Hành trình mang lại ánh sáng cho em bé vùng cao Hà Giang

Với sự giúp đỡ của Hội Bác sĩ tình nguyện và chính quyền xã Pà Vầy Sủ (Hà Giang), bé gái 4 tuổi được đưa xuống Hà Nội khám và điều trị ung thư võng mạc miễn phí.

BS Vũ Thị Quỳnh, thành viên Hội Bác sĩ tình nguyện, đồng thời là một trong những người trực tiếp đồng hành, hỗ trợ điều trị cho bé V, cho biết: “Trường hợp của bé rất đặc biệt và phức tạp. Chúng tôi phải hành động nhanh vì ung thư võng mạc ở trẻ em cần được phát hiện, điều trị sớm. Hiện tại, sức khỏe của em dần ổn định. Đây là minh chứng rõ ràng cho tầm quan trọng của việc đưa y tế đến những khu vực khó khăn, nơi mà sự chậm trễ có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng đáng tiếc”.

 Bé gái được mẹ đưa xuống Hà Nội chữa bệnh với sự giúp đỡ của Hội Bác sĩ Tình nguyện và chính quyền địa phương.

Bé gái được mẹ đưa xuống Hà Nội chữa bệnh với sự giúp đỡ của Hội Bác sĩ Tình nguyện và chính quyền địa phương.

BS Quỳnh nhớ lại, tháng 7/2024, Hội Bác sĩ Tình nguyện tiếp tục hỗ trợ y tế cho người dân vùng sâu, xa. Chuyến thiện nguyện mới nhất tại xã Pà Vầy Sủ với tinh thần “Xín Mần - Vui trong ngày nắng mới". Các bác sĩ đã khám, chữa bệnh miễn phí cho những người dân có hoàn cảnh khó khăn nơi đây, trong đó có bé V.

 Bác sĩ tình nguyện khám, chữa bệnh cho đồng bào vùng cao.

Bác sĩ tình nguyện khám, chữa bệnh cho đồng bào vùng cao.

Ông Hoàng Xuân Trường - Phó Chủ tịch UBND xã Pà Vầy Sủ - cho biết, bé V. sinh ra trong gia đình người Mông thuộc diện hộ nghèo. Mẹ của bé, đưa con đến trạm y tế xã khám bệnh. Hội Bác sĩ tình nguyện phát hiện V. bị mù mắt phải và nghi ngờ em mắc căn bệnh hiểm nghèo nên đã thảo luận với gia đình và chính quyền địa phương về việc đưa em xuống Bệnh viện Mắt Trung ương Hà Nội khám, điều trị. Tuy nhiên, gia đình lo không đủ khả năng tài chính để trang trải chi phí điều trị.

Ông Hoàng Xuân Trường, người sát cánh cùng đoàn bác sĩ tình nguyện, hiểu rõ tình hình và nhanh chóng nhận nhiệm vụ vận động gia đình: “Chúng tôi biết thuyết phục gia đình không dễ. Họ lo lắng về chi phí và không tin việc chữa trị có kết quả. Nhưng chúng tôi hiểu rằng, đây là cơ hội duy nhất để cứu đôi mắt của cháu”.

Với sự hỗ trợ từ phía Hội Bác sĩ tình nguyện, ông Trường đến nhà, trò chuyện với từng thành viên trong gia đình, giải thích rõ toàn bộ chi phí chữa trị sẽ được hỗ trợ, sức khỏe của bé là quan trọng nhất. Sau nhiều ngày kiên trì thuyết phục, cuối cùng, gia đình đồng ý đưa con đến Bệnh viện Mắt Trung ương khám bệnh.

 “Hoàn cảnh của gia đình rất khó khăn. Nhờ các bác sĩ tình nguyện, cháu mới có cơ hội tìm lại ánh sáng cho bên mắt bị hỏng,” ông Trường xúc động nói.

“Hoàn cảnh của gia đình rất khó khăn. Nhờ các bác sĩ tình nguyện, cháu mới có cơ hội tìm lại ánh sáng cho bên mắt bị hỏng,” ông Trường xúc động nói.

Giữa tháng 7/2024, bé gái người Mông được gia đình đưa xuống Hà Nội với sự giúp đỡ của đại diện Hội Bác sĩ tình nguyện và Phó Chủ tịch UBND xã Hoàng Xuân Trường. Tại Bệnh viện Mắt Trung ương, sau các bước kiểm tra, bác sĩ chẩn đoán em mắc ung thư võng mạc. Ngay lập tức, V. được chuyển đến Bệnh viện K cơ sở Tân Triều để làm xét nghiệm chuyên sâu.

Sau khi có kết luận mắc ung thư võng mạc, em được nhập viện điều trị. Hội Bác sĩ tình nguyện không chỉ hỗ trợ toàn bộ chi phí khám, chữa bệnh, mà còn tiếp tục đồng hành cùng gia đình trong suốt quá trình điều trị. Các bác sĩ tại Bệnh viện K đã thực hiện các ca phẫu thuật phức tạp với hy vọng cứu được phần nào thị lực của cháu.

Mời độc giả xem thêm video Xem video "Tiểu Vy đi làm tình nguyện viên":

(Nguồn Hoa hậu Việt Nam)

Trần Hương

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/nguoi-tot-viec-tot/hanh-trinh-mang-lai-anh-sang-cho-em-be-vung-cao-ha-giang-2024094.html