Hào hứng xem chung kết Euro giữa… rừng sâu

Ở nơi rừng sâu, không có điện lưới, dây mạng internet không thể kéo đến nhưng những cán bộ bảo vệ rừng ở Thừa Thiên-Huế vẫn xem được truyền hình trực tiếp trận chung kết bóng đá Euro 2024.

Không có ca trực vẫn vào rừng để xem …Euro

Cách bìa rừng gần 30 km, men theo những đoạn đường gập ghềnh sỏi đá, khe suối, Trạm Quản lý bảo vệ rừng (QLBVR) Phong Xuân, thuộc Ban Quản lý rừng phòng hộ Sông Bồ (tỉnh Thừa Thiên-Huế) nằm heo hút giữa những cánh rừng già tự nhiên.

Để đảm bảo công tác phòng chống cháy rừng, tuần tra kiểm soát các hoạt động khai thác gỗ rừng trái phép, nơi đây phải thường xuyên bố trí 80% lực lượng ứng trực 24/24.

Đường vào trạm QLBVR Phong Xuân băng qua nhiều ngọn đồi, gập ghềnh sỏi đá. (Ảnh: Lê Kông)

Đường vào trạm QLBVR Phong Xuân băng qua nhiều ngọn đồi, gập ghềnh sỏi đá. (Ảnh: Lê Kông)

Giữa nơi hẻo lánh ấy, khi điện lưới chưa thể kéo đến, sóng điện thoại lúc có lúc không, tưởng chừng như mạng wifi là một thứ gì đó “xa xỉ” thì ai cũng nghĩ các cán bộ bảo vệ rừng nơi đây phải luôn sống trong điều kiện thiếu thốn đủ điều. Nhưng tại Trạm QLBVR Phong Xuân, theo ghi nhận, suy nghĩ ấy không hẳn vậy.

Một trạm QLBVR của Ban Quản lý rừng phòng hộ Sông Bồ được đầu tư khang trang, đường bê tông kiên cố. (Ảnh: Lê Kông)

Một trạm QLBVR của Ban Quản lý rừng phòng hộ Sông Bồ được đầu tư khang trang, đường bê tông kiên cố. (Ảnh: Lê Kông)

Dù ở nơi không có điện lưới, cách xa bìa rừng hàng chục kilomet, đường đi vào vô cùng khó khăn nhưng ở đây dường như vẫn đầy đủ các tiện nghi thiết yếu gồm: Tivi, tủ lạnh, bình nước nóng và có cả …wifi tần số mạnh.

Dù giữa rừng sâu hẻo lánh nhưng nơi đây vẫn tự túc được điện, mạng internet. (Ảnh: Lê Kông)

Dù giữa rừng sâu hẻo lánh nhưng nơi đây vẫn tự túc được điện, mạng internet. (Ảnh: Lê Kông)

Tối ngày 14/7, sau khi hoàn thành công việc tuần tra, bảo vệ, chăm sóc rừng, các cán bộ Trạm QLBVR Phong Xuân trở về trạm, tắm rửa nghỉ ngơi và cùng hứng khởi chờ đợi xem trận bóng đá chung kết Euro 2024 diễn ra vào rạng sáng ngày 15/7 giữa đội tuyển Anh và Tây Ban Nha.

Giữa đêm tối tĩnh mịch, bóng điện đèn từ khuôn viên trạm tỏa ánh sáng choang, tiếng cười nói bàn luận về trận bóng đá rôm rả cả một góc rừng già.

Anh Trần Hậu, Trưởng trạm QLBVR Phong Xuân cho biết: “Anh em ai cũng hào hứng vì đây là lần đầu tiên xem trận chung kết Euro ở trạm và giữa rừng sâu như thế này. Dù sau một ngày leo rừng mệt nhọc nhưng ai cũng vui vẻ chờ xem trận chung kết để cổ vũ đội bóng mình yêu thích.”

“Tôi đáng lẽ hôm nay không có ca trực tuần tra rừng, nhưng vẫn vào đây để xem bóng đá cùng anh em trong trạm. Cổ vũ bóng đá cùng anh em đông vui hơn nhiều”, anh Hồ Tấn Hùng, nhân viên bảo vệ rừng chuyên trách, trạm QLBVR Phong Xuân cười chia sẻ.

Chú trọng đời sống tinh thần cho lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng

Thông tin từ Ban Quản lý rừng phòng hộ Sông Bồ, hiện ban có 5 trạm QLBVR gồm: trạm Phong Xuân, Phong Sơn (huyện Phong Điền), Hương Bình, Thọ Sơn, Bình Tiến (thị xã Hương Trà) với lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách 21 người, chịu trách nhiệm theo dõi, QLBV hơn 12.000 ha rừng, trong đó có hơn 7.000 ha rừng tự nhiên.

Hệ thống lọc nước sạch đã được đầu tư tại một số trạm của ban. (Ảnh: Lê Kông)

Hệ thống lọc nước sạch đã được đầu tư tại một số trạm của ban. (Ảnh: Lê Kông)

Mặc dù ở vùng sâu, vùng xa, có trạm ở trong rừng sâu heo hút như Phong Xuân, Phong Sơn, Bình Tiến, nhưng các trạm đều được đầu tư đồng bộ cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc và sinh hoạt đầy đủ, phục vụ tốt nhu cầu ăn ở, sinh hoạt, làm việc của anh em bảo vệ rừng.

Các trạm QLBVR của Ban Quản lý rừng phòng hộ Sông Bồ đa số chủ động được một phần thực phẩm. (Ảnh: Lê Kông)

Các trạm QLBVR của Ban Quản lý rừng phòng hộ Sông Bồ đa số chủ động được một phần thực phẩm. (Ảnh: Lê Kông)

Các trạm QLBVR của Ban Quản lý rừng phòng hộ Sông Bồ đa số chủ động được một phần thực phẩm. (Ảnh: Lê Kông)

Các trạm QLBVR của Ban Quản lý rừng phòng hộ Sông Bồ đa số chủ động được một phần thực phẩm. (Ảnh: Lê Kông)

Đặc biệt là tất cả các trạm đều được phủ sóng internet với dung lượng mạnh, “phủ điện” hết nhờ hệ thống điện năng lượng mặt trời. Đêm diễn ra trận chung kết Euro, dù thời tiết mưa to, gió lớn, nhưng các cán bộ túc trực tại các trạm vẫn được xem trọn vẹn cả trận giữa đội tuyển Anh và Tây Ban Nha.

“Có thể nói, với lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng, công việc rất vất vả, nhiều khó khăn, cho nên quan điểm của lãnh đạo ban, muốn lực lượng này hoàn thành tốt các nhiệm vụ, thì phải luôn chú trọng đến đời sống vật chất, cũng như tinh thần cho anh em. Ngoài đảm bảo các nhu cầu về điện thắp sáng, internet, bình nước nóng… hiện 2 trạm xa nhất của ban đều có hệ thống lọc nước sạch đảm bảo an toàn vệ sinh. Đặc biệt, tại các trạm đều được cho tự cung tự cấp một phần thực phẩm bằng việc trồng rau sạch, nuôi gà, vịt…”, ông Ngô Nam Thắng, Phó Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ Sông Bồ chia sẻ.

Lê Kông

Lê Công Thành

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/hao-hung-xem-chung-ket-euro-giua-rung-sau-204240715123830759.htm