Hành trình tìm 'việc nhẹ, lương cao' đầy ám ảnh

Thông qua mạng xã hội facebook, anh N.V.D. (2005, trú xã Duy Hải, H. Duy Xuyên, Quảng Nam) bị kẻ xấu lừa đưa sang Campuchia để cưỡng bức lao động. Tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS)- Công an tỉnh Quảng Nam đã hướng dẫn, hỗ trợ gia đình giải cứu anh D. trở về an toàn.

Khoảng giữa tháng 6-2024, bà N.T.H. (trú xã Duy Hải) đến Công an huyện Duy Xuyên trình báo về việc con trai bà là anh N.V.D. bị kẻ xấu lừa đưa sang Campuchia cưỡng bức lao động. Theo bà H., anh D. liên lạc về cầu cứu gia đình chuyển 70 triệu đồng để chuộc anh về. Do số tiền lớn, gia cảnh nhà bà H. không biết xoay xở đâu ra nên trình báo cơ quan Công an. Nhận thấy vụ việc có tính chất phức tạp, Công an huyện Duy Xuyên đã báo cáo Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam và chuyển nội dung đến Phòng CSHS để phối hợp Cục CSHS (Bộ Công an) và Sở Ngoại vụ chỉ đạo, xử lý.

Một đối tượng bị Công an tỉnh Quảng Nam khởi tố do lừa đảo đưa người sang Campuchia để làm “việc nhẹ lương cao”.

Một đối tượng bị Công an tỉnh Quảng Nam khởi tố do lừa đảo đưa người sang Campuchia để làm “việc nhẹ lương cao”.

Tiếp nhận vụ việc, trong quá trình đợi cơ quan chức năng can thiệp, Phòng CSHS Công an tỉnh Quảng Nam hướng dẫn gia đình bà H. biện pháp, cách thức bảo đảm an toàn và một số phương án thoát thân khi anh D. liên lạc về gia đình. Từ thông tin trao đổi, hướng dẫn trên, đến ngày 21-7, lợi dụng sơ hở, anh D. bỏ trốn thành công từ Campuchia về Việt Nam.

Qua làm việc, anh D. trình bày bản thân lên mạng xã hội facebook tìm việc làm và được giới thiệu việc làm lương cao tại Campuchia. Sau khi được người môi giới thuyết phục, ngày 6-6, anh D. bắt xe vào Bến xe Miền Đông (TPHCM) rồi liên lạc với một người phụ nữ (không rõ lai lịch) có tài khoản facebook tên là “Bông Em”. Sau đó, D. được xe taxi chở đến Cửa khẩu Mộc Bài (tỉnh Tây Ninh) rồi tiếp tục đổi sang một chiếc xe ôm để di chuyển theo đường tiểu ngạch qua biên giới Campuchia. Khi sang Campuchia, D. bị cưỡng ép lao động và bị bán sang nhiều công ty khác nhau. Các đối tượng yêu cầu, nếu không muốn làm việc nữa thì gia đình phải gửi tiền chuộc về, sau đó D. bỏ trốn về Việt Nam.

Theo Đại tá Trần Văn Xuân- Trưởng phòng CSHS, Công an tỉnh Quảng Nam, anh D. là một trong những trường hợp rất may mắn được trở về với gia đình sau khi bị lừa sang Campuchia. Bởi thời gian gần đây, đơn vị tiếp nhận rất nhiều các trường hợp người dân bị các đối tượng dụ dỗ xuất cảnh trái phép rồi cưỡng bức lao động với thủ đoạn “việc nhẹ, lương cao”.

“Lợi dụng nhu cầu tìm việc làm của người dân, tội phạm mua bán người tăng cường hoạt động với thủ đoạn thông qua mạng xã hội, dụ dỗ, lừa gạt, tuyển dụng lao động Việt Nam sang nước ngoài làm việc, hứa hẹn mức lương cao, công việc nhàn hạ, sau đó tổ chức cho nạn nhân xuất cảnh và bán vào các cơ sở đánh bạc trực tuyến, cơ sở kinh doanh dịch vụ massage, karaoke trá hình, băng nhóm lừa đảo trên không gian mạng”- Đại tá Trần Văn Xuân thông tin.

Tương tự anh D, tháng 3-2024, anh N.V.H. (1990, trú TX Điện Bàn, Quảng Nam) cũng bị lâm cảnh tương tự. Theo anh H., anh bị lừa giới thiệu làm công việc vận chuyển hàng hóa ở Cửa khẩu Mộc Bài với mức lương cao nên bắt xe vào TPHCM. Khi đến Bến xe An Sương thì có một người liên hệ với anh và xưng là người của công ty. Người này đưa anh H. lên xe ô-tô và nói chở đến Cửa khẩu Mộc Bài làm việc. Tuy nhiên, sau vài tiếng di chuyển, xe ô-tô chở anh đến 1 đoạn đường vắng, không có nhà dân. Tại đây, có 2 người đàn ông đang đứng chờ sẵn, họ yêu cầu anh lên xe máy. Trên đường đi, người ngồi sau liên tục cầm súng chĩa vào hông đe dọa, nói anh H. ngồi im, phải phục tùng theo họ. Theo đường tiểu ngạch, anh H. được đưa qua bên Campuchia.

Qua đến Campuchia, các đối tượng bắt anh học vi tính, nếu chống cự thì bị đánh đập, chích điện và nếu muốn về Việt Nam thì phải đưa tiền chuộc là 100 triệu đồng. Ở đây được 6 ngày, do không biết về vi tính và không có tiền chuộc nên anh H. bị bán vào một công ty tại Campuchia với giá 1.800 USD. Tại công ty, anh bị giam lỏng và buộc phải làm việc lừa đảo trên mạng, chủ yếu là lừa người dân ở Việt Nam. Ở công ty mới được 4 ngày, anh H. nhờ được người quen chuộc về Việt Nam với giá 54 triệu đồng, kết thúc hành trình đi tìm “việc nhẹ, lương cao” đầy kinh hoàng…

Qua đây, Phòng CSHS- Công an tỉnh Quảng Nam đề nghị cơ quan, đoàn thể, chính quyền địa phương, quần chúng nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác, chủ động nhận diện, phát hiện, phòng ngừa tội phạm mua bán người. Khi phát hiện tội phạm, liên hệ với cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc qua số điện thoại 0235.3852594 (Phòng CSHS- Công an tỉnh Quảng Nam) để được hỗ trợ.

BÃO BÌNH

Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/hanh-trinh-tim-viec-nhe-luong-cao-day-am-anh-post299634.html