Hành trình nhân ái mang tên An ninh Thủ đô
Trong dòng chảy 100 năm Báo chí cách mạng Việt Nam (21-6-1925/21-6-2-2025), thương hiệu báo chí An ninh Thủ đô của Công an Hà Nội đã trải qua 5 thập kỷ và có vị trí riêng biệt, vững vàng trong lòng bạn đọc Thủ đô và cả nước. Để có dấu ấn riêng của tờ báo thuộc lực lượng Công an Thủ đô, những chiến sĩ Công an làm báo An ninh Thủ đô luôn có kim chỉ nam trong hành động - đó là độ nhanh, nhạy chính xác từ thông tin mang theo hơi thở cuộc sống và những hoạt động xã hội nhân ái, nghĩa tình, san sẻ yêu thương với người dân trên khắp mọi miền đất nước.
An ninh Thủ đô - Nơi niềm tin được trao gửi
Có lẽ, gần 50 năm hình thành và phát triển, Báo An ninh Thủ đô đã in đậm trong lòng bạn đọc bằng những hình ảnh trong công tác hoạt động xã hội từ thiện. Ở đâu gian khó đều có An ninh Thủ đô đến và sẻ chia…

Thượng tá Nguyễn Thanh Bình - Trưởng Ban Biên tập An ninh Thủ đô ân cần thăm hỏi, trao quà tặng chị Giàng Thị Công (43 tuổi), dân tộc Mông, thôn Khe Đâm, xã Mỏ Vàng, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3, năm 2024
Ra đời năm 1976 từ bản tin thuộc Công an Hà Nội, ngay thời điểm sơ khai đó, An ninh Thủ đô đã xác định mục tiêu rõ nét vì thông tin đến với bạn đọc, vì đồng bào nghèo nơi biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vì đồng bào gặp thiên tai bão lũ và vì sự bình yên của nhân dân… Báo An ninh Thủ đô mang tâm thế, tinh thần, trách nhiệm của những người cầm bút thuộc lực lượng Công an Hà Nội, xuất phát từ tấm lòng, đạo đức báo chí cách mạng, những chiến sĩ Công an Thủ đô làm báo mỗi khi hay tin ở đâu có hoàn cảnh khó khăn, bất ngờ gặp hoạn nạn, thiên tai, thì mỗi phóng viên lại phát động đóng góp dù chỉ là những bộ quần áo, đôi dép hay những tập vở, cây bút viết… giá trị khoảng 1 ngày lương của cán bộ, chiến sĩ để kịp thời mang đến nơi cần sẻ chia.
Hành động thiết thực xuất phát từ trái tim của những người làm báo đã chạm vào lòng trắc ẩn của những nhà hảo tâm. Từ uy tín trong hoạt động nghĩa tình, những chuyến hàng mang nhu yếu phẩm của An ninh Thủ đô quyên góp được đã đi đến khắp nơi trên mọi nẻo đường đất nước, chuyển tới tận tay người dân đang gặp khó khăn. Chắt chiu từ những việc làm nhỏ biến thành hành động thiết thực, để rồi trong suốt hành trình 5 thập kỷ qua, An ninh Thủ đô đã trở thành cầu nối uy tín giữa nhà hảo tâm với những người dân gặp khó khăn, những mảnh đời bất hạnh, tiếp thêm động lực vào cuộc sống của đồng bào vùng thiên tai, bão lũ, hay những bản nghèo vùng sâu, vùng xa, nơi biên giới, hải đảo…

Trung tá Chu Quốc Dũng, Phó Trưởng Ban biên An ninh Thủ đô tập trao 10 tấn gạo hỗ trợ bà con khó khăn, bị ảnh hưởng bởi siêu bão Yagi ở huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ
5 thập kỷ qua là một phần không thể tách rời của 100 năm lịch sử Báo chí cách mạng Việt Nam, nhưng trên bước đường phát triển riêng biệt ấy, An ninh Thủ đô đã khẳng định được uy tín, thương hiệu, vị thế của tờ báo thuộc lực lượng Công an Hà Nội, hòa mình vào dòng chảy lịch sử của Báo chí cách mạng Việt Nam. Uy tín và vị thế của An ninh Thủ đô không chỉ từ việc mang thông tin nóng hổi, công tâm, chính xác đến với bạn đọc, mà còn được khẳng định, đánh giá từ các chính khách, chuyên gia, văn nghệ sĩ trí thức và những nhà hảo tâm dõi theo, đồng hành cho đến hiện tại. Vì thế, các “Mạnh Thường Quân” và người dân luôn chọn An ninh Thủ đô là nơi đặt trọn niềm tin để gửi gắm, kết nối yêu thương, chia sẻ khó khăn bằng những số tiền cụ thể, món quà, hiện vật… mang đến với những hoàn cảnh khó khăn, đồng bào nghèo, nơi thiên tai bão lũ…

