Hãy giữ tình yêu nghề và không ngừng tự học

Tình yêu nghề và không ngừng tự học sẽ giúp nhà báo có thêm nhiều vốn sống, tự tin hơn trong công việc và sẵn sàng làm tốt mọi nhiệm vụ.

Nhà báo Nguyễn Thế Trường đọc báo Hải Dương thời sự

Nhà báo Nguyễn Thế Trường đọc báo Hải Dương thời sự

Tôi sinh năm 1940, vốn là một "giáo viên viết báo", rồi mới trở thành nhà báo khi chính thức chuyển về báo Hải Dương mới, năm 1963. Khi ấy tòa soạn chỉ có 5 - 6 người nhưng "gồng gánh" đủ lượng tin tức của cả tỉnh trên mỗi số phát hành.

Với tôi, những ngày đầu gian nan ấy đã trui rèn bản lĩnh của người làm báo xứ Đông. Những căn phòng ở quây cót, liếp, những chuyến công tác trên chiếc xe đạp cọc cạch vào thời chiến tranh phá hoại đã làm ngòi bút của chúng tôi cùng số ít ỏi đồng nghiệp trong tòa soạn thêm sắc bén.

Khi ấy cả tòa soạn chỉ có nhà báo Nguyễn Hữu Phách (người làm báo Hải Dương mới số 1) được học lớp báo chí của ngành tuyên huấn. Còn lại phải tự học, tự tích lũy kinh nghiệm làm báo. Tôi cũng không được học qua một trường lớp nào về báo chí, có chăng chỉ là một số lớp tập huấn ngắn hạn. Vì thế trau dồi kinh nghiệm là việc làm thường xuyên, hằng ngày.

Thế nhưng vượt lên tất cả, tôi cùng các đồng nghiệp, bằng tình yêu nghề của mình đã góp phần nuôi dưỡng báo Hải Dương mới đi suốt những chặng được gian khó nhất.

Vì thế, tôi cho rằng, báo Hải Dương và những thế hệ nhà báo đầu tiên đã vượt qua được gian nan, thử thách ấy, thì không có lý do gì thế hệ sau này - vốn được đào tạo bài bản, đủ tư liệu sản xuất hiện đại nhất lại không thể tiếp tục xây đắp tờ báo trong giai đoạn chuyển mình này, trở thành một tờ báo mạnh cả về đội ngũ và chỗ đứng trong đội hình các báo Đảng địa phương.

Nhà báo Nguyễn Thế Trường (bên trái) đi đưa tin nhân sự kiện nhà thơ Tố Hữu (bên phải), khi đó là Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương về làm việc tại huyện Ninh Thanh năm 1979. Ảnh: TRƯƠNG THẾ DÙNG

Nhà báo Nguyễn Thế Trường (bên trái) đi đưa tin nhân sự kiện nhà thơ Tố Hữu (bên phải), khi đó là Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương về làm việc tại huyện Ninh Thanh năm 1979. Ảnh: TRƯƠNG THẾ DÙNG

Dù ở đâu, dù tờ báo có mang tên gì, dù không còn tên gọi Hải Dương nữa, thì những người sinh ra, lớn lên ở Hải Dương, mang trong mình truyền thống báo chí xứ Đông vẫn ở đó, vẫn phát huy những phẩm chất làm báo trung thực, sắc sảo, nhanh - trúng - đúng - hay.

Có 2 điều các nhà báo thế hệ ngày nay nên ghi nhớ, đó là: Tình yêu nghề và tự học không ngừng.

Yêu nghề để sống với nghề thì mới đồng hành được với nghề trong suốt các chặng đường. Tình yêu nghề sẽ giúp nhà báo vượt qua được những khắc nghiệt trong cuộc sống, trong tác nghiệp để đưa đến công chúng những tác phẩm hay, được bạn đọc ghi nhận. Và tình yêu nghề phải giống như ngọn lửa đừng bao giờ tắt.

Tự học là yêu cầu thiết yếu trong mọi ngành nghề, nhưng với nghề báo, đó gần như là điều kiện bắt buộc. Dù được trang bị nhiều kiến thức, thế hệ nhà báo trẻ vẫn cần không ngừng học hỏi, bởi kiến thức không bao giờ là đủ. Cần biết tận dụng mọi cơ hội để tích lũy kinh nghiệm: học từ xã hội, từ đồng nghiệp, từ những người xung quanh. Tinh thần 'học, học nữa, học mãi' sẽ giúp nhà báo làm giàu vốn sống, vững vàng hơn trong công việc và sẵn sàng đảm nhận bất cứ nhiệm vụ nào được giao.

NGUYỄN THẾ TRƯỜNG

Nguồn Hải Dương: https://baohaiduong.vn/hay-giu-tinh-yeu-nghe-va-khong-ngung-tu-hoc-415244.html