Hạt nắng – thơ DIỄM PHÚC

Một vùng non nước kiêu sa

Lung linh hạt nắng tháng ba neo gành

Hữu tình đẹp tựa bức tranh

Biển lao xao sóng nhuộm xanh mây trời

Mây viền bóng núi lả lơi

Cây ôm phiến đá buông lời hát ru

Xuân Đài đón khách viễn du

Êm êm hát nhạc vi vu tiếng đàn

Gành Đèn sáng rực không gian

Linh Tiên chùa cổ non ngàn đảo thiên

Bình Sa đẹp tựa cảnh tiên

Ta như đứng giữa trăm miền ước mơ

Xuân Đài chải một trang thơ

Tháng ba hạt nắng vàng tơ trong lành

Về đây tìm lại tuổi xanh

Ôm bao nỗi nhớ long lanh nụ cười

Hái chùm hoa nắng vàng tươi

In vào kỷ niệm một thời tuổi yêu

Xuân Đài hương sắc bao nhiêu

Thì em càng thấy xiêu xiêu nẻo lòng.

Nguồn Phú Yên: http://www.baophuyen.com.vn/93/236891/hat-nang-%E2%80%93-tho-diem-phuc.html