'Hãy cho đi thật nhiều rung cảm đẹp'

Cho đến giờ, khi hồi tưởng lại quá khứ, Nguyễn Thị Doãn - một tấm gương vượt khó học giỏi từ Hà Giang vẫn thấy rằng mình là người được 'ưu ái' nhiều nhất khi nhiều lần được nhận được học bổng từ giải Golf do Báo Đầu tư tổ chức. Ngay trước thềm Swing for the Kids 2024, Doãn đã có những chia sẻ của riêng mình.

Nhớ lại năm học lớp 8, cháu được nhận học bổng từ giải đấu do có thành tích tốt trong học tập. Cũng năm này, cháu may mắn được về thăm Lăng Bác ở Hà Nội và về thăm quê Bác ở Nghệ An trong chuyến hành hương về quê Bác do Báo tổ chức. Trong chuyến đi ấy, cháu đã học hỏi được rất nhiều điều bổ ích. Học bổng và chuyến đi đó đã là nguồn động viên và động lực để cháu phấn đấu, đạt thêm nhiều thành tích cao trong học tập.

Sau khi thi xong kỳ thi THPT Quốc gia, cháu đạt đủ điểm để xét tuyển vào một số trường đại học. Nhưng thời điểm đó, dù rất khát khao được đi học nhưng cháu lại chưa thể bước bước tiếp khi hoàn cảnh gia đình còn nhiều khó khăn. Cháu biết rằng, nếu được đi học, sau này có công việc ổn định, cháu sẽ có cơ hội giúp bản thân và gia đình có cuộc sống tốt hơn. Nhìn vào đôi mắt đầy ưu tư của mẹ và những người thân trong gia đình, cháu hiểu rõ rằng, nếu mình học tiếp mà không đủ điều kiện sẽ làm cho bố mẹ thêm áp lực.

Suốt 12 năm học, năm nào cô giáo cũng phải nhắc nhở cháu về tiền học phí, khi cháu thường là học sinh nộp muộn nhất. Không ít lần quá hạn, cháu đã phải mượn tiền cô giáo. Cháu cũng biết rằng, với môi trường đại học, không chỉ là học phí, mà còn chi phí sinh hoạt trang trải cuộc sống, trong khi ở Thủ đô cái gì cũng tốn kém hơn rất nhiều. Nhiều lần trầm tư, suy đi tính lại, cháu biết nếu không đi học tiếp thì sẽ không có việc làm ổn định, cuộc sống ngày càng khó khăn hơn. Bố mẹ không có việc làm đã rất vất vả để nuôi mình ăn học suốt 12 năm, nếu bỏ giữa chừng sẽ rất đáng tiếc. Vì vậy, cháu quyết tâm cố gắng tìm mọi cách, mọi hướng đi để có thể tiếp tục học cao hơn.

Từ chuyến hành hương về quê Bác, ước mơ trở thành một nhà báo đã hình thành trong cháu. Cháu “đánh liều” liên hệ với cô Lan Nhung – Chánh Văn phòng Báo Đầu tư kể về hoàn cảnh và định hướng của mình. Và thật may mắn khi cháu được cô Lan Nhung và các cô chú trong cơ quan Báo Đầu tư giúp đỡ.

Bên cạnh đó, cháu cũng đi làm thêm trong hè để dành tiền tiết kiệm, được các cô giáo hỗ trợ thêm, cháu đã xuống Hà Nội thi năng khiếu báo chí và trúng tuyển vào Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Thêm một lần nữa, cháu nhận được học bổng từ giải Golf, được bước tới cổng trường đại học.

Học bổng lúc đó đối với cháu là “một món quà” vật chất rất lớn vì đã giúp cháu không còn phải lo lắng quá nhiều về tiền bạc, giúp cho cuộc sống của cô tân sinh viên khi đó trở nên “dễ thở” hơn. Học bổng cũng giúp cháu có nhiều ý chí và nỗ lực nhiều hơn trong suốt 4 năm đại học và sau này.

