Hành trình tìm về địa chỉ đỏ

Chuyến về nguồn của Hội Cựu Thanh niên xung phong (TNXP) tỉnh Đồng Nai từ ngày 22 đến 25-4 vừa qua có chủ đề Tìm về địa chỉ đỏ tại Đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang là hoạt động ý nghĩa thiết thực chào mừng kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2026).

Gần 80 cán bộ, hội viên cựu TNXP của tỉnh và các xã, phường tham gia với tinh thần “không có việc gì khó” của cựu TNXP. Trong đó, nhiều cựu TNXP đã ở tuổi “xưa nay hiếm” nhưng vẫn nỗ lực, quyết tâm tìm về địa chỉ đỏ, tìm lại hành trình của tuổi trẻ trong niềm xúc động vô bờ…

Mong chờ, xúc động...

Là cảm xúc của các thành viên khi được tham gia đoàn trong hành trình tìm về địa chỉ đỏ. 79 tuổi, sức khỏe không tốt nhưng bà Lê Thị Hồng Tiến, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Cựu TNXP tỉnh, ở phường Phước Long dậy rất sớm để theo đoàn trải qua một hành trình dài từ Đồng Nai đến An Giang. Bà Tiến chia sẻ: “Dù sức khỏe không tốt nhưng tôi vẫn cố gắng tham gia cùng đoàn để có thể gặp lại đồng đội, ôn lại những kỷ niệm một thời vào sinh ra tử”.

Lãnh đạo Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh kể chuyện truyền thống cho thế hệ trẻ tại Di tích quốc gia đặc biệt, Trại giam Phú Quốc.

Lãnh đạo Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh kể chuyện truyền thống cho thế hệ trẻ tại Di tích quốc gia đặc biệt, Trại giam Phú Quốc.

Bà Tiến kể: Thời thanh niên sôi nổi của bà và những đồng chí, đồng đội ngày đó chỉ có một khát vọng duy nhất là cùng góp sức vào sự nghiệp giải phóng quê hương, đất nước. Do đó, bà cũng như nhiều người đã lên đường làm TNXP, san đường, xẻ núi cho xe vào chiến trường.

Trong khi đó, nguyên Chủ tịch Hội Cựu TNXP tỉnh Lý Minh Tiến, 83 tuổi có mặt rất sớm để tham gia cùng đoàn, bởi với ông hành trình này không chỉ đơn thuần tìm về địa chỉ đỏ mà còn giúp ông nhớ lại một thời oanh liệt của lực lượng TNXP.

Ông Tiến tham gia TNXP từ rất sớm, khi chế độ Mỹ - Diệm ban hành luật 10-1959, với hành trình từ Cà Mau theo Liên đội 9, Sư đoàn 3, phục vụ chiến trường Đông Nam Bộ. Đến năm 1969, ông được cử đi học y sĩ rồi phục vụ bộ phận hậu cần của TNXP. Sau khi Khu ủy miền Đông được thành lập, giai đoạn 1972-1975, ông được cử về cùng công an vũ trang (bộ đội biên phòng) ngày nay bảo vệ Khu ủy miền Đông, thực hiện nhiều nhiệm vụ cấp trên giao.

Một năm sau ngày giải phóng, ông chuyển ngành về công tác tại Sở Y tế, tiếp tục đi học y và trải qua nhiều cương vị trong ngành y tế đến khi nghỉ hưu năm 2001. Khi nghỉ hưu, tinh thần nhiệt huyết của cựu TNXP đã giúp ông cùng đồng đội tham gia ban vận động và tại Đại hội thành lập Hội Cựu TNXP tỉnh lần thứ nhất, nhiệm kỳ (2006-2011), ông làm phó chủ tịch, rồi chủ tịch hội cho tới nhiệm kỳ 2017-2022.

Tâm sự về khoảng thời gian gần 20 năm tham gia TNXP cũng như hơn 10 năm trên cương vị lãnh đạo Hội Cựu TNXP tỉnh, ông Tiến nói: “Điều đáng quý nhất là dù còn nhiều khó khăn trong cuộc sống nhưng các cựu TNXP đều phát huy tốt truyền thống “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”, không ngại khó khăn gian khổ, hy sinh, sẵn sàng xả thân vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; thủy chung với đồng chí, đồng đội, giúp đỡ nhau trong cuộc sống thời bình”...

