Hầu tòa vì đầu độc gia đình vợ cũ

Nguyên và Hoa có với nhau 2 người con. Cuộc sống sẽ bớt buồn khổ hơn nếu Nguyên đủ tỉnh táo để xây dựng cuộc sống mới sau ly hôn, nhưng điều đó đã không xảy ra để rồi Nguyên phải trả giá cho tội ác của mình…

Hầu tòa vì đầu độc gia đình vợ c

Đổ thuốc độc xuống giếng

Đào Thế Nguyên (36 tuổi, trú tại thôn 6, xã Vũ Hòa, Đức Linh) kết hôn với chị Hoa có với nhau 2 người con. Mâu thuẫn thường xuyên xảy ra, cả 2 phải ly hôn sau 6 năm chung sống. Dù đã đường ai nấy đi, Nguyên vẫn nhiều lần uống rượu rồi đến nhà cha mẹ của chị Hoa quậy phá, chửi bới, xúc phạm. Trưa 28/4/2019, sau khi uống rượu xong, Nguyên đến nhà chị Hoa để gặp chị Hoa và các con, nhưng bị cha mẹ chị Hoa đuổi về không cho gặp nên xảy ra cãi vã, mâu thuẫn ngày càng trầm trọng. Nguyên về nhà nhắn tin cho Hoa dọa sẽ đổ chất độc xuống giếng để đầu độc cha mẹ chị Hoa.

Khoảng 20 giờ ngày 30/4/2019, Nguyên tiếp tục nhắn tin cho chị Hoa và nói sẽ đổ thuốc độc vào giếng nước để đầu độc cha mẹ chị, dặn Hoa cùng các con không được sử dụng nước giếng. Ngay sau khi nhắn tin xong, Nguyên đi đến cửa hàng thuốc bảo vệ thực vật mua 1 bịch thuốc Furadan 1kg, rồi đến nhà cha mẹ chị Hoa đổ thuốc xuống giếng nước và rải quanh giếng. Sau khi đổ thuốc xong, Nguyên về nhà. Sáng 1/5/2019, bà T – mẹ chị Hoa phát hiện xung quanh khu vực giếng nước sinh hoạt có nhiều chất bột màu tím, nghi là chất độc nên đã trình báo với cơ quan công an. Tại bản kết luận giám định của Phân viện khoa học hình sự tại TP. HCM khẳng định: Các mẫu chất bột màu tím thu tại hiện trường là thuốc trừ sâu, rất độc cho người, gia súc và cá, thuộc nhóm độc I.

Giọt nước mắt muộn màng

Thời điểm Đào Thế Nguyên đổ thuốc độc, giếng nước này có 8 người của nhà cha mẹ vợ cũ thường xuyên sử dụng. Ngoài ra, gia đình ông Phạm Quang Minh, Lê Xuân Hiệp ở gần đó cũng cùng sử dụng. Tuy nhiên, sau khi Nguyên đổ thuốc độc vào trong nước giếng thì được phát hiện kịp thời nên chưa có ai sử dụng nước giếng này.

Hôm diễn ra phiên tòa, đại diện Viện Kiểm sát giữ quyền công tố tại tòa cho rằng: “Hành vi đổ thuốc độc vào giếng nước sinh hoạt là hành vi giết người bằng phương pháp có khả năng làm chết nhiều người. Dù chỉ nhằm mục đích giết cha mẹ vợ cũ, nhưng thực tế giếng nước có 8 người thường xuyên sử dụng, trong đó có 4 người dưới 16 tuổi. Hành vi của Đào Thế Nguyên chưa gây ra hậu quả chết người, nhưng đã hoàn thành về hành vi nên thuộc trường hợp phạm tội chưa đạt theo quy định tại Điều 15 Bộ luật Hình sự 2015”. Nghe những lời luận tội từ đại diện Viện Kiểm sát, Đào Thế Nguyên chỉ biết cúi mặt khóc. Giá như Nguyên đã không hành động cảm tính, giá như bản thân Nguyên không sa đà vào những cuộc vui trên bàn nhậu thì đâu nên nỗi… nhưng thực tế không có “giá như”. Ai cũng phải chịu trách nhiệm và trả giá cho mỗi hành vi của mình.

Suốt phiên tòa, Đào Thế Nguyên tỏ ra ăn năn hối lỗi. Phía dưới, chị Hoa cũng nhiều lần bật khóc, xin tòa giảm nhẹ hình phạt cho cha của 2 đứa con còn nhỏ dại. Nói lời sau cùng, bị cáo mong hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt để sớm có cơ hội làm lại cuộc đời, phụ chị Hoa nuôi nấng con. Theo hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh, hành vi đổ thuốc độc vào giếng nước của bị cáo là rất nguy hiểm cho xã hội, coi thường tính mạng của người khác. Do đó, cần phải xử lý nghiêm, và tuyên phạt Đào Thế Nguyên 8 năm tù về tội “Giết người”.

LÊ PHÚC

Nguồn Bình Thuận: http://baobinhthuan.com.vn/phap-luat/hau-toa-vi-dau-doc-gia-dinh-vo-cu-132568.html