Sau khi ra trường, cháu từng làm ở cơ quan truyền thông, nhưng với tính chất công việc đi lại tương đối nhiều mà khi đó lại gặp vấn đề sức khỏe nên cháu dừng công việc đó và chuyển hướng học thêm ngành mới. Hiện tại, cháu đang làm việc trong lĩnh vực marketing, môi trường làm việc khá năng động. Có công việc và thu nhập ổn định, cháu đã giúp gia đình có cuộc sống tốt hơn, mua sắm được nhiều thứ trong gia đình và cũng không còn áp lực nhiều về kinh tế như nhiều năm trở về trước nữa.

Cháu rất vui khi giải Golf do Báo tổ chức vẫn được tổ chức thường niên và giúp đỡ được rất nhiều bạn học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đạt thành tích cao trong học tập, chắp thêm đôi cánh cho những ước mơ cho những hoàn cảnh khó khăn.

Nhớ lại hè năm 2016, cháu may mắn một lần nữa được về thăm quê Bác cùng các em học sinh vượt khó học tập ở Điện Biên và các cô chú đang công tác tại cơ quan Báo. Lần đó, cũng có rất nhiều các bạn học sinh ở Nghệ An được trao học bổng từ giải Golf. Cháu cảm ơn cơ quan Báo Đầu tư đã tổ chức giải và các nhà hảo tâm đã tài trợ để giải Golf ngày càng giúp được nhiều học sinh, sinh viên vượt khó học tập, giúp các bạn trẻ như cháu có thêm nhiều động lực hơn.

Khi là sinh viên, cháu từng tham gia vào đội tình nguyện và cũng đi giúp đỡ nhiều người có hoàn cảnh khó khăn hơn. Lúc đó, chưa có điều kiện kinh tế, chỉ có sức trẻ và góp sức trẻ thôi, nhưng cháu cũng đã cũng nhận lại được rất nhiều tình cảm của mọi người ở những nơi đội tình nguyện đến.

Người ta thường nói “cho đi để nhận lại nhiều hơn”, cháu thấy rằng, chúng ta không cần phải cho đi những gì quá lớn lao, nhiều khi chỉ cần giúp đỡ ai đó khi họ cần, động viên, chia sẻ với họ những điều nhỏ thôi cũng đã là cho đi rồi. Khi đó, chúng ta sẽ nhận lại được nhiều hơn, đặc biệt là tình yêu thương của mọi người.

Theo cháu, ai trong chúng ta cũng từng sinh ra trong mỗi hoàn cảnh khác nhau, thậm chí có khi hoàn cảnh đó chúng ta chán ghét nhưng lại là ước muốn của rất nhiều người. Vì vậy, dù ở trong hoàn cảnh nào, chúng ta cũng nên học cách sống tốt, lạc quan và cho đi nhiều hơn. Ở thời điểm này, nếu chúng ta đang gặp khó khăn, hãy cứ kiên trì từng chút một, đừng vội bỏ cuộc vì mọi chuyện tốt đẹp luôn ở phía trước. Cháu luôn tâm niệm rằng, ngày hôm nay, nếu còn có cơ hội để thay đổi chúng ta hãy nỗ lực hơn, bởi trong cuộc sống này đâu phải ai cũng có cơ hội để làm điều đó. Cuộc sống sẽ thêm ý nghĩa nếu mỗi người chúng ta biết cho đi, biết quan tâm sẻ chia và may mắn sẽ mỉm cười với những ai luôn nỗ lực hết mình. Bởi nếu ta cho đi thật nhiều rung cảm đẹp, ta cũng sẽ nhận về những kỷ niệm đáng yêu.

Nguyễn Thị Doãn

Năm sinh: 1997

Địa chỉ thường trú: Phương Thiện, TP. Hà Giang, Hà Giang.

Địa chỉ tạm trú: 81, Trung Kính, Q.Cầu Giấy, Hà Nội

Công việc hiện tại: Digital marketing

Đơn vị công tác: Công ty TNHH XNK Dược Khoa - thành viên của công ty Cổ phần Dược Khoa

Nguyễn Thị Doãn từng nhận được học bổng từ Swing for the Kids do Báo Đầu tư tổ chức.

Bình Minh ghi.

Nguồn ĐTCK: https://tinnhanhchungkhoan.vn/hay-cho-di-that-nhieu-rung-cam-dep-post354433.html