Trung tá Vũ Mạnh Hùng - Phó trưởng Ban Biên tập An ninh Thủ đô trao quà Tết tặng bà con xã Bản Vược, huyện Bát Xát (Lào Cao)
An ninh Thủ đô - Thương hiệu đi cùng năm tháng
Sức mạnh tinh thần của cụm từ “lá lành đùm lá rách” trong An ninh Thủ đô đã vượt qua giới hạn về không gian địa lý. “Bầu ơi thương lấy bí cùng”, “Vui Tết biên cương”, “Tết vui cùng người nghèo”… mang thương hiệu An ninh Thủ đô đã đi cùng năm tháng.
Còn nhớ, cách đây hơn 20 năm, khi tôi mới “chân ướt, chân ráo” bước vào ngôi nhà An ninh Thủ đô, cuộc họp đầu tiên tôi được dự là nói về chuyến công tác vùng cao Lai Châu. Khi đó, hay tin đồng bào thiểu số, các cháu nhỏ La Hủ sinh sống trên bản cao thuộc xã Pa Vệ Sủ, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu đi học vượt núi rất khó khăn, Đại tá Đào Lê Bình (khi đó là Tổng Biên tập Báo An ninh Thủ đô) đã quyết định quyên góp để hỗ trợ xã Pa Vệ Sủ một điểm trường học. Và sau khi phát động ít ngày, An ninh Thủ đô đã tiếp nhận tiền, phối hợp các nhà hảo tâm chung tay xây dựng điểm trường Pa Vệ Sủ. Đến nay, điểm trường đã trở thành nơi gieo chữ cho nhiều lớp học sinh. Trước đó, tại địa điểm xã Khổng Lào, huyện Phong Thổ, Lai Châu, vì trong những lần đi công tác nhận thấy bà con khám, chữa bệnh vất vả, An ninh Thủ đô cũng đã phối hợp, kêu gọi chung tay xây dựng Trạm y tế để công tác khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho đồng bào nơi đây thuận lợi hơn.

Thượng tá Lưu Hồng Quân - Phó Trưởng Ban Biên tập An ninh Thủ đô trao quà cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi siêu bão Yagi ở xã Tân Hưng, huyện Sóc Sơn (Hà Nội)
Cứ thế, hành trình tiếp nối hành trình chia sẻ yêu thương, trao quà nhân ái luôn chung vào dòng chảy, nhiệt huyết của những chiến sĩ Công an Thủ đô làm báo. Không chỉ những lúc bà con gặp nguy nan, khó khăn do thiên tai mà vào cả những ngày cận kề Tết Nguyên đán. Với tinh thần mang hơi ấm mùa xuân, mang Tết đến với đồng bào nghèo, An ninh Thủ đô lại liên tiếp chở những chuyến xe đầy ắp hàng hóa đến trao tận tay người dân ở biên cương Tổ quốc như: Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái…

Đoàn công tác xã hội từ thiện An ninh Thủ đô vượt lũ đến với những người dân trên khắp mọi miền đất nước đang gặp khó khăn
An ninh Thủ đô không còn khoảng cách về địa lý và “chất” những chiến sĩ Công an Thủ đô làm báo cũng thể hiện rõ ở tinh thần của lực lượng Công an Thủ đô nói riêng và lực lượng Công an nhân dân nói chung bởi trên hết là “vì nhân dân phục vụ”. Vì thế, trên hành trình hoạt động của mình An ninh Thủ đô đã thấm đẫm dấu ấn và trải dài trên mọi miền gian khó của đất nước, hòa vào nhịp đập trái tim của mọi người trong xã hội, nhất là đồng bào nghèo, những gia đình có hoàn cảnh khó khăn. An ninh Thủ đô luôn xuất hiện đúng lúc, kịp thời trong nguy nan, thiếu thốn của đồng bào - đó là trách nhiệm xã hội của người làm báo và đó cũng là cách mang hơi thở cuộc sống vào những trang Báo An ninh Thủ đô.
Cũng bởi vậy, những chuyến xe từ thiện vượt cả nghìn cây số hướng về các vùng lũ không chỉ chở nước sạch, thực phẩm, quần áo, thuốc men…, mà còn chở cả nghĩa tình của đồng bào cả nước. Điều đó vẫn được tiếp nối qua các thế hệ, là vốn quý do An ninh Thủ đô dày công vun đắp, gây dựng bền bỉ trong hành trình nửa thế kỷ qua.

Nhà báo Đức Tuấn
Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/hanh-trinh-nhan-ai-mang-ten-an-ninh-thu-do-post615255.antd