Hành trình kiên cường của cặp vợ chồng ở TPHCM cùng mắc bệnh u não

Liên tục trải qua biến cố, cặp vợ chồng vẫn nắm chặt tay nhau để bảo vệ tổ ấm nhỏ.

Dương Thị Phương Nga (32 tuổi) và Lê Đồng Đông (38 tuổi, TPHCM) đã có nhiều năm nên duyên vợ chồng. Cặp đôi hiện làm trong ngành sản xuất, kinh doanh đồng phục công nhân, học sinh.

Cuộc đời của Đông gắn liền với bệnh viện. Năm 3 tuổi, anh gặp tai nạn, lớn hơn chút, khi đi xe đạp ngang qua đường anh bị xe tông lộn nhào trên không. Cả hai lần anh đều may mắn được bố phát hiện và chở đi cấp cứu kịp thời.

Đông - chàng trai từng trải qua nhiều biến cố trong đời. Ảnh cắt từ clip Vợ chồng son

Đông - chàng trai từng trải qua nhiều biến cố trong đời. Ảnh cắt từ clip Vợ chồng son

Lần thứ ba, là lúc đã kết hôn. Khi vợ thông báo có bầu, anh vui mừng nhậu vài lon bia rồi đi tắm khuya thì bị đột quỵ ngay sau đó.

Nhập viện cấp cứu, Đông bị chẩn đoán mắc u não. Tưởng chừng không thể qua khỏi, anh may mắn vượt qua sau 3 tháng nhập viện. Tuy nhiên, anh phải mổ nhiều lần và bị nhiễm trùng nên hiện phải lắp sọ titan.

Đối với Đồng Đông, đó là biến cố lớn trong đời nhưng lần này, anh may mắn có vợ đồng hành.

Cặp vợ chồng cùng mắc bệnh u não. Ảnh cắt từ clip Vợ chồng son

Cặp vợ chồng cùng mắc bệnh u não. Ảnh cắt từ clip Vợ chồng son

Trước đó, vào năm 2018, Đồng Đông và vợ - Phương Nga quen biết nhau nhờ một người bạn chung. Nga ban đầu có chút ngần ngại về gương mặt mụn của mình nhưng Đông không để tâm chuyện đó. Anh sẵn sàng đưa cô đi nặn mụn, quan tâm, chăm sóc cô từng chút một. Dần dần, anh đã chinh phục được trái tim người thương.

Ngay lúc Nga mang bầu đứa con đầu tiên, Đông đã đổ bệnh. Khi tình trạng của anh ổn định hơn, Nga thương chồng nên muốn sinh cho anh thêm một người con. Lần này, họ chọn sinh con bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo (IVF) nhưng 6 lần chuyển phôi vẫn không thành công.

Khi thăm khám kỹ càng, Nga cũng bị chẩn đoán mắc u não, u tuyến yên, ảnh hưởng vùng tử cung nên khó có con.

“Lúc đó, tôi chỉ biết khóc, còn chồng tôi thì ngồi cười. Anh ấy bảo ‘bác sĩ ơi, chắc kiếp trước vợ chồng em đốt nhà ai hay sao mà kiếp này như vậy’.

Tôi đang buồn, khóc mà thấy anh ấy lạc quan thế nên cũng cười theo”, Nga kể.

Nga thương chồng và hết lòng vun vén cho gia đình. Ảnh cắt từ clip Vợ chồng son

Nga thương chồng và hết lòng vun vén cho gia đình. Ảnh cắt từ clip Vợ chồng son

May mắn, Phương Nga bị u lành nên chỉ cần uống thuốc là sức khỏe ổn định. Vợ chồng cô kiên trì “tìm con”. Năm 2024, họ đón người con thứ hai chào đời nhờ phương pháp thụ tinh nhân tạo.

Suốt thời gian qua, vợ chồng Nga luôn nghĩ những biến cố đến với mình là thử thách. Họ nắm tay nhau, vững vàng vượt qua để bảo vệ hạnh phúc gia đình.

Sống chung dưới một mái nhà, cặp đôi cũng có lúc chưa hiểu nhau. Đông thấy vợ còn thiếu sót trong giao tiếp, nóng tính, mua sắm quá nhiều đặc biệt là đồ của con... Anh mong vợ kiềm chế tính nóng và thấu hiểu chồng nhiều hơn.

Tật xấu của Đông là ở dơ, làm biếng, vô tâm... Kỷ niệm buồn nhất của Nga kể từ khi bước vào hôn nhân là ngày cô đi sinh con thì chồng lại về nhà ngủ. Nga mong Đông quan tâm vợ con nhiều hơn, trân trọng phút giây quý giá vợ chồng được ở bên nhau.

Trên sóng “Vợ chồng son”, Đông thổ lộ với vợ: “Chồng luôn yêu vợ, nguyện suốt đời cùng nhau. Anh hứa sẽ chăm chú làm việc, sống gọn gàng và quan tâm vợ nhiều hơn”.

Nga xúc động đáp lại chồng bằng một nụ hôn.

Thanh Minh

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/hanh-trinh-kien-cuong-cua-cap-vo-chong-o-tphcm-cung-mac-benh-u-nao-2416683.html