Hãy là chính bạn với phiên bản tốt hơn mỗi ngày

Hà Bảo Thi là Á khôi 2 Trường Đại học Tôn Đức Thắng. Cô hiện là sinh viên năm 3, khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn.

Những năm đầu lên Đại học, mình và gia đình phải chịu nhiều áp lực cả về vật chất lẫn tinh thần. Ba mẹ mình từng hi vọng mình có thể học tại Đại học Cần Thơ để được gần nhà và mức sinh hoạt tại Cần Thơ cũng không đắt đỏ như ở thành phố Hồ Chí Minh. Càng buồn hơn khi đa số những người xung quanh đều không ủng hộ, họ nói với ba mẹ mình rằng con gái cần học chi nhiều, đi lên thành phố chỉ thêm tốn kém, chưa chắc ra trường đã có việc làm! Khi nghe những điều như vậy, mình lại càng muốn chứng tỏ rằng bản thân mình có thể làm khác những gì mọi người quan niệm. Và mình biết cần phải học, phải làm thật nhiều thì mới có thể giúp đỡ gia đình của mình.

Nhìn cuộc sống và những hình ảnh mình chia sẻ từ trước đến nay chắc không ai nghĩ rằng cô gái có dáng vẻ nhỏ nhắn, yếu đuối như mình đã làm rất nhiều công việc, một ngày có khi mình làm cả 3 job từ 7h sáng đến 11h tối. Những năm đầu Đại học vì muốn chia sẻ gánh nặng kinh tế với gia đình, mình từng đi giữ trẻ, bán trà sữa, bán quần áo, đi làm sale phòng trọ, làm trợ lý cá nhân. Tuy đi làm rất nhiều, nhưng do bản tính năng động, ham học hỏi mình vẫn luôn thu xếp thời gian tham gia khá nhiều hoạt động của trường như việc trở thành thành viên của đội Đại sứ, tham gia vào các hoạt động truyền thông của trường Đại học Tôn Đức Thắng. Tất cả những việc mình làm không phải chỉ để kiếm tiền mà còn kiếm cơ hội được học hỏi, được rèn luyện những kỹ năng cần thiết, để có những mối quan hệ tốt đẹp giúp ích cho sự phát triển bản thân. Mình muốn sau này khi nhìn lại sẽ không hối hận về thời sinh viên của mình thật đẹp, thật đáng nhớ.

Qua đây mình cũng xin cảm ơn những người bạn, người anh chị, thầy cô, những người đã luôn ủng hộ, giúp đỡ và chia sẻ hướng mình đến những điều tích cực, chẳng hạn như việc mọi người đã thúc đẩy mình tham gia cuộc thi Nét đẹp sinh viên mùa 2 do Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức. Không phủ nhận sự nỗ lực của bản thân, nhưng nếu không có sự ủng hộ, giúp đỡ từ phía mọi người thì thật khó để mình giành được danh hiệu Á khôi 2, vì tất cả các bạn thí sinh tham gia đều xinh đẹp và tài năng.

Mình từng rất tự tin về nhan sắc và vóc dáng nhỏ bé của mình. Điều mình học được từ cuộc thi này chính là khi làm bất cứ việc gì hãy luôn đặt cái tâm và nỗ lực hết mình cho dù là thắng hay thua. Cuộc thi Nét đẹp sinh viên đã dạy mình rất nhiều điều hay. Vẻ đẹp chính là tiêu chí đầu tiên của cuộc thi, tuy nhiên Trường Đại học Tôn Đức Thắng còn tôn vinh nét đẹp tâm hồn và trí tuệ. Mình được cơ hội tham gia team building xây dựng mối quan hệ với mọi người, được thử sức với nhiều lĩnh vực chưa từng được thử sức.

Sau cuộc thi mình còn có thêm rất nhiều người bạn và nhận được sự ủng hộ từ rất nhiều người. Việc trở thành Á khôi 2 tuy đôi lúc có hơi áp lực về mặt hình ảnh, nhưng mình lại thấy điều đó thật sự rất hay, nó giúp mình sống tích cực, hướng đến những điều tốt đẹp, biết chia sẻ và có cơ hội giúp đỡ mọi người.

Hiện nay, ngoài thời gian học thì mình đang làm mẫu ảnh tự do và kinh doanh online. Mình khá bận vì có rất nhiều việc phải làm tuy nhiên vẫn cố gắng sắp xếp thời gian để hoàn thành mọi việc vì mình nghĩ vẫn còn trẻ còn chịu khổ được thì cứ cố gắng. Cố gắng ở đây không phải là muốn kiếm thật nhiều tiền hay có cuộc sống tốt mà là cố gắng để những ngày trôi qua luôn xứng đáng để nhớ về. Nếu hỏi đã giúp được ai chưa thì mình thật sự cũng chưa rõ. Nhưng mình nghĩ luôn sống phải đạo, sống tích cực thì ít nhiều cũng sẽ có tác động đến những người mình gặp gỡ hoặc ít nhất bớt đi một nỗi lo cho chính gia đình mình và xã hội. Mình không chắc liệu tương lai có đủ mạnh mẽ, tích cực như hiện tại hay không, nhưng như mình đã từng nói bạn tuyệt vời nhất khi bạn là chính bạn với phiên bản tốt hơn nên mình sẽ cố gắng từng ngày.

Hà Bảo Thi (Sinh viên trường Đại học Tôn Đức Thắng)

Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/svvn-guong-mat-sinh-vien/hay-la-chinh-ban-voi-phien-ban-tot-hon-moi-ngay-1664293.tpo