Hành vi đáng lên án
Ngày 1-1, được nghỉ Tết Dương lịch, chị Hoa ở phố Bắc Cầu, phường Bồ Đề cùng chồng và các con về quê ở tỉnh Hưng Yên thăm người thân.
Chiều 2-1, gia đình chị trở về nhà thì thấy hai cây thiết mộc lan trồng ở cửa đã bị chặt cụt một đoạn dài trên ngọn.
Chưa biết sự tình ra sao thì cụ ông hàng xóm gần đó đi ngang qua và nói:
- Hai cây đó đang độ đẹp như vậy để chơi có phải tốt không, sao cháu lại bán cho người ta để họ cắt đi như vậy?
- Dạ, cháu có bán cho ai đâu ạ - chị Hoa ngỡ ngàng đáp.
- Hôm qua, ông thấy có một người phụ nữ lớn tuổi đi xe đạp, bịt khẩu trang kín, cầm dao chặt hạ ngọn của hai cây này xuống. Ông có hỏi thì cô ấy bảo nhà cháu đã bán cho cô ấy rồi - cụ ông kể.
Biết được nguyên do, chị Hoa vô cùng bức xúc. Gửi thư cho Người Xây Dựng, chị cho biết hai ngọn cây ấy có thể trồng lại được thành hai chậu cây đẹp hoặc có thể sử dụng lá để cắm nên đã bị cắt trộm. Dù không phải là tài sản lớn nhưng chị rất tiếc hai chậu cây mình đã trồng nhiều năm và luôn cẩn thận chăm sóc. Chị lên án hành động của người phụ nữ kia và chia sẻ câu chuyện của mình để mọi người cẩn thận hơn nhằm bảo vệ tài sản trước những kẻ xấu.
Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/hanh-vi-dang-len-an-729812.html













