Hành trình trở thành thủ khoa Khối D01 của cậu học trò vùng quê Phú Lộc

HNN - Trở thành thủ khoa khối D01 tại TP. Huế trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025, Lê Văn Phôn (học sinh lớp 12 chuyên Anh 1, Trường THPT chuyên Quốc Học - Huế) không chỉ gây ấn tượng bởi kết quả cao, mà còn bởi hành trình học tập nghiêm túc, tự lập với ước mơ trở thành thầy giáo.

 Lê Văn Phôn, chàng thủ khoa khối D01. Ảnh: NVCC

Lê Văn Phôn, chàng thủ khoa khối D01. Ảnh: NVCC

Chinh phục kỳ thi

Tại Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025, Lê Văn Phôn đạt tổng điểm 28,25 - trở thành thủ khoa khối D01 tại TP. Huế (9 điểm môn toán; 9,5 điểm môn ngữ văn và 9,75 điểm môn tiếng Anh). Phôn chia sẻ, khi nhìn thấy số báo danh của mình ở vị trí thứ 3 trong top 100 thí sinh có điểm D01 cao nhất toàn quốc, em thực sự bất ngờ: “Ban đầu, em chỉ đặt mục tiêu đạt 27 điểm nên kết quả này khiến em rất vui và tự hào vì đã có thể tự tin đỗ vào ngôi trường mà mình mong muốn”.

Để đạt được kết quả ấy, Lê Văn Phôn đã nỗ lực rất nhiều trong học tập, ôn luyện, nắm vững kiến thức, rèn luyện kỹ năng làm bài cũng như khắc phục những điểm yếu, hạn chế của bản thân. Bên cạnh đó, em cũng sắp xếp thời gian, lên kế hoạch học tập hợp lý để việc ôn thi vừa hiệu quả, vừa không gây áp lực. “Em tin rằng, nỗ lực ôn luyện không đồng nghĩa với việc thức khuya liên tục, mà quan trọng là biết kết hợp giữa học tập, rèn luyện và nghỉ ngơi để luôn giữ cho bản thân ở trạng thái tốt nhất”, Phôn nói.

Ở mỗi môn thi, Phôn có cách ôn luyện khác nhau. Với môn toán, em chú trọng hiểu rõ lý thuyết, áp dụng chúng vào nhiều dạng đề, dạng bài khác nhau. Với môn ngữ văn, em mở rộng kiến thức xã hội bằng cách đọc báo và rèn luyện tư duy phản biện. Còn với môn tiếng Anh, em thường xem video và đọc các bài viết về những chủ đề yêu thích bằng tiếng Anh, qua đó làm giàu vốn từ vựng và rèn sự nhạy bén với ngôn ngữ.

Mặc dù là học sinh chuyên Anh, nhưng môn học yêu thích nhất của em lại là ngữ văn. “Qua văn học, em được sống trong nhiều không gian, thời gian khác nhau, hiểu hơn về con người và cuộc sống. Điều đó giúp em hoàn thiện bản thân và nhìn nhận thế giới tích cực hơn”. Trong bài thi tốt nghiệp, em ấn tượng với phần đọc hiểu viết về tình đồng chí trong thời chiến và phần nghị luận xã hội mang thông điệp sâu sắc: “Vùng trời quê hương nào cũng là bầu trời Tổ quốc”.

Ước mơ làm thầy giáo

Ba năm trước, Lê Văn Phôn rời quê nhà Phú Lộc lên thành phố thi vào Trường THPT chuyên Quốc Học - Huế, ngôi trường mà với cậu là “môi trường học tập mơ ước”. Xa nhà từ năm lớp 10, sống tự lập trong ký túc xá, em phải khắc phục khó khăn để thích nghi với môi trường mới, nhất là vượt qua cảm giác lo lắng và thiếu tự tin. Từ một học sinh còn nhút nhát và rụt rè những ngày đầu lớp 10, Phôn tiến bộ rõ rệt qua từng năm học.

Năm lớp 11, Lê Văn Phôn đạt 8.0 Overall trong kỳ thi IELTS, 1.480 điểm SAT và giải Ba kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh môn tiếng Anh chuyên. Tuy nhiên, đối với em, thành tích lớn nhất mà bản thân đạt được trong suốt quá trình học tập chính là sự tiến bộ và cải thiện không ngừng qua từng năm học.

Cô Cẩm Lai, giáo viên chủ nhiệm của Phôn cho rằng, kết quả mà Phôn đạt được trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa qua là thành quả xứng đáng cho cả quá trình phấn đấu bền bỉ và đầy quyết tâm của em. Cô nhận xét: “Phôn là học sinh tự giác, chủ động, nghiêm túc, biết rõ mình muốn gì và không ngừng hiện thực hóa điều đó. Sau khi kết thúc chương trình học tại trường phổ thông, tôi có gửi thêm tài liệu để hỗ trợ các em ôn tập. Nhưng, như vậy là chưa đủ với Phôn. Em chủ động hỏi thêm bài và tài liệu để ôn luyện - một hành động tuy nhỏ nhưng thể hiện rất rõ tinh thần cầu thị và khao khát chinh phục tri thức”.

Lê Văn Phôn đăng ký nguyện vọng 1 vào ngành Sư phạm tiếng Anh của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Dự định của em là cố gắng học thật tốt ở trường đại học, sau đó sẽ học thạc sĩ ở nước ngoài rồi trở về Việt Nam giảng dạy tiếng Anh. Mong ước của em là được quay trở lại Trường THPT chuyên Quốc Học - Huế với tư cách là một giáo viên của trường.

MINH HIỀN

Nguồn Thừa Thiên Huế: https://huengaynay.vn/giao-duc/hanh-trinh-tro-thanh-thu-khoa-khoi-d01-cua-cau-hoc-tro-vung-que-phu-loc-156162.html