Háo hức đón năm mới

Những ngày cuối năm, phố phường Nha Trang khoác lên tấm áo mới khi các khách sạn, nhà hàng trang hoàng lộng lẫy để chào đón khách du lịch đến nghỉ lễ Giáng sinh và đón năm mới 2024. Đi trên phố, nắng chợt bừng lên khiến lòng rộn vang câu hát “Nắng chiếu lung linh muôn hoa vàng/Chở tia nắng về trong ánh mùa sang…”, và thấy mùa xuân đã đến thật gần!

Khách sạn rực rỡ ánh đèn trở thành điểm check-in của du khách.

Khách sạn rực rỡ ánh đèn trở thành điểm check-in của du khách.

Những ngày sát Tết Dương lịch 2024, thời tiết Nha Trang khá đẹp! Trong tiết trời se lạnh, ánh nắng vàng buông nhẹ xuống phố biển. Khắp phố phường vang lên rộn rã tiếng nhạc chào đón năm mới tươi vui. Khi màn đêm buông xuống, Nha Trang lung linh bởi ánh đèn màu của những khách sạn cao tầng. Nhìn từ trên, cao phố biển như con chim phượng hoàng dang đôi cánh lướt ra biển khơi.

Tôi bước chân ra phố khi đèn đường đã lên. Tuy quá quen thuộc với không khí Tết Dương lịch ở Nha Trang nhưng khi nhìn ngắm cây thông nhấp nháy đèn màu, kim tuyến và lắng nghe giai điệu ca khúc “Happy New Year” quen thuộc ở các khách sạn, quán bar, nhà hàng dọc theo các con đường: Trần Phú, Phạm Văn Đồng, Hùng Vương, Nguyễn Thiện Thuật, Nguyễn Thị Minh Khai… lòng vẫn chộn rộn lạ thường. Trên những con đường trung tâm thành phố, người đi lại không ngớt, nhiều nhất là những du khách đến từ Hàn Quốc. Trên đường Trần Phú, tôi bắt gặp cặp đôi đến từ Hàn Quốc là Lee Tae Sung và Song Ji Ae vừa đi vừa chụp ảnh lưu niệm. Bắt chuyện, đôi du khách trẻ cho biết, đây là lần đầu tiên họ đến du lịch ở Khánh Hòa. “Nha Trang thật đẹp. Khí hậu ở đây cũng dễ chịu. Tôi đặc biệt thích ẩm thực của Việt Nam, có nhiều món ngon. Chúng tôi sẽ đón năm mới ở Nha Trang”, anh Lee Tae Sung chia sẻ.

Nhóm khách trẻ đến từ Italia vui vẻ chụp ảnh check-in tại chùa Long Sơn.

Nhóm khách trẻ đến từ Italia vui vẻ chụp ảnh check-in tại chùa Long Sơn.

Không chỉ cặp đôi này, nhiều du khách nước ngoài cho biết sẽ đón năm mới ở Nha Trang. Ngồi ở nhà hàng bên bờ biển nhâm nhi ly bia mát lạnh với vài món ăn ưa thích, hoặc lang thang ở những khu mua sắm đêm, hòa vào không khí chộn rộn của khu phố đi bộ để chờ đến thời khắc đón năm mới. Trưa 28-12, tôi gặp một nhóm khách trẻ đến từ Italia đang tham quan chùa Long Sơn. Anh Federico Bartolini - khách đến từ Italia cho biết: “Biển Nha Trang đẹp như biển Địa Trung Hải quê tôi. Hôm nay, chúng tôi đi tham quan các di tích, danh thắng trong thành phố. Ngày mai, chúng tôi sẽ đi tour biển, đảo… Chúng tôi sẽ ở lại Nha Trang để khám phá thành phố. Đêm giao thừa 31-12, chúng tôi sẽ đến quán bar ở đường Trần Phú để nhâm nhi, sau đó sẽ ra quảng trường để đón giao thừa bên bờ biển. Nghe nói ở đó có đại nhạc hội Countdown…".