Ông Trần Văn Vang, Phó Chủ tịch Hội Cựu TNXP tỉnh nay đã 81 tuổi. Ông tham gia TNXP ngay từ đợt đầu tiên năm 1965, vào đơn vị Công trường 130 đóng tại Yên Bái. Từ năm 1968-1972, ông vào đơn vị bộ đội chủ lực tham gia 81 ngày đêm bảo vệ thành cổ Quảng Trị, Chiến dịch Nguyễn Huệ và bị thương với tỷ lệ thương tật hơn 61% (2/4). Sau đó, ông trở về tiếp tục học tập, công tác trong ngành kiểm sát và làm Viện trưởng Viện Kiểm sát huyện Đồng Phú (tỉnh Sông Bé) cho đến khi nghỉ hưu.

Theo ông TRẦN VĂN VANG, Phó Chủ tịch Hội Cựu TNXP tỉnh, với những cống hiến của cựu TNXP trong cách mạng cũng như thời bình, các cấp, ngành tiếp tục rà soát những cựu TNXP đặc biệt khó khăn để có chính sách hỗ trợ, giúp họ vơi đi khó khăn, ổn định cuộc sống. Trên cương vị lãnh đạo hội, chúng tôi động viên các cựu TNXP phát huy tốt truyền thống TNXP, gắn kết tình đồng chí, đồng đội, phát huy tinh thần “không có việc gì khó”, nỗ lực vươn lên xây dựng các mô hình kinh tế; giáo dục con, cháu và thế hệ trẻ tự hào về truyền thống quê hương, đất nước, tích cực góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc…

Năm 2005, ông được chỉ định làm Chủ tịch Hội Cựu TNXP tỉnh Bình Phước đến khi sáp nhập tỉnh năm 2025, ông đảm nhận nhiệm vụ Phó Chủ tịch Hội Cựu TNXP tỉnh Đồng Nai.

“Hơn 20 năm làm lãnh đạo hội cựu TNXP, chúng tôi đã làm được rất nhiều việc nghĩa tình như: xây dựng nhà tình nghĩa, giải quyết chế độ, chính sách cho nhiều cựu TNXP để phần nào giúp đồng đội bớt đi khó khăn cũng như tri ân những lực lượng đã tham gia cách mạng”- ông Vang chia sẻ.

Quan tâm đời sống hội viên

Chủ tịch Hội Cựu TNXP tỉnh Phan Thanh Hạ cho biết: Sau khi sáp nhập tỉnh, 2 Hội Cựu TNXP Đồng Nai và Bình Phước được sáp nhập nguyên trạng mang tên Hội Cựu TNXP tỉnh Đồng Nai. Đây cũng là cơ hội để các cấp hội trong tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện tốt nhiều hoạt động nghĩa tình đồng đội, chăm lo mọi mặt đời sống hội viên, cùng đoàn kết gắn bó giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ và thực hiện các hoạt động nghĩa tình.

“Hội là tổ chức quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ nên điều quan trọng nhất sau sáp nhập là phát huy truyền thống đoàn kết, cùng giúp đỡ nhau vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng tổ chức hội vững mạnh, thực sự trở thành mái nhà chung, điểm tựa tin cậy của cán bộ, hội viên. Trong đó, những chuyến về nguồn tìm về địa chỉ đỏ là hoạt động thiết thực để cán bộ, hội viên cựu TNXP có điều kiện giao lưu, gắn bó, ôn lại tình đồng chí, đồng đội và truyền thống đấu tranh cách mạng” - ông Phan Thanh Hạ nhấn mạnh.

Trong hành trình tìm về địa chỉ đỏ, các cựu TNXP tỉnh được tham quan một số địa điểm, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sĩ tại Đền thờ Phú Quốc; Di tích quốc gia đặc biệt Trại giam Phú Quốc (Nhà tù Cây Dừa); thăm khu “chuồng cọp”...mà kẻ thù giam cầm các chiến sĩ cách mạng.

Sau khi sáp nhập, Hội Cựu TNXP tỉnh có hơn 5,8 ngàn hội viên sinh hoạt ở 95 đơn vị hành chính cấp xã. Nhiều cựu TNXP tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước như: chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; xây dựng quỹ nghĩa tình đồng đội, xóa nghèo. Các cấp hội còn phối hợp hỗ trợ hội viên thực hiện tốt các chế độ, chính sách như: thực hiện các thủ tục công nhận cựu TNXP là thương binh, liệt sĩ, thực hiện chế độ trợ cấp, phụ cấp theo quy định…

Qua đó hội tiếp tục là mái nhà chung ấm áp, nghĩa tình của các cựu TNXP, tích cực giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay.

Nguyệt Hà

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/chinh-tri/202604/hanh-trinh-tim-ve-dia-chi-do-03c02c8/