Hấp dẫn Giải đua xuồng mùa nước nổi xã Bình Mỹ

Dù lần đầu tiên tổ chức, nhưng Giải đua xuồng mùa nước nổi xã Bình Mỹ (huyện Châu Phú, tỉnh An Giang) lần thứ I/2022 đã thu hút hàng ngàn khán giả đến xem và cổ vũ. Đây là sự kiện thể thao đặc sắc của địa phương nếu được tổ chức định kỳ vào mùa nước nổi hàng năm.

Đậm tính truyền thống

Cánh đồng ấp Bình Thành (xã Bình Mỹ, huyện Châu Phú) một buổi sáng đầy mây bỗng trở nên náo nhiệt. Người dân khắp nơi đổ về đây để cùng chứng kiến sự kiện thể thao đặc biệt lần đầu tiên được tổ chức, đó là Giải đua xuồng mùa nước nổi xã Bình Mỹ. Tên gọi giải đấu đã toát lên tính truyền thống, phản ánh nét đẹp văn hóa mùa nước nổi miền Tây.

Phó Chủ tịch UBND xã Bình Mỹ Trần Thị Anh Khoa cho biết: “Giải đua xuồng mùa nước nổi xã Bình Mỹ năm 2022 hướng đến chào mừng kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh An Giang (1832-2022), giúp người dân nâng cao nhận thức và tin tưởng hơn về sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết dân tộc. Giải góp phần triển khai sâu rộng các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” tại địa phương”.

Giải đấu mang đến sân chơi hấp dẫn cho người dân trong mùa nước nổi

Giải đấu mang đến sân chơi hấp dẫn cho người dân trong mùa nước nổi

Theo đó, giải đấu đã quy tụ 40 đội tham gia, với các nội dung: 18 đôi nam-nữ, cự ly 500m; 18 đôi nam, cự ly 500m; thuyền bơi 6 dầm nam, cự ly 1.000m. Đúng 7 giờ 30 phút, các đội đua chính thức tranh tài trong tiếng hò reo, cổ vũ của đông đảo khán giả địa phương. Trong từng đợt xuất phát, các vận động viên (VĐV) đều nỗ lực hết mình, đẩy chiếc xuồng con băng băng trên đồng nước. Hình ảnh từ lâu đã rất quen thuộc với người dân quê, nay bỗng trở nên hấp dẫn trong không khí của một giải thể thao đầy hứng khởi.

Ông Doãn Văn Đuốc (người dân xã Bình Thủy) phấn khởi khi được tham gia giải đấu. Ông Đuốc hào hứng: “Hồi trước, tôi cũng hay bơi xuồng kiếm con cá, con cua để mưu sinh trong mùa nước nổi. Bây giờ, được tham gia thi đấu, tôi thấy vui vô cùng và nhớ lại hình ảnh của mình ngày còn trẻ. Người dân rất cần những sân chơi hấp dẫn như giải đấu này để nhớ về truyền thống văn hóa, góp phần nâng cao sức khỏe và đời sống tinh thần. Tôi rất cảm ơn UBND huyện Châu Phú và xã Bình Mỹ đã tạo sân chơi đậm tính truyền thống cho người dân tham gia”.

Với những VĐV như ông Đuốc, chiếc xuồng, mái chèo, cây dầm đã quá quen thuộc. Nay được tranh tài với đội bạn bằng những thứ quen thuộc đó, ông cảm thấy rất tự nhiên, gần gũi và hăng hái vô cùng. Bởi xuất phát từ thói quen dân gian nên những cuộc đua cũng mang chất dân dã, bình dị nhưng đầy hứng khởi của người dân trong mùa nước nổi.

Văn hóa miền sông nước

Khi mực nước lũ năm nay dâng cao, cùng với hoạt động xả lũ ở các cánh đồng xã Bình Mỹ, giải đua xuồng đã mang đến sân chơi thể thao hấp dẫn. Thực tế, việc tổ chức các hội thao gắn với mùa nước nổi sẽ mang đến cảm giác tươi mới cho đời sống tinh thần của người dân. Qua đó, giáo dục thế hệ trẻ về những nét đẹp văn hóa đã tồn tại trên mảnh đất quê hương Bình Mỹ suốt mấy trăm năm.

Với ý nghĩa đó, giải đấu đã nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của lực lượng cổ động viên. Họ treo cờ, kết bè, trang trí những chiếc xuồng rực rỡ với tàu dừa, lá chuối, tạo nên hình ảnh đẹp mắt trên đồng nước bao la. Đó đây, tiếng trống lân xập xình, tiếng kèn và tiếng người hò reo vang dội khi các đội bước vào khoảnh khắc nước rút để về đích. Dù là xuồng con nhưng với nỗ lực và sự thuần thục của các VĐV đã mang đến cho khán giả những cuộc đua hấp dẫn. Các đội xuồng về đích chỉ hơn kém nhau vài tấc nước khiến cho không khí vô cùng hào hứng. Có đội xuồng bị lật khi chỉ cách đích vài thước khiến cho khán giả ồ lên đầy tiếc nuối.

Không chỉ người dân Bình Mỹ mà còn có khán giả từ các địa phương lân cận, như: Bình Chánh, Bình Thủy, Bình Long cũng đến cổ vũ. Công an huyện Châu Phú đã bố trí lực lượng đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trên suốt chiều dài đoạn đường hơn 1,7km được chọn tổ chức giải đấu nhằm mang đến sự an toàn cho người dân.

Ông Nguyễn Văn On (người dân xã Bình Mỹ) cho hay: “Coi đua xuồng vui thiệt. Nếu năm sau có tổ chức nữa thì tui cũng xuống đây cổ vũ cho mấy em, mấy cháu. Nhìn họ thi đấu mà nhớ hồi trước mình cũng chống xuồng đi đồng vớt củi, bắt cá. Ngẫm lại, thấy không có nước lũ tràn đồng cũng buồn. Giờ có giải đua xuồng này thì hay quá”.

Từ sự hưởng ứng tích cực của người dân sẽ là tiền đề để giải đấu được duy trì tổ chức. “Nếu có điều kiện thuận lợi trong những năm tiếp theo, chúng tôi sẽ duy trì tổ chức để nâng chất giải đấu thành sự kiện mang tính truyền thống của địa phương. Qua đó, góp phần nâng cao thể chất, làm phong phú đời sống tinh thần cho người dân trong và ngoài xã” - Phó Chủ tịch UBND xã Bình Mỹ Trần Thị Anh Khoa khẳng định.

Kết thúc giải đấu, ở nội dung thuyền bơi 6 dầm nam, đội Bình Thủy 2 đạt giải nhất; đội Hội Nông dân huyện Châu Phú đạt giải nhì. Nội dung đua xuồng đôi nam, đội đua Bình Thạnh 2 (xã Bình Mỹ) đạt giải nhất; đội đua Bình Trung (xã Bình Mỹ) đạt giải nhì. Nội dung đua xuồng đôi nam - nữ, đội đua Bình Thành 1 (xã Bình Mỹ) đạt giải nhất; đội đua Bình Thành (xã Bình Chánh) đạt giải nhì.

THANH TIẾN

Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/hap-dan-giai-dua-xuong-mua-nuoc-noi-xa-binh-my-a346261.html