Chiều cùng ngày, tôi đến khách sạn Potique trên đường Hùng Vương. Ở đó, vợ chồng anh Briec Valentine và Rouillon Valentine đang thưởng thức trà chiều sau một ngày tham quan thành phố. Bắt chuyện, đôi du khách đến từ nước Pháp bảo đây là năm đầu tiên họ đi du lịch nước ngoài trong dịp năm mới kể từ khi dịch Covid-19 bùng phát vào đầu năm 2020. “Tôi đã đến Nha Trang được vài ngày. Thành phố thật đẹp với nhiều khách sạn sang trọng mà giá cả không quá đắt, người dân thân thiện… Tôi và vợ đã thống nhất sẽ lên quán bar ở tầng thượng khách sạn để đón giao thừa vì ở đây có thể nhìn được toàn cảnh thành phố. Được đón năm mới tại Nha Trang thực sự là một trải nghiệm thú vị. Sau chuyến đi này, tôi sẽ giới thiệu với bạn bè của mình về thành phố xinh đẹp này. Biết đâu năm sau họ sẽ đón năm mới ở đây...”, anh Briec Valentine chia sẻ.

Từ nhiều năm nay, Tết Dương lịch đã dần trở thành một ngày lễ lớn đối với người dân Việt Nam. Bên cạnh khách du lịch quốc tế, khách nội địa đến Nha Trang đón Tết cũng khá đông. Đại diện nhiều khách sạn cho biết, lượng khách từ các tỉnh lân cận đặt phòng để đón năm mới ở Nha Trang đông hơn nhiều so với dịp lễ Noel vừa qua. “Khách từ TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận đi bằng xe cá nhân đến Nha Trang rất nhiều”. Không chỉ du khách, người dân Nha Trang cũng đã quen với việc đón Tết theo cách riêng của mình. Năm nay, do đời sống kinh tế khó khăn nên dù nghỉ đến 3 ngày, người dân Nha Trang cũng đón Tết Dương lịch nhẹ nhàng. Nhiều hội nhóm mọi năm thường đến nhà hàng để ăn Tết vào tối 31-12, còn năm nay “tự biên tự diễn” tại nhà để tiết kiệm. “Ngày cuối năm trùng với cuối tuần nên tôi bày biện chút ít để mọi người cùng vui... Trong thời buổi đắt đỏ này, nhà tôi thống nhất đợt này tiết kiệm để Tết cổ truyền được chi tiêu thoải mái hơn”, bà Nguyễn Thúy Hà ở xã Vĩnh Ngọc (Nha Trang) cho biết. Trong khi những người lớn tuổi xem Tết Tây như dịp để sum họp gia đình thì giới trẻ lại tỏ ra khá hào hứng. Trên các diễn đàn mạng, nhiều nhóm bạn trẻ cũng lên kế hoạch ra Quảng trường 2 tháng 4 để hòa mình vào lễ hội âm nhạc, đếm ngược chào đón năm mới 2024. Một số nhóm lại lên kế hoạch đi dã ngoại trong kỳ nghỉ này. Đó cũng là một cách ăn Tết đầy ý nghĩa của giới trẻ. “Tôi đã hẹn bạn bè đi ăn uống, sau đó sẽ ra Quảng trường 2 tháng 4 để xem chương trình ca nhạc, cùng nhau đón chào năm mới với hy vọng sẽ có một năm khởi sắc hơn”, bạn Phương Đỗ chia sẻ.

Nhiều khách sạn ở Nha Trang - Khánh Hòa tổ chức tiệc cho du khách đón mừng năm mới.

Nhiều khách sạn ở Nha Trang - Khánh Hòa tổ chức tiệc cho du khách đón mừng năm mới.

Năm mới 2024 đã đến thật gần! Sân khấu đại nhạc hội Khánh Hòa Countdown đã sẵn sàng cho một đêm vui! Nhìn phố phường rộn rã chợt nhớ lại những ngày tháng dịch Covid-19 bùng phát, hoạt động du lịch, thương mại gần như bị “đóng băng” cả thành phố im lìm. May mà dịch bệnh đã được kiểm soát và đời sống trở lại bình thường. Dù vẫn chưa hết khó khăn nhưng hôm nay Nha Trang - Khánh Hòa đã đầy sức sống! Khi tôi chuẩn bị kết thúc bài viết này, chị Birgit Muusmann (người Đan Mạch thường xuyên đến du lịch ở Khánh Hòa) cho biết, sẽ trở lại Nha Trang đúng ngày 1-1-2024, sau 4 năm xa Nha Trang vì dịch Covid-19.

Vâng! Nha Trang - Khánh Hòa vẫn luôn chào đón tất cả.

XUÂN THÀNH

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/du-lich/202312/hao-hucdon-nam-moi-2ac6fa8/