Hành vi nhỏ suýt gây hậu quả lớn
Trưa 9-9, vừa ghé vào quán cà phê trên phố Võ Chí Công (phường Tây Hồ), anh Lê Văn Lương (ở phường Cầu Giấy) đã phân bua với bạn:
- Cách đây khoảng 5 phút, khi đang di chuyển trên cầu Nhật Tân, bất ngờ một người phụ nữ đi xe đạp ở phía trước tôi dừng xuống dắt xe rồi bất thình lình vác cả xe quay đầu ngay trước đầu ô tô. May mà tôi xử lý kịp, không thì chả biết chuyện gì sẽ xảy ra.
- Cơ quan chức năng nghiêm cấm xe đạp đi lên cầu Nhật Tân cơ mà. Vậy mà người đó vẫn vô tư vi phạm - bạn anh Lương thắc mắc.
- Thì đấy, cầu Nhật Tân chỉ cho xe thô sơ hoạt động từ 22h đêm hôm trước đến 5h sáng hôm sau. Tuy nhiên, bất chấp quy định, bất chấp nguy hiểm, nhiều người vẫn vô tư đi lại khiến nhiều lái xe rất bức xúc và lo sợ khi gặp phải tình huống này.
Nghe chuyện của anh Lương, Người Xây Dựng chợt nghĩ, một hành vi tưởng nhỏ nhưng suýt nữa lại gây hậu quả lớn. Mỗi người dân cần nâng cao ý thức, tuân thủ quy định khi tham gia giao thông, đi đúng làn, đúng tuyến, không phớt lờ biển báo, không tiện đâu rẽ đó là đang giữ an toàn cho mình và tất cả mọi người. Bên cạnh đó, lực lượng chức năng cũng cần thường xuyên liên tục kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm để bảo đảm an toàn cho người tham gia giao thông cũng như chính bản thân người vi phạm.
Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/hanh-vi-nho-suyt-gay-hau-qua-lon-716012.html