông báo thức vang lên, các em nhỏ nhanh chóng thức dậy, tự vệ sinh cá nhân, gấp chăn màn gọn gàng trước khi ăn sáng. Đây là những công việc tưởng chừng đơn giản, nhưng lại là thử thách lớn đối với những đứa trẻ quen được cha mẹ chăm sóc.

Ban đầu, nhiều em còn lóng ngóng, chưa biết tự buộc dây giày, mặc quần áo hay rửa mặt đúng cách. Nhưng dưới sự hướng dẫn tận tình của thầy cô, các em dần quen với nếp sinh hoạt mới. "Chúng tôi phải dạy các em từng chút một, từ cách đánh răng đúng cách đến cách gấp quần áo gọn gàng. Điều quan trọng là phải kiên nhẫn, động viên khích lệ để các em sớm thích nghi" - thầy Lò Văn Bình, Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ.

Phòng ở gọn gàng của các em học sinh bán trú

Phòng ở gọn gàng của các em học sinh bán trú

Nhà trường đã xây dựng nền nếp sinh hoạt chặt chẽ, khoa học để giúp các em rèn luyện tính tự lập. Mỗi ngày, các thầy cô được phân công lịch trực để quản lý, hướng dẫn và hỗ trợ học sinh. Giờ tự học buổi tối được duy trì nghiêm túc, với sự giám sát của giáo viên để đảm bảo các em tập trung vào bài vở.

Tuy nhiên, kỷ luật không có nghĩa là khô khan, cứng nhắc. Nhà trường luôn tạo ra một môi trường ấm áp, yêu thương để các em cảm thấy như ở nhà. Ngoài việc rèn luyện kỷ luật và tạo ra môi trường vui vẻ, nhà trường còn quan tâm đến chế độ dinh dưỡng, chỗ ở của các em. Các bữa ăn bán trú đảm bảo đủ dinh dưỡng, giúp các em có sức khỏe tốt để học tập. Ký túc xá được duy trì sạch sẽ, an toàn, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các em sinh hoạt.

Ngoài giờ học chính, các em còn được tham gia giờ tự học buổi tối do các thầy cô giáo quản lý

Ngoài giờ học chính, các em còn được tham gia giờ tự học buổi tối do các thầy cô giáo quản lý

Dù cuộc sống nội trú không dễ dàng với những đứa trẻ còn quá nhỏ, nhưng đây là môi trường tốt để các em học cách tự lập, trưởng thành hơn mỗi ngày. Không khó để thấy các em học sinh mới lớp 2, lớp 3 ở Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Sen Thượng tự vệ sinh cá nhân, quét phòng, quét sân, ngăn nắp gọn gàng trong sắp xếp đồ dùng cá nhân, tài sản tập thể. Thậm chí, nhiều em đã biết giặt quần áo, rửa bát đũa, sáng tạo đồ chơi, đồ dùng học tập cho mình và phòng, lớp học - điều tưởng chừng như chỉ học sinh cấp 3 hoặc đại học mới làm được. Các anh chị lớn hơn (lớp 4, lớp 5) còn biết hỗ trợ thầy cô việc dạy bảo, bổ sung kỹ năng sống cho các em nhỏ hơn. Cứ như vậy tiếp nối, những đứa trẻ lớn lên... Những kỹ năng mà các em rèn luyện từ bây giờ sẽ là hành trang quan trọng để các em bước vào tương lai. "Con cảm thấy mình đã lớn hơn rất nhiều từ khi vào trường. Con đã biết tự làm nhiều việc, không còn khóc nhè nữa" - em Toán Yến Nhi vui vẻ cho biết.

Với sự đồng hành của thầy cô, sự kiên trì của chính các em, những đứa trẻ vùng cao tại Sen Thượng nói riêng và trên địa bàn tỉnh nói chung nhanh chóng thích nghi với cuộc sống xa nhà, tích cực học tập và rèn luyện để hướng tới một tương lai tươi sáng hơn. "Tôi tin rằng, những đứa trẻ ở đây sẽ trở thành những người có ích cho xã hội. Chúng tôi sẽ luôn đồng hành cùng các em trên con đường trưởng thành" - thầy Hiệu trưởng Lò Văn Bình tự hào khẳng định.

Thu Thảo

Nguồn Điện Biên Phủ: https://baodienbienphu.com.vn/bai-thuong/giao-duc/tu-lap-nhu-tre-vung-cao