Hành trình tìm lại người thân cho các anh
Sáng 2/7, tại Nhà đa năng Trường THCS Thành Công (phường Giảng Võ, Hà Nội), Công an 6 phường thuộc Công an TP Hà Nội đồng loạt tổ chức thu nhận mẫu sinh phẩm ADN của thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính. Mỗi mẫu ADN được thu nhận không chỉ phục vụ công tác xác định danh tính hài cốt liệt sĩ mà còn thắp lên hy vọng đưa những người lính đã ngã xuống trở về với gia đình sau nhiều thập kỷ mong ngóng…

Nhân viên y tế lấy mẫu sinh phẩm ADN thân nhân các liệt sĩ chưa xác định được thông tin tại Nhà đa năng Trường THCS Thành Công vào sáng nay.
Mệnh lệnh từ trái tim
Ngay từ sáng sớm, thân nhân của hàng trăm liệt sĩ thuộc 6 phường: Giảng Võ, Ngọc Hà, Đống Đa, Láng, Cầu Giấy và Kim Liên đã có mặt tại Nhà đa năng của Trường THCS Thành Công để tham gia chương trình thu nhận mẫu sinh phẩm ADN phục vụ công tác xác định danh tính hài cốt liệt sĩ chưa rõ thông tin.
Cụ Nguyễn Hữu Phong (sinh năm 1938, tổ 4, phường Láng, TP Hà Nội) cho biết, cụ Phong là anh trai của liệt sĩ Nguyễn Minh Tiến (sinh năm 1940) hy sinh tại chiến trường Quảng Trị trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Suốt hàng chục năm qua, cụ Phong cùng người thân trong gia đình chưa bao giờ nguôi hy vọng tìm được thông tin về liệt sĩ Nguyễn Minh Tiến. Tuy nhiên, đến nay việc xác định nơi an nghỉ và danh tính hài cốt của liệt sĩ vẫn chưa có kết quả.

Cụ Nguyễn Hữu Phong thân nhân liệt sĩ Nguyễn Minh Tiến đến lấy mẫu sinh phẩm ADN xong được Công an phường Láng bố trí xe đưa về nhà.
Khi nhận được thông tin về “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, cụ Phong chỉ mong ngày được lấy mẫu sinh phẩm ADN sớm đến. Do tuổi cao, cụ Phong được CBCS Công an phường bố trí phương tiện đưa đón tận nơi.
Trung tá Phạm Thế Anh cho biết, ngay sau khi được giao nhiệm vụ chủ trì, Công an phường Giảng Võ đã chủ động xây dựng kế hoạch, phối hợp chặt chẽ với Công an các phường Ngọc Hà, Đống Đa, Kim Liên, Cầu Giấy và Láng cùng các lực lượng chức năng nhằm bảo đảm việc thu nhận mẫu sinh phẩm ADN diễn ra khoa học, chính xác, tạo thuận lợi nhất cho thân nhân liệt sĩ.

Trung tá Phạm Thế Anh – Phó Trưởng Công an phường Giảng Võ chia sẻ việc đơn vị được Công an TP Hà Nội giao chủ trì phối hợp với 5 Công an phường của Công an TP tổ chức thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin.
Quá trình triển khai nhiệm vụ, Công an phường Giảng Võ đã tham mưu cho Đảng ủy, UBND, Ủy ban MTTQ phường Giảng Võ, các đoàn thể cùng Công an 5 phường nói trên để huy động toàn thể hệ thống chính trị vào cuộc. Đặc biệt, các tổ chức đoàn thể như Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên, Trạm Y tế phường... đều được huy động tham gia hỗ trợ để việc lấy mẫu diễn ra thuận lợi, chu đáo. Đồng thời, đơn vị còn huy động Đoàn thanh niên các trường học đóng trên địa bàn phường. Ngoài mục tiêu bảo đảm việc thu nhận mẫu sinh phẩm ADN diễn ra an toàn, chính xác, hoạt động còn góp phần giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", lòng biết ơn đối với các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
“Đây là một hoạt động lớn và rất nhân văn của Đảng, Nhà nước và chúng tôi xem đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, mang ý nghĩa sâu sắc về đạo lý, lịch sử và nhân văn, đồng thời là thước đo trách nhiệm của Đảng, Nhà nước và cả hệ thống chính trị đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Với chúng tôi, đây không chỉ là một nhiệm vụ mà còn là mệnh lệnh từ trái tim”, Trung tá Phạm Thế Anh chia sẻ.

