Hãy nghĩ rằng anh luôn bên cạnh

Những trận mưa bất chợt của mùa hạ khiến Trung úy Nguyễn Thái Luân (Trợ lý Hậu cần, Tiểu đoàn 24, Lữ đoàn 241, Quân đoàn 12) nhớ về kỷ niệm ngọt ngào với bạn gái Khương Thị Kim Anh thuở còn là học viên. Dưới cơn mưa, họ cùng trao nhau chiếc hôn đầu.

Luân và Kim Anh học cùng khối, chung trường THPT nhưng vì khác lớp nên năm học lớp 10 họ không biết nhau. Lên lớp 11, lần tình cờ qua hành lang lớp học, cả hai đi ngược đường và trong khoảnh khắc, Thái Luân bị lôi cuốn bởi cô bạn có khuôn mặt xinh xắn, nước da trắng hồng.

Còn Kim Anh cũng bị thu hút bởi vẻ ngoài đẹp trai và nụ cười rất duyên của cậu bạn cùng trường. Từ cảm mến đến làm quen rồi kết thân, tình cảm trong sáng giữa hai người luôn được gìn giữ để cùng động viên nhau phấn đấu học tập.

Trung úy Nguyễn Thái Luân và bạn gái Khương Thị Kim Anh.

Trung úy Nguyễn Thái Luân và bạn gái Khương Thị Kim Anh.

Lên lớp 12, buổi học cuối cùng trước khi tạm biệt ngôi trường thân yêu, Luân giấu chùm hoa phượng đỏ trong ngăn bàn của Kim Anh kèm theo lá thư tay ngỏ lời yêu thương nhưng chưa nhận được câu trả lời. Đến ngày cầm trên tay thông báo trúng tuyển đại học, Kim Anh mới mở lòng đón nhận. Biết bao tình cảm bấy lâu dồn nén, nay được thổ lộ, giãi bày.

Ngày mới nhập học ở Học viện Hậu cần, rồi huấn luyện 6 tháng tại Trường Sĩ quan Lục quân 1, chàng sĩ quan tương lai gặp nhiều khó khăn và bỡ ngỡ với môi trường mới. Đều đặn mỗi tuần, Kim Anh gửi cho Luân hai lá thư vừa để động viên vừa như gửi gắm tất cả tình yêu thương, nỗi nhớ đến người yêu.

Kỷ niệm ngọt ngào nhất khiến cả hai không thể quên là dịp sinh nhật lần thứ 20 (năm 2019) của Thái Luân. Lần ấy, cô sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ (Đại học Huế) lần đầu ra Hà Nội, vượt 700km đến thăm bạn trai. Qua sự chỉ dẫn của bạn bè và những người đi đường, cuối cùng nàng cũng đến được địa chỉ cần tìm. Lúc ấy, chàng đang chụp ảnh thẻ ở phía trong thì nghe thấy tiếng gọi có bạn gái đến thăm. Tâm trạng hồi hộp, chỉ mong đến lượt mình thật nhanh để được ra đón người yêu.

Từ trong phòng chạy ra cổng, trước mắt anh là bạn gái mặc chiếc váy hồng xinh xắn, thu hút mọi ánh nhìn xung quanh, kèm theo bó hoa hồng và món quà sinh nhật tự tay chuẩn bị khiến Thái Luân vô cùng xúc động. Nắm tay bạn gái đi dạo quanh sân trường và ngồi ghế đá trò chuyện, cả hai vẫn còn e ngại. Bất chợt có trận mưa rào đổ xuống, nàng vội nép vào ngực anh để bạn trai che ô cho mình. Cả hai cùng ngồi ngắm mưa, hàn huyên những kỷ niệm đáng nhớ của tuổi học trò.

Gặp nhau trong chốc lát, buổi chiều chàng và nàng lại tạm biệt nhau trong bịn rịn, nhung nhớ. Trước khi về, chàng tặng nàng một chú gấu bông mặc đồ bộ đội đã được chuẩn bị từ rất lâu, với lời nhắn: “Mỗi khi nhớ anh, em ôm chú gấu này và hãy nghĩ rằng anh luôn bên cạnh, yêu thương em”.

Sau khi học xong, Kim Anh quyết định về Hà Nội xin việc để rút ngắn khoảng cách địa lý với người mình yêu. 5 năm bên nhau, vượt qua những thách thức, khó khăn trong cuộc sống, giận hờn có, vui buồn có, nhưng cả hai vẫn luôn cố gắng vượt qua và mong muốn sẽ về chung một nhà.

Bài và ảnh: THU HIỀN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/hay-nghi-rang-anh-luon-ben-canh-781202