Hậu ly hôn vẫn kiệt sức nuôi chồng cũ ăn bám
Ly hôn vốn là phán quyết để giải phóng hai con người khỏi một cuộc hôn nhân bế tắc. Thế nhưng, có những tờ giấy ly hôn chỉ mới giải quyết được phần 'vỏ' pháp lý, còn phần 'ruột' là sự ràng buộc về kinh tế và trách nhiệm vẫn như một chiếc gông xiềng vô hình. Nhiều người phụ nữ, dù đã bước ra khỏi cửa tòa, vẫn đang héo mòn từng ngày vì phải 'cõng' thêm cuộc đời của người chồng cũ trên lưng.

Ảnh minh họa
Khi "tổ ấm" trở thành "nhà trọ" của kẻ tầm gửi
Trong căn chung cư chật hẹp ở Hà Nội, chị Loan (50 tuổi) đang sống những ngày tháng mà chị gọi là "địa ngục không lối thoát". Ba năm trước, tờ đơn thuận tình ly hôn được ký sau khi người chồng lún sâu vào lô đề, khiến chị phải chạy vạy khắp nơi để trả những khoản nợ không phải do mình tạo ra. Ngày ấy, chị đã cắn răng đưa cho chồng 200 triệu đồng, số tiền tích cóp cả đời, chỉ để đổi lấy sự yên ổn cho các con và quyền sở hữu căn nhà.
Nhưng kịch bản "đường ai nấy đi" đã không diễn ra như dự tính. Sau khi tiêu tán hết số tiền ấy, người chồng cũ thản nhiên quay về, biến căn nhà thành nơi trú chân miễn phí. Sự bao dung của người vợ cũ, cộng thêm nỗi sợ "bố bị trầm cảm tuổi trung niên" của đứa con cả, đã mở cửa cho một tấn bi kịch mới.
Mỗi ngày của chị Loan bắt đầu từ tờ mờ sáng và kết thúc khi phố xá đã lên đèn. Ở tuổi 50, chị gồng gánh nuôi 5 miệng ăn, từ đứa con cả mới ra trường đến đứa út vừa vào lớp 1. Trái ngược với dáng vẻ gầy gò, tất bật của vợ cũ là hình ảnh người chồng thong thả ngày 3 bữa rượu, mắt dán chặt vào màn hình tivi, loanh quanh trong nhà như một bóng ma lười nhác.

Ảnh minh họa
Đỉnh điểm của sự kiệt quệ nằm ở sự bạo hành tinh thần. Mỗi khi ai đó nhắc đến hai chữ "đi làm", người đàn ông ấy lại nổi khùng, văng tục, xưng "mày - tao" với chính người đang nuôi mình. Sự im lặng chịu đựng của chị Loan giờ đây đã chạm ngưỡng. Giải pháp cuối cùng, bán đi tài sản duy nhất là căn nhà để chia thêm cho chồng 200 triệu nữa nhằm "mua" lại sự tự do là con đường duy nhất để chị không ngã quỵ trước khi con út kịp trưởng thành.
Lòng tốt bị đánh cắp và những tin nhắn mượn tiền lúc nửa đêm
Nếu chị Loan khổ vì sự hiện diện hữu hình của chồng cũ, thì chị Mai (40 tuổi) lại kiệt sức vì sự "đeo bám" qua những tin nhắn vay mượn. Ly hôn đã hơn một thập kỷ vì không chịu nổi người chồng gia trưởng, ích kỷ và luôn coi thường nhà vợ, chị Mai tưởng mình đã được hồi sinh trong căn nhà nhỏ bố mẹ mua cho.
Thế nhưng, sợi dây liên kết duy nhất là đứa con 14 tuổi đã bị người chồng cũ lợi dụng triệt để. Với cái mác "đến thăm con", anh ta giữ chìa khóa nhà chị, thản nhiên ra vào như một chủ nhân. Sự hiền lành và hay mủi lòng của chị Mai đã biến chị thành một "cây ATM" bất đắc dĩ. Dù từng khinh khi gia đình chị bòn rút tiền của mình, nhưng khi sự nghiệp bấp bênh, chính anh ta lại là người 2 lần mượn của vợ cũ những số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng mà chưa một lần nhắc chuyện trả.
Bi kịch xảy đến khi chị Mai đổ bệnh nặng. Căn bệnh thoát vị đĩa đệm khiến chị không thể ngồi máy tính, phải nghỉ việc và sống dựa vào sự giúp đỡ của anh em ruột. Trong khi chị đang loay hoay với sức khỏe tinh thần mỏng manh và chứng trầm cảm nhẹ do bác sĩ cảnh báo, người chồng cũ vẫn thản nhiên gửi tin nhắn mượn thêm vài trăm triệu nữa.
Trớ trêu thay, người đàn ông luôn tỏ ra hiếu thuận với cha mẹ và tận tâm với anh em ruột thịt, lại sẵn sàng "rút rỉa" chính người vợ cũ đang đau ốm của mình. Trong lúc chị Mai đang phải đối mặt với bệnh tật và sự suy sụp về tinh thần, những tin nhắn mượn tiền dồn dập của anh ta chẳng khác nào những nhát dao cứa vào lòng chị. Nhìn lại quãng thời gian qua, chị đau đớn nhận ra, chính lòng tốt và sự mủi lòng không đúng chỗ đã vô tình nuôi dưỡng thói ỷ lại của chồng cũ, khiến cuộc sống hậu ly hôn của chị chưa một ngày được bình yên.
Đừng để lòng trắc ẩn trở thành sợi dây xích buộc chặt bạn vào những người chồng cũ không biết tự trọng.