Hàng trăm thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin đến lấy mẫu sinh phẩm ADN.
Đồng đội vẫn lặng lẽ dõi theo
Có mặt cùng với các thân nhân của hàng trăm liệt sĩ chưa xác định thông tin có mặt tại đây, ông Đoàn Hùng Cường (SN 1960, ở phường Giảng Võ) là em trai của liệt sĩ Đoàn Trọng Lãi (sinh năm 1952) hy sinh tại chiến trường miền Đông Nam Bộ vào năm 1974 cũng không khỏi xúc động chia sẻ: “Lá thư cuối cùng anh trai tôi gửi về cho gia đình đề ngày 10/3/1974. Kể từ đó, gia đình hoàn toàn mất liên lạc với anh”.
Nói đến đây, người em trai liệt sĩ Đoàn Trọng Lãi nhiều lần lặng đi vì xúc động: “Nhiều năm qua, tôi cũng như mọi người trong gia đình luôn tìm kiếm các thông tin về anh, kể cả qua mục “Nhắn tìm đồng đội”, hay qua các nền tảng mạng xã hội, gia đình có đăng thông tin để sớm tìm được anh nhưng đều rơi vào vô vọng. Do gia đình đi vắng, cách đây 4 ngày, tôi được các đồng chí Công an phường Giảng Võ, đặc biệt là đồng chí Cảnh sát khu vực nhiều lần tìm gặp và liên hệ nên hôm nay đã kịp đến để lấy mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin. Tôi hy vọng tìm lại được hài cốt của người anh trai thân yêu”.

Ông Đoàn Hùng Cường trao đổi với phóng viên Báo CAND tại buổi lấy mẫu sinh phẩm ADN tại Nhà đa năng Trường THCS Thành Công vào sáng 2/7.
Tại điểm thu nhận mẫu sinh phẩm ADN sáng nay, không chỉ có thân nhân hàng trăm liệt sĩ chưa xác định được thông tin mà xen giữa dòng người đến làm thủ tục là hình ảnh những cựu chiến binh trong màu áo lính năm xưa lặng lẽ hướng dẫn, dìu đỡ từng thân nhân liệt sĩ. Mỗi bước chân, mỗi cử chỉ ân cần của họ như sự tiếp nối nghĩa tình đồng đội chưa bao giờ phai nhạt.
Đại tá Lê Đức Anh - Cựu chiến binh (CCB) phường Giảng Võ cho biết: “Cũng như các đồng chí CCB khác, hôm nay tôi được Ban chấp hành Hội CCB phường Giảng Võ phân công đến đây hỗ trợ thân nhân các liệt sĩ chưa xác định thông tin lấy mẫu sinh phẩm ADN. Ngay từ sáng sớm, chúng tôi đã có mặt tại đây để nhận nhiệm vụ. Dù không phải là thân nhân các đồng chí liệt sĩ nhưng nhớ đến các đồng chí, đồng đội đã hy sinh, tôi không khỏi muộn phiền. Trước đây, tham gia kháng chiến chống Mỹ, chúng tôi là đơn vị được huấn luyện và giao thực hiện các nhiệm vụ đặc biệt”.

Chân dung và phong thư của liệt sĩ Đoàn Trọng Lãi được em trai Đoàn Hùng Cường luôn ấp ủ giữ gìn cẩn thận hàng thập kỷ qua.
“Dù không trực tiếp chiến đấu cùng các anh ở đơn vị đó, nhưng trong những năm tháng chiến tranh, nhiều đồng đội của tôi đã ngã xuống và ra đi trong thầm lặng. Đến nay, nhiều đồng chí, đồng đội của tôi vẫn chưa tìm được nơi an nghỉ, phần mộ chưa được xác định. Tôi hy vọng qua chiến dịch này, các liệt sĩ sẽ tìm được mạch nguồn kết nối, đoàn tụ được với người thân của mình. Dù ở nơi đây, chúng tôi luôn dõi theo những đồng chí, đồng đội của tôi”, CCB Lê Đức Anh chia sẻ
Theo ghi nhận của phóng viên, đến cuối buổi sáng, hàng trăm mẫu sinh phẩm ADN đã được thu nhận theo đúng quy trình nghiệp vụ, bảo đảm chính xác tuyệt đối. Với nhiều gia đình, đó không chỉ là một mẫu xét nghiệm, mà còn là niềm hy vọng sau hàng chục năm mòn mỏi chờ đợi. Và với những cán bộ chiến sĩ (CBCS) Công an trực tiếp thực hiện nhiệm vụ, mỗi mẫu ADN được tiếp nhận cũng là thêm một bước trên hành trình tìm lại tên cho những người đã ngã xuống, để các anh sớm trở về với quê hương và gia đình sau nhiều năm nằm lại nơi chiến trường.

CCB Lê Đức Anh – Hội CCB phường Giảng Võ luôn dõi theo những đồng đội của mình đã hy sinh nhưng chưa được đoàn tụ với gia đình và quê hương.
“Nhiệm vụ đòi hỏi độ chính xác cao, để bảo đảm tiến độ và chất lượng công việc, đơn vị cũng đã tổ chức quán triệt đến từng CBCS rõ người, rõ việc, đồng thời phối hợp với chính quyền cơ sở, các ngành chức năng tiến hành rà soát, lập danh sách thân nhân liệt sĩ đủ điều kiện lấy mẫu; tổ chức tuyên truyền sâu rộng về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc thu nhận mẫu sinh phẩm ADN, tạo sự đồng thuận, hưởng ứng tích cực từ các gia đình chính sách và nhân dân”, Trung tá Phạm Thế Anh chia sẻ.
Nguồn CAND: https://cand.vn/hanh-trinh-tim-lai-nguoi-than-cho-cac-anh-post815630.html











