'Học kỳ quân đội' – ngôi trường đặc biệt ươm mầm tuổi thơ
Ngày 29.6, đợt 1 khóa huấn luyện 'Học kỳ quân đội' với chủ đề 'Kỷ luật - Kết nối - Yêu thương' đã khép lại tại Trung tâm Huấn luyện Vùng 2 Hải quân, để lại dấu ấn sâu sắc trong lòng hơn 60 đội viên thiếu niên từ 11 - 15 tuổi.
Một tuần sống, học tập và rèn luyện trong môi trường quân ngũ không chỉ là hành trình trải nghiệm, mà còn là một ngôi trường đặc biệt, nơi các em được ươm mầm những đức tính tốt, nuôi dưỡng tình yêu quê hương, đất nước và trách nhiệm với biển đảo thiêng liêng.

Học sinh lớp 8, Trường THCS Lữ Gia, Q.11, TP.HCM bước đầu học sắp xếp chăn
Ngay từ những ngày đầu, các em được hòa mình vào môi trường kỷ luật nghiêm ngặt nhưng đầy ý nghĩa của người lính hải quân. Từ việc dậy sớm đúng giờ, tập thể dục, gấp chăn màn vuông vức đến sắp xếp vật dụng gọn gàng, những hành động tưởng chừng giản đơn đã đặt nền móng cho tinh thần tự giác, kỷ luật và lối sống khoa học.

Niềm vui khi được thực hiện động tác chào của quân nhân
Dưới sự hướng dẫn tận tình của các cán bộ, chiến sĩ, các em được huấn luyện điều lệnh đội ngũ cơ bản, rèn luyện thể lực qua các bài võ thể dục, làm quen với kỹ năng quân sự như tháo lắp súng hay kỹ thuật băng bó cấp cứu. Những buổi tham quan giảng đường huấn luyện chuyên môn nghiệp vụ hải quân và triển lãm về Hoàng Sa – Trường Sa đã khơi dậy trong các em niềm tự hào dân tộc và ý thức trách nhiệm bảo vệ chủ quyền biển đảo. Không chỉ dừng lại ở rèn luyện thể chất và kiến thức, “Học kỳ quân đội” còn mang đến những sân chơi sôi động, giúp các em kết nối và phát huy tinh thần đồng đội.

Luyện tập thể dục sáng – từng bước làm quen với môi trường quân ngũ
Các hoạt động giao lưu văn nghệ “Bay cao tiếng hát ước mơ”, lễ hội té nước, trò chơi liên hoàn hay thi làm tên lửa nước không chỉ tạo không khí vui tươi, mà còn khơi dậy sự sáng tạo và khả năng làm việc nhóm. Xen kẽ là các buổi học kỹ năng mềm do các chuyên gia tâm lý từ TP.HCM trực tiếp giảng dạy, giúp các em trau dồi kỹ năng hùng biện, phát triển tư duy thẩm mỹ, xây dựng sự tự tin và học cách lắng nghe, chia sẻ.

Các em tham quan hệ thống giảng đường huấn luyện chuyên môn kỹ thuật hải quân
Hành trình tại “Học kỳ quân đội” là những ngày tháng đáng nhớ, nơi các em vượt qua thử thách, đổ mồ hôi trên sân huấn luyện và vỡ òa niềm vui khi chinh phục chính mình. Từ đó, các đức tính kỷ luật, sẻ chia và trách nhiệm được gieo mầm, giúp các em trưởng thành hơn trong tư duy và ứng xử. Đây không chỉ là một khóa học trải nghiệm, mà là một hành trình giáo dục toàn diện, nơi tuổi thơ được nuôi dưỡng bằng những giá trị nhân văn và tình yêu quê hương đất nước.