Hành trình nhân đạo - lan tỏa yêu thương đến với trẻ mồ côi
5 trẻ mồ côi thuộc 2 gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vừa được Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lâm Đồng phối hợp với nhà tài trợ trao quà hỗ trợ. Hoạt động thiết thực này góp phần lan tỏa yêu thương, tiếp nối hành trình nhân đạo.

Những tấm lòng vàng đến với chị Trần Thị Bảo Châu (hàng đầu, thứ tư bên phải qua), ngụ ở phường Xuân Hương - Đà Lạt, bị câm điếc bẩm sinh, hằng ngày bán vé số nuôi 2 con nhỏ
Những em bé mồ côi
Chị Trần Thị Bảo Châu (39 tuổi) ngụ ở phường Xuân Hương - Đà Lạt bị câm điếc bẩm sinh, hàng ngày bán vé số nuôi 2 con nhỏ (5 và 9 tuổi). Cuộc sống càng khó khăn hơn khi chồng chị mới mất vì tai nạn giao thông năm trước. Một mình chị vất vả chăm lo cho 2 cháu đang học tại các Trường Tiểu học Nam Thiên và Mầm non 4 trên địa bàn phường.
Một hoàn cảnh khó khăn khác là anh Trần Thanh Vương (49 tuổi), nhiều năm làm thuê nuôi vợ và 3 con nhỏ (3, 10 và 13 tuổi). Không may, vợ anh qua đời do suy thận mạn tính vào tháng 10/2025, để lại anh một mình chăm lo các con đang học tại Trường THCS Nguyễn Du, Trường Tiểu học Nguyễn Trãi và 1 cháu đang học nhà trẻ tư nhân. Hiện 4 cha con sống trong phòng trọ tại thôn 5, xã Di Linh, cuộc sống hết sức chật vật.
Cháu Trần Ngọc Hân (học lớp 7, Trường THCS Nguyễn Du) chia sẻ: “Từ ngày mẹ mất, chỉ còn ba chăm lo cho chị em con. Có lúc con thấy rất khó khăn, mất mẹ như mất tất cả. Ba đi làm thuê nhưng luôn cố gắng để chúng con có chỗ dựa và động lực trong cuộc sống”.
Những trụ cột như chị Châu, anh Vương đang nỗ lực từng ngày để nuôi con. Tuy nhiên, việc mất cha hoặc mẹ từ sớm khiến 5 trẻ em trong các gia đình này đứng trước nguy cơ bỏ học.
Khơi dậy niềm tin, động lực vươn lên
Qua xác minh hoàn cảnh, thấu hiểu được điều đó, Hội Chữ thập đỏ tỉnh phối hợp với chương trình truyền hình nhân đạo Khát vọng sống và chính quyền địa phương tổ chức thăm hỏi, giúp đỡ và trao quà cho 2 gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
Tổng số tiền trao cho 2 gia đình hơn 157 triệu đồng và những món quà thiết thực. Cụ thể, gia đình chị Trần Thị Bảo Châu được chương trình hỗ trợ 65 triệu đồng và gia đình anh Trần Thanh Vương được trợ giúp 92,4 triệu đồng.
Anh Vương nhận khoản tiền tài trợ đã bày tỏ sự xúc động, biết ơn những tấm lòng nhân ái đã kịp thời tiếp thêm sức mạnh để anh có nghị lực lao động, chăm nuôi con nhỏ.
Bà Nguyễn Thị Ngọc - Phó Ban Điều hành chương trình “Nâng bước em đến trường” (Hội Chữ thập đỏ tỉnh) cho biết: Chương trình “Khát vọng sống” đã kịp thời hỗ trợ, sẻ chia khó khăn với 2 gia đình. Không chỉ các em mồ côi, đến nay, hàng trăm trẻ em có hoàn cảnh khó khăn đã được tiếp sức đến trường thông qua học bổng, xe đạp, dụng cụ học tập và hỗ trợ lương thực, thực phẩm. Từ năm 2024, chương trình được triển khai tại Đà Lạt, Đức Trọng, Đam Rông và đang tiếp tục mở rộng ra toàn tỉnh. Đồng hành với chương trình là các nhà tài trợ, tổ chức, cá nhân và những tấm lòng hảo tâm chung tay giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. “Có đến tận nơi mới thấu hết những cảnh đời nhỏ bé. Trở về, tôi vẫn xốn xang khi hình ảnh các em cứ hiện hữu trong tâm trí. Mong rằng vòng tay nhân ái sẽ tiếp tục được lan tỏa, để nhiều tấm lòng chung tay góp phần làm cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn”, bà Ngọc bày tỏ.
Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn - Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh cho biết, chương trình “Khát vọng sống” là hoạt động nhân đạo ý nghĩa, góp phần kết nối các nhà tài trợ hỗ trợ người nghèo và các hoàn cảnh khó khăn, dễ bị tổn thương. Qua đó, giúp họ vượt qua bệnh tật, ổn định cuộc sống. Thời gian tới, hội sẽ tiếp tục đồng hành với chương trình để giới thiệu, lan tỏa và kêu gọi cộng đồng chung tay hